“Mong cho bão, lũ thôi về
Để em giúp Mệ sửa nhà che mưa
Nhà Mệ đã rất đơn sơ
Chum thì hết gạo, bão mưa chưa dừng”.
Lớp New Zealand 4 hỗ trợ CBNV tại Nha Trang (Ảnh: NZ4).
Vừa qua, lớp đã tặng 10 triệu đồng tiền mặt và quà cho 1 bạn nhân viên kỹ thuật VAECO tại chi nhánh Nha Trang mắc bệnh hiểm.
Đồng thời đại diện lớp đã tới xã Quảng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quãng Bình tặng 70 suất quà gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm và gói thuốc tổng hợp cho các gia đình bị ảnh hưởng nặng do thiên tai, bão lũ… Bên cạnh đó, đoàn cũng dành tặng 50 gói thuốc tổng hợp cho cán bộ, nhân viên của xã cùng một số thuốc thông dụng cho y tế xã và một số hiện vật khác.


Đoàn chuẩn bị nhu yếu phẩm và thuốc cho nhân dân Quảng Bình bị ảnh hưởng bởi bão lũ (Ảnh: NZ4).

Bên cạnh đó, lớp cũng tặng quà và tiền mặt cho mái ấm Hy Vọng tại thành phố Đồng Hới, nơi nuôi dưỡng các em nhỏ bị di chứng của chất độc màu da cam và các cháu không may bị khuyết tật.
Vào thời điểm đầu tháng 4 năm 2020, hoà chung cùng cả nước trong công tác chăm lo cho các “Chiến binh áo trắng”, “Chiến binh Sen Vàng”, lớp New Zealand 4 cũng gửi tặng các y, bác sỹ 50 bộ bảo hộ y tế để phần nào chia sẻ những khó khăn với nền y tế nước nhà tại thời điểm diễn biến dịch nguy hiểm và phức tạp.
Với slogan “Team spirit”, lớp đã, đang và sẽ tiếp túc thể hiện sức mạnh của một tập thể vững mạnh, không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có sự kết nối chia sẻ yêu thương trong VNA, cũng như có trách nhiệm với xã hội.
Nguyen Thi Bich Nga-CREW DGM









