[Tết 2021] Sắc xuân nội thất

Tết đến, xuân về luôn mang lại cho con người một cảm giác vui tươi, phấn khởi, tâm hồn như muốn hoà vào với thiên nhiên để cảm nhận được sự đâm chồi, nẩy lộc, đơm hoa, kết trái, nó như tiếp thêm cho con người ta sức mạnh, động lực để vươn lên, sống có ý nghĩa hơn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ai cũng cần một nguồn động lực nào đó nhưng với những con người làm công việc về Nội thất lại càng cần những động lực tinh thần như vậy, để họ có thể tinh tế, hài hoà, chỉn chu hơn, nhằm tạo ra những sản phẩm đẹp hơn, tốt hơn.

Với sự nhìn nhận như vậy, Ban lãnh đạo Chi nhánh BD Nội thất cùng tất cả CBCNV luôn cố gắng xây dựng một môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, thân thiện với thiên nhiên để nhân viên cảm thấy nhẹ nhàng, vui tươi, giải toả được cảm giác nóng nực, căng thẳng sau mỗi giờ làm việc trên tàu bay và cảm giác lo lắng, bất an khi dịch bệnh Covid-19 đang lan tràn. Mong muốn là như vậy nhưng để hiện thực hoá thì không hề đơn giản, rất nhiều khó khăn đã được đưa ra, phải có cách thức giải quyết phù hợp mới có thể triển khai được.

alt text
Dưới sự định hướng, tạo điều kiện tối đa của Ban lãnh đạo và sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban ATVSV) các vấn đề khó khăn, vướng mắc dần được giải quyết, môi trường làm việc dần được thay da đổi thịt, khoác lên mình một màu xanh đầy sức sống, đan xen là sự tô điểm đầy hương sắc của các loài hoa (Ảnh: VAECO).

alt text
Việc tạo môi trường làm việc xanh, sạch cũng hạn chế được rất nhiều FOD không mong muốn, mỗi khi định vứt rác bừa bãi thì nhìn thấy khung cảnh đó không ai nỡ làm nó hoen bẩn, từ đó ý thức của từng CBCNV được nâng lên mà không cần những khẩu hiệu tuyên truyền, giáo điều (Ảnh: VAECO).

alt text
Hơn nữa trong quá trình thực hiện, các công trình Thanh niên, công trình Công đoàn kết hợp với Ban ATVSV được phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng là cơ hội để CBCNV trong đơn vị hiểu nhau hơn, đoàn kết hơn, theo đó sẽ hỗ trợ nhau nhiều hơn trong công việc hàng ngày (Ảnh: VAECO).

alt text
Trong bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên có một hình ảnh ẩn dụ rất lạ “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn”, phải chăng khi sống, làm việc hết mình và hoà hợp với thiên nhiên, con người thì mảnh đất lạ cũng hoá thành thân thuộc, có tâm hồn để níu giữ chân người? (Ảnh: VAECO).

 

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.