Đà Nẵng rồi sẽ bình an!

Sau những ngày rộn ràng, tiếp nối những cánh bay đưa đón khách du lịch, Đà Nẵng “trở bệnh”. Đó là nỗi buồn đối với CBNV Chi nhánh miền Trung nói riêng và người dân cả nước nói chung. Nhưng mỗi CBNV CNMT đều có niềm tin, nhất định Đà Nẵng sẽ trở lại như xưa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tháng 7 – đánh dấu sự nhộn nhịp trở lại của Sân bay Đà Nẵng, khi có đến hơn 60 chuyến bay/ngày. Nếu chỉ tính đường bay nội địa thì mùa hè năm nay vẫn tăng hơn 10% so với năm trước. Cùng theo đó, lượng khách đi, đến Đà Nẵng đông đúc hơn, nhiều sản phẩm dịch vụ mới, đa dạng phát sinh… đã đánh dấu sự trở lại của hầu hết lao động giám sát của Trung tâm Khai thác Đà Nẵng của chúng tôi. 

Sau mỗi ca làm việc là một sự rã rời thân thể, thế nhưng ai nấy nhìn nhau với nụ cười rạng rỡ. Bởi chắc chắn trong mỗi người đều cùng chung một mục tiêu vì một VNA đang dần phục hồi và phát triển. Chỉ nay mai thôi, các chuyến bay quốc tế sẽ khôi phục trở lại, nhà ga T1, T2 lại nhộn nhịp như xưa.

Đà Nẵng – Thành phố biển yên bình và xinh đẹp. (Ảnh: Hung Nguyen).

Dọc theo những con đường sau mỗi giờ tan ca là ánh đèn bừng sáng của những khách sạn, quán xá sau những chuỗi ngày im lìm, “ngủ đông trong mùa hè”. Trên các ngã đường, từng đoàn xe nối đuôi nhau hối hả, đưa/đón từng đoàn khách đi/đến thăm Thành phố biển hiền hòa.

Dọc theo các cây cầu rực rỡ sắc màu nối hai bờ Đông – Tây sông Hàn, bờ biển dài với miền cát trắng là từng dòng người tản bộ hít hà không khí tươi mát, trong lành. Vị ngọt của sông, vị mặn nồng của biển làm lòng người lâng lâng khó tả! Thành phố biển – Nơi tôi sinh ra, lớn lên và trưởng thành luôn mang trong mình một nét căng tròn của người con gái đầy sắc xuân vậy đó!

Thế rồi… niềm vui chẳng được trọn vẹn khi chỉ có hơn 3 tuần rộn ràng, Đà Nẵng xuất hiện ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng. Khi hay tin dịch bùng phát trở lại, trong ngày 26 và 27/7, du khách ồ ạt, dắt díu nhau ra sân bay để tìm cơ hội trở về nhà sớm nhất. Tiễn từng đoàn khách ra đi trong vội vã, nhân viên chúng tôi nuốt từng dòng nước mắt vào trong.

alt text
CBNV tại sân bay tạm chia tay sau Chỉ thị tạm đóng cửa sân bay ĐN (28/7/2020). (Ảnh: CNMT).

Như dự đoán, Cục Hàng không Việt Nam thông báo Sân bay Đà Nẵng đóng cửa từ ngày 28/7. Sân bay lại chìm trong lặng thinh, mọi vật trở nên im lìm một cách đáng sợ, hàng quán đóng chặt, quầy thủ tục vắng hoe, trơ trọi, chỉ có Đại diện chúng tôi trực để giải thích cho hành khách không nhận được thông tin.

Và rồi… chúng tôi trở về với gia đình, lại những chuỗi ngày nặng nề, quay quắt. Mỗi sáng thức dậy, người dân Đà Nẵng lại đón nhận những thông tin chẳng mấy tốt lành về thành phố thương yêu. 

2 ca, 5 ca, rồi 45 ca… dương tính và càng lúc ca nhiễm càng lây lan nhanh, vùng nhiễm ngày càng rộng. Khủng khiếp quá! Một trận chiến mới bắt đầu mà mỗi người dân thành phố là một chiến binh quả cảm. Lực lượng y tế, quân đội, công an được huy động tối đa, luôn ngày đêm trực chiến. Đội quân tình nguyện kêu gọi toàn dân đóng góp của ít lòng nhiều, chi viện cho các khu cách ly với tinh thần “không để cho đồng bào thiếu ăn, thiếu đồ bảo hộ”. 

Bên cạnh đó, ý thức tuân thủ, chấp hành các chỉ thị, quy định về phòng chống dịch của người dân Đà Nẵng rất cao, xuất phát từ lòng yêu nước nồng nàn của người dân miền Trung từ bao đời nay. Bệnh viện dã chiến 700 giường gấp rút hoàn thành, rồi sự hỗ trợ, chi viện của các thành phố, tỉnh bạn… Chúng ta sẽ không lẻ loi, cô độc trong trận chiến này, nhất định sẽ thắng lợi!

Đà Nẵng đang trở bệnh, oằn mình thôi. Không sao đâu! Nhất định sẽ trở lại như xưa. Đà Nẵng lại là cô thiếu nữ xuân thì làm bao chàng xao xuyến. Và những cánh chim sắt mang màu hi vọng sẽ quay trở lại, bầu trời Đà Nẵng sẽ bừng sáng sắc xanh, chúng ta lại hối hả vào ca, hăng say phục vụ. Với niềm tin mãnh liệt vào một VNA phục hồi và phát triển, gửi đến bạn bè đồng nghiệp tôi cảm xúc tận đáy lòng: 

Tạm biệt nhé! Anh ơi tạm biệt nhé!

Em vào ca đón những chuyến bay về

Trên hành trình đưa người con xa quê

Về đất mẹ lúc thiên tai dịch bệnh.

 

Vững tin nhé! Tiền tuyến đang phát lệnh 

Em hậu phương xông pha bước lên đường

Vì đất nước đồng lòng cùng chí hướng

Đẩy lùi dịch mang cuộc sống bình yên.

 

Chào em nhé! những cô gái xinh duyên

Tự hào lắm màu áo xanh em mặc

Hãng hàng không quốc gia cùng chống “giặc”

Trên tuyến đầu đưa những chuyến bay xa.

 

Vẫy chào nhau! Tình yêu mãi trong ta

Lại hối hả bước vào ca phục vụ

Đón chuyến bay dày đặc hơn mọi lúc

Mang niềm vui lan tỏa khắp muôn nhà.

(Trích bài thơ “Vietnam Airlines trong tôi” của cùng tác giả)

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.