Hạnh phúc khi thấy những tà áo xanh VNA trên sân ga Đà Nẵng

“Đà Nẵng rồi sẽ bình yên” – và ngày đó đã đến, ngày CBNV VNA tại sân bay Đà Nẵng quay lại với những chuyến bay. 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

alt text
Niềm vui ngày trở lại sân ga. (Ảnh: CNMT).

Bao cảm xúc dâng trào bởi chỉ cách đây hơn 1 tháng chúng tôi quay quắt với nỗi đau, với nỗi tuyệt vọng và bàng hoàng khi nhận thông báo dừng mọi hoạt động khai thác lịch bay tại Đà Nẵng đến khi thông báo mới do sự bùng phát ca nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại thành phố biển xinh đẹp này. 

Đại dịch Covid-19, nỗi ám ảnh vô hình của toàn thế giới, ẩn hiện khắp nơi nơi và chúng tôi – những người con của thành phố Đà Nẵng, những thành viên của “đại gia đình” VNA đã và đang từng ngày chống chọi, vượt qua tất cả khó khăn, từng ngày từng giờ trên trận chiến này.

alt text
Mỗi thành viên VNA nỗ lực để đảm bảo an toàn cho hành khách và chính mình. (Ảnh: CNMT).

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi CBNV, sự tận tâm của các cấp lãnh đạo TCT, của CNMT đã tiếp thêm sức mạnh cho toàn thể nhân viên Trung tâm khai thác Đà Nẵng chúng tôi, bộ phận tuyến đầu tại sân bay như thêm phần dũng cảm đương đầu với mọi khó khăn để đến ngày hôm nay chúng tôi  lại tiếp tục phục vụ những chuyến bay trong niềm hân hoan không kể xiết. 

alt text
Tận tình phục vụ hành khách chu đáo, an toàn. (Ảnh: CNMT).

Bao cảm xúc ngày bước lên nhà ga, nhìn những tà áo xanh mang bản sắc VNA tận tình phục vụ hành khách chu đáo, an toàn, tạo tâm lý an tâm cho hành khách sử dụng dịch vụ VNA, tôi càng trân quý công việc của mình, của đồng nghiệp xung quanh.

Với lịch bay còn hạn chế và phải tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhưng niềm vui, sự háo hức được trở về với những ngày bình thường mới thật đáng quý biết bao. 

alt text
Mong những ngày bình thường mới trở lại, sân ga lại nhộn nhịp hành khách. (Ảnh: CNMT).

Chị Hồ Thị Hải, một CBNV Chi nhánh Chu Lai, đã có dịp đến sân bay Đà Nẵng trong những ngày này không giấu được niềm vui, chia sẻ: “Đã một tuần trôi qua không có ca mắc mới trong cộng đồng nhờ sự quyết liệt của lãnh đạo thành phố và sự đồng lòng của nhân dân. VNA cũng đã góp phần không nhỏ cho sự hồi sinh đó. Chúng ta đang hít một hơi thật dài, thật sâu để chuẩn bị thiết lập trạng thái bình thường mới. Hôm nay, ngày thứ hai VNA khởi động bay lại, đón khách đến và đi từ Đà Nẵng, đánh dấu cho một chuỗi lịch bay và các kế hoạch cho các đợt cao điểm sắp tới. Tôi tin rằng, những cánh bay mang màu xanh hy vọng dự báo một Đà Nẵng hồi sinh”

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.