[Cách mạng tháng 8 – 2/9] Hà Nội mùa thu năm ấy…

Mùa thu đến, mang đi những tia nắng chói chang, gay gắt của mùa hè nóng bỏng, thổi vào không gian Hà Nội chút gió heo may khiến cây cối khẽ lay động, xào xạc và cảnh vật bỗng trở nên thơ mộng, quyến rũ hơn. Hình ảnh mùa thu năm 1945 gắn liền với vận mệnh của dân tộc chợt ùa về qua từng vần thơ được ra đời cùng với mùa thu Cách mạng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội

Những phố dài xao xác hơi may

Người ra đi đầu không ngoảnh lại

Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.

 

Câu thơ của Nguyễn Đình Thi gợi nhớ về một mùa thu đầy hoài niệm, lắng đọng, gắn bó với kỷ niệm sâu sắc về một mùa thu diễn ra cuộc Cách mạng tháng Tám mà ý nghĩa về chiến thắng của Cách mạng đó vẫn còn vang vọng đến ngày nay.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi to lớn đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời và từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Hình ảnh những người dân yêu nước qua các tấm hình, thước phim tư liệu quý giá với khí thế kiên cường, tay trong tay thể hiện sức mạnh đoàn kết tràn xuống khắp phố phường Hà Nội, tham gia cuộc mít tinh phát động khởi nghĩa giành Chính quyền do mặt trận Việt Minh tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 19/8/1945 đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho các thế hệ.

alt text
Tháng 8 năm 1945 (Ảnh: internet)

Và mùa thu Hà nội năm nay vẫn vậy. Tiết trời như dịu lại, nắng thu giờ đây chỉ là những tia nắng nhẹ, mang theo những cơn gió heo may khô khốc báo hiệu vạn vật sẽ bước vào một giai đoạn mới, chuẩn bị cho một chu trình phát triển mới. Mùa thu năm nay cũng đánh dấu mốc thời gian là mùa thu thứ 2 khi người Hà Nội bước vào cuộc trận chiến đấu mới, cuộc chiến chống giặc Covid. Chỉ có điều phương thức đấu tranh hoàn toàn khác so với cuộc chiến đấu vào mùa thu năm xưa. Nếu như trước đây, yêu nước là phải xuống đường đấu tranh giành tự do, độc lập, thì ngày nay: “Ở nhà là yêu nước” là thông điệp được người dân lan tỏa trong cộng đồng nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, toàn dân chung tay phòng chống dịch Covid.

alt text
Hà Nội những ngày giãn cách (Ảnh: Dân trí)

Toàn bộ mọi hoạt động xã hội gần như được hạn chế tối đa khi người dân Thủ đô nghiêm túc tuân thủ quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Cây cối và cảnh vật trở nên im lìm hơn khi dòng người thưa thớt qua lại trên phố. Nhịp sống bỗng trở nên chậm hơn. Lúc này, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân giữ vai trò quan trọng trong việc đẩy lùi dịch bệnh. Vì vậy, mọi người dân Hà Nội đều lặng lẽ thu mình lại trong nhà, nghiêm túc tuân thủ quy định phòng chống dịch, lặng lẽ chờ đợi thời khắc dịch bệnh được đẩy lùi, thành phố mau chữa lành những vết thương, hàn gắn những mất mát đau thương do dịch bệnh để lại.

 Cuộc Cách mạng tháng Tám năm xưa đã thành công rực rỡ, thì ngày nay tiếp tục dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản, cuộc chiến chống giặc Covid nhất định cũng sẽ giành thắng lợi. Chỉ cần chúng ta tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, cùng nhau đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực, cùng tuân thủ nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, chúng ta sẽ đẩy lùi Covid, sẽ chiến thắng dịch bệnh và cùng nhau xây dựng một ngày mai tươi sáng và tốt đẹp.

Nguyen Tran Tho 3-CREW DGM

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.