Tự hào khi mang lại niềm hy vọng cho bao người

Là đại diện của hãng hàng không Quốc gia, chúng tôi không chỉ muốn mang lại cơ hội cho đồng bào được trở về Việt Nam an toàn mà còn mong mỏi hơn nữa việc họ sẽ tiếp tục lựa chọn Vietnam Airlines để thực hiện các chuyến bay trở lại Đức trong một thời gian không xa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Cuối tuần trước, khi nhận được thông tin từ TCT triển khai chuyến bay hồi hương công dân Việt Nam từ Đức, toàn thể anh chị em CBNV Chi nhánh Đức (CNDE) chúng tôi thật sự vui mừng. 

Những ngày sau đấy, dù là cuối tuần hay ngày thường, cả văn phòng luôn sáng đèn đến tận 8h tối vì tất cả đều muốn phối hợp với ĐSQ/TLSQ Việt Nam tại Đức giải quyết được triệt để nhu cầu đi về của đồng bào. Chúng tôi luôn trong tình trạng “mỗi người nhiều việc”.

Từ Trưởng Chi nhánh, Trợ lý tài chính đến nhân viên đặt chỗ, xuất vé kiêm luôn trực Email và điện thoại của khách và ĐSQ/TLSQ gần như 24/24 để cập nhật thêm danh sách khách bay về. Nhân viên Marketing thì vừa làm truyền thông vừa phối hợp với các phòng ban chuyên môn tại TCT để xin cấp phép cho chuyến bay…

Bận rộn và vất vả lắm nhưng chúng tôi làm việc trong tâm thế đầy tự hào khi đang mang lại niềm hy vọng cho bao người con xa xứ ở đây.

alt text
CBNV CNDE nói riêng và CNEU làm việc trong tâm thế đầy tự hào khi đang mang lại niềm hy vọng cho bao người con xa xứ ở đây. (Ảnh: CNEU).

Và rồi ngày chuyến bay đầu tiên đưa người Việt Nam tại Đức và một số nước châu Âu khác về nước cũng đã đến! Chúng tôi háo hức tới sân bay từ sớm để hỗ trợ thêm cho anh em bộ phận chuyên môn ở đây. Toàn bộ 153 hành khách đã được làm thủ tục nhanh chóng và chuẩn bị tinh thần chào tạm biệt nước Đức. 

alt text
Toàn bộ 153 hành khách đã được làm thủ tục nhanh chóng và chuẩn bị tinh thần chào tạm biệt nước Đức. (Ảnh: CNDE).

Nhưng đột nhiên chú chim sắt đã gặp một sự cố nhỏ về phần mềm kỹ thuật, dường như để giữ chân chúng tôi được ở lại lâu hơn lắng nghe những lời cảm ơn, những câu chuyện chia sẻ chân thành từ hành khách. Thật may mắn, sau gần 4 tiếng đồng hồ nỗ lực, cuối cùng “Giấc mơ bay” của VNA cũng đã sẵn sàng để khởi hành. 

Tất cả chúng tôi đều muốn ôm chào nhau khi tạm biệt nhưng vì quy định giãn cách và bắt buộc đeo khẩu trang, nên đành chia sẻ niềm vui qua những nụ cười lấp lánh nơi khoé mắt!

alt text
“Giấc mơ bay” của VNA đã sẵn sàng để khởi hành. (Ảnh: CNDE).

Chuyến bay VN008 ngày 15/05 đã cất cánh lúc 16h từ sân bay Frankfurt sang thủ đô Madrid xinh đẹp của Tây Ban Nha để đón thêm gần 50 công dân Việt Nam nữa. Mặc dù VNA không có đại diện tại Tây Ban Nha nhưng vì chuyến bay đặc biệt này, Chi nhánh Châu Âu (CNEU) đã túc trực ngày đêm để phối hợp với ĐSQ Việt Nam và GSA tại đây để hỗ trợ cho hành khách được bay về thuận lợi.

alt text
alt text

Những hàng khách chuyến bay VN008 đã sẵn sàng khởi hành. (Ảnh: CNDE).

Sau khi nhận được thông tin chuyến bay từ Madrid đã sải cánh vươn cao, chúng tôi vừa  vui mừng đan xen cùng những lo lắng của cuộc sống hiện tại. Bởi lẽ, nhiệm vụ chưa dừng lại và chúng tôi vẫn mang trong lòng nhiều nỗi niềm canh cánh.

“Cháu đã đăng ký về Việt Nam chuyến ngày 15/5 này nhưng vẫn chưa được chấp thuận. Bao giờ thì có chuyến bay tiếp theo ạ?” – một bạn thanh niên trẻ chạy ra hỏi tôi với khuôn mặt mệt mỏi. Cậu ấy cùng vài người bạn nữa đã ra sân bay từ sớm để thử đăng ký thêm lần nữa, biết đâu may mắn về được.

Nhìn những người trẻ tuổi ấy hướng về chiếc máy bay màu xanh với Bông sen vàng khi cất cánh trên bầu trời, lòng chúng tôi như thắt lại. Có lẽ mỗi ngày trong suốt 1 tuần vừa qua, tôi phải nhận được hàng trăm câu hỏi tương tự như vậy. Thậm chí những ngày cuối tuần điện thoại của tôi như muốn cháy máy từ 4h sáng đến 11h đêm vì phải nghe vô số các cuộc gọi của công dân Việt Nam đang có nhu cầu quay về Tổ quốc mình. 

Không phải cứ có dịch bệnh mà họ mới tìm cách về, chỉ là, những du học sinh, sinh viên đang không thể đi học do trường tạm ngừng giảng dạy, nếu ở lại họ phải tìm thêm việc làm (cũng đang rất ít ỏi vì toàn bộ nền kinh tế đang đình trệ) để có tiền thuê nhà và duy trì cuộc sống, hoặc có khi là những người sang Đức công tác, du lịch rồi mắc kẹt lại do dịch bệnh Covid-19 đột ngột ập đến, giờ họ cần về vì công việc, gia đình… Và còn biết bao người khác đang có người thân ốm đau, bệnh tật, thậm chí là sắp sửa lìa đời mong mỏi được về để gặp và động viên nhau có thể là lần cuối…

Chúng tôi chỉ biết động viên các cô bác, anh chị đó hãy tạm kiên nhẫn, giữ gìn sức khoẻ để tiếp tục chờ đợi và hy vọng.

alt text
Những hành khách tại Madrid làm thủ tục để trở về Việt Nam. (Ảnh: CNEU).

Để thay cho lời kết xin được chia sẻ tâm sự của Todor, đồng nghiệp của tôi tại bộ phận sân bay CNDE sau 1 ngày làm việc cật lực từ 6h sáng đến 5h chiều: “Hôm nay mệt thì có mệt thật đấy, nhưng thật là vui khi tất cả chúng ta lại được nhìn thấy những khách hàng thân thương! Dù có chút sự cố kỹ thuật, nhưng mình thấy thật vui và lâng lâng Việt ạ!”

Thế đấy, là đại diện của hãng hàng không Quốc gia, chúng tôi không chỉ muốn mang lại cơ hội cho đồng bào được trở về Việt Nam an toàn mà còn mong mỏi hơn nữa việc họ sẽ tiếp tục lựa chọn Vietnam Airlines để thực hiện các chuyến bay trở lại Đức trong một thời gian không xa.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.