[nCoV] Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Tin chuyến bay của Vietnam Airlines sau khi chuyển hàng viện trợ của chính phủ Việt Nam cho chính quyền Vũ Hán, đã đưa 30 công dân Việt Nam mắc kẹt tại đó về nước và hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn lúc hơn 3h sáng 10/2, giống như một ngọn lửa ấm xua tan băng giá đêm đông.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ai đọc tin cũng cảm thấy thán phục các thành viên phi hành đoàn. Giữa lúc người Trung Quốc cũng còn lo sợ những người đồng bào của họ đến từ Vũ Hán, thì các anh chị phi công, tiếp viên, CBNV Vietnam Airlines và bác sĩ Việt Nam đã xung phong tình nguyện đi một chuyến đặc biệt vào nơi nguy hiểm như thế. Đây cũng không phải là hành động “anh hùng” dám “bay vào chỗ chết”.

Các thành viên phi hành đoàn đều hiểu rõ tính chất công việc mình làm, tất cả đều mặc đồ bảo hộ theo quy định của Bộ Y tế, đến cả ghế máy bay cũng đã được bọc nilon, phun thuốc khử trùng đúng quy trình.

Trên tất cả, đó là ý nghĩa của chuyến bay. Chúng ta đều biết hiện ở Vũ Hán có khoảng 300 người Việt Nam, rất nhiều người có mong muốn được về nước mà chưa có cách nào để di chuyển. Chuyến bay hồi hương đợt đầu này của Vietnam Airlines đã mở ra con đường đưa họ về với quê hương. Cánh bay của Vietnam Airlines đã nối liền vùng đất đang bị cô lập với Tổ quốc, chỉ trong vài giờ bay nhưng là hàng chục ngày chờ đợi, lo lắng.

alt text
Những công dân Việt Nam từ tâm dịch – thành phố Vũ Hán được đưa về sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh). (Ảnh: VNA).

Tất nhiên, sau khi hạ cánh, toàn bộ 30 hành khách cũng như các thành viên phi hành đoàn sẽ được cách ly 14 ngày để theo dõi. Nhưng nhìn những nụ cười, nét mặt hoan hỉ của họ khi gọi điện, thực hiện video call cho người thân báo tin mừng đã trở về, ai cũng cảm thấy hạnh phúc. Chuyến bay đầu tiên này mở ra cơ hội để nhiều chuyến bay nữa để có thể đưa tất cả người Việt từ Vũ Hán trở về.

alt text
Việc thực hiện những chuyến bay đặc biệt này là sứ mệnh, trách nhiệm của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam nhằm đồng hành cùng những sự kiện của đất nước với mục đích vì con người, lợi ích và hình ảnh quốc gia. (Ảnh: VNA).

Đọc tin đó, quay sang đọc tin về phi hành đoàn của Bangladesh từ chối bay sang Trung  Quốc để di tản công dân nước họ đang mắc kẹt về nước, mới thấy trong lòng dâng lên niềm tự hào dân tộc.

Hơn lúc nào hết, tinh thần câu ca dao “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng” được thể hiện rõ nét như lúc này. Cảm ơn Vietnam Airlines, cảm ơn các cơ quan hữu trách. Chắc rằng toàn thể những công dân Việt Nam vừa được về nước và thân nhân của họ đều cảm thấy ấm lòng, tin tưởng vào câu nói của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam rằng trong đợt dịch cúm quy mô toàn cầu này, “Không người dân nào bị bỏ lại”.

Tiên Long

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.