Tết “Trao gửi nghĩa tình, lan tỏa yêu thương”

Nhiều người vẫn bảo, làm việc tốt cũng chỉ “để gió cuốn đi”, chứ chẳng cần động cơ, mục đích gì. Tôi thì vẫn nghĩ, những việc tốt sẽ in dấu rất bền, rất sâu trong lòng cả người “nhận” lẫn người “cho”. Và, tôi có dịp kiểm chứng suy nghĩ ấy qua chuỗi các hoạt động của Đoàn tiếp viên (ĐTV) trong những ngày cận kề Tết.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trong chuỗi chương trình vì cộng đồng “Trao Gửi nghĩa tình, Lan tỏa yêu thương” của Đoàn Tiếp viên do Ban Lãnh đạo Đoàn và các liên đội tiếp viên tổ chức, tiếp nối hoạt động Thăm hỏi và tặng quà Tết cho người già neo đơn và trẻ mồ côi tại Cơ sở trợ giúp Xã hội Hòa Hảo ngày 2/1/2020, hoạt động của đội thiện nguyện tiếp viên phía Bắc gói 300 cái bánh chưng để tặng cho bệnh nhân bệnh viện tâm thần Trâu Quỳ Hà nội ngày 06/01; Chiều 15/1/2020 tại sân của bệnh viện Quân Y 175, tập thể Y bác sĩ cùng với Ban Lãnh đạo Đoàn do Ông Phan Ngọc Linh – Bí thư Đảng Uỷ – Đoàn trưởng ĐTV cùng với các cán bộ quản lý và các tiếp viên của các LĐ TV phía Nam đã chung tay gói hơn 400 chiếc bánh chưng tặng cho bệnh nhân nghèo của bệnh viện quân y 175 với mong muốn lan toả và chia sẻ yêu thương với các bệnh nhân.

alt text
alt text

Cùng nhau gói 400 chiếc bánh chưng tại sân bênh viện quân y 175 ( Ảnh: ĐTV).

Không quản mệt nhọc sau các giờ làm việc căng thẳng, các y bác sĩ bệnh viện và các tiếp viên vẫn rất vui và say sưa với công việc gói bánh bởi chỉ sáng hôm sau thôi những chiếc bánh chưng còn nóng hổi, còn thơm mùi nếp mới và đặc biệt là đong đầy tình cảm của tập thể cán bộ CNV của đoàn tiếp viên và Bệnh viện Quân Y 175 sẽ đến tận tay những bệnh nhân bộ đội – là những bệnh binh, những người đã đâu đó hy sinh một phần cơ thể của mình trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và hôm nay khi đất nước đã hoà bình, các bác vẫn còn tiếp tục chiến đấu với những cơn đau bệnh. Đoàn thiện nguyện của chúng tôi hiểu rằng hơn cả một chiếc bánh chưng thông thường những chiếc bánh chưng được chính tay những cán bộ y bác sĩ, những cán bộ CVN, tiếp viên của Đoàn Tiếp viên còn chứa đựng những tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ vì cộng đồng.

Đúng 8:00 sáng ngày 16/01/2020, các tiếp viên đã có mặt tại sân bệnh viện, nơi mà chính nơi đây chỉ vài tiếng trước đây thôi, bếp củi còn đỏ lửa luộc chín những chiếc bánh chưng để sáng nay đoàn tiếp tục đi đến từng giường bệnh thăm hỏi, chúc Tết và tặng cho các thương binh, bệnh nhân.

alt text
alt text

Chia từng cặp bánh chưng nóng hổi vào các túi và chuẩn bị đến tặng các khoa ( Ảnh: ĐTV).

Có đến tận nơi trò chuyện thăm hỏi các bệnh nhân với hiểu có những người gắn chặt quãng thời gian còn lại của cuộc đời với các bác sĩ và giường bệnh. Bệnh viện như là ngôi nhà thứ 2 khi họ được các bác sĩ chăm sóc quan tâm chăm sóc.

Xúc động trước sự quan tâm và tấm lòng, tình cảm của các bác sĩ quân y BV 175 và các tiếp viên thuộc Đoàn Tiếp Viên – ViệtnamAirlines, Đại tá Trương Quốc Đàn – cán bộ sư đoàn 5 đang điều trị ung thư tụy tại khoa Ung bướu chia sẽ niềm vui, phấn khởi khi được sự quan tâm từ các y bác sĩ và đội ngũ tiếp viên VNA.

alt text
alt text

Trò chuyện thăm hỏi và tặng bánh chưng cho Đại Tá Trương Quốc Đàn (Ảnh: ĐTV).

Cứ thế Đoàn của chúng tôi đi từng phòng bệnh, từng giường bệnh để tặng cho các bệnh nhân. Chúng tôi biết 400 cái bánh không đủ để tặng cho toàn thể bệnh nhân nhưng trước tấm lòng chân thành của y bác sĩ và đoàn cán bộ CVN tiếp viên, chúng tôi đã cảm nhận được sự yêu thương được lan tỏa trên gương mặt già nua đau đớn vì bệnh tật, cuộc đời cần nhiều lắm những tấm lòng, những sự chia sẻ và tình yêu thương nhân loại.

alt text
300 cái bánh chưng tặng cho bệnh nhân bệnh viện tâm thần Trâu Quỳ Hà Nội (Ảnh: ĐTV).

Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết đến, chúng tôi chỉ mong sao các bác các chú thương bệnh binh, các bệnh nhân sẽ không còn phải chống chọi với những cơn đau, sẽ được về doàn tụ sum họp với gian đình. 

Ngoài kia mai vàng đã nở.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.