Cuộc sống thời online

Những khái niệm về ngừng, nghỉ hay làm dường như đã không còn khác biệt. Các công việc vẫn được tiếp tục để sẵn sàng cho ngày hồi phục của Vietnam Airlines, như một chiếc lò xo đang nén chặt lại, chờ thời cơ để bung ra bằng tất cả sức lực của mình.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ting ting …

Sáng sớm, đang tập thể dục khởi động ngày mới nhưng tôi tạm dừng để ngó vào màn hình điện thoại. 

“Anh em hôm nay ai cần đến cơ quan làm nhỉ?” – Tin nhắn của Mr. Lãnh đạo phòng.

“Hôm nay em cần hoàn tất và ký hợp đồng với ngân hàng…”.

“Chị phải báo cáo trình ký công văn điều chỉnh ngân sách” …

Đó là câu chuyện mỗi ngày của chúng tôi – Phòng Phát triển Chương trình thuộc Trung tâm Bông Sen Vàng qua viber group. Đã từ lâu, chúng tôi sử dụng group chat này như hình thức sinh hoạt chung của phòng. Từ các vấn đề chuyên môn cho đến những câu chuyện hài hước giải trí, việc tụ tập liên hoan, thăm nom người ốm hay ban hành quy định mới “Đi làm phải đeo khẩu trang. Ai vi phạm phạt 50 nghìn đồng” đều được triển khai qua group chat. Và thời gian này, khi mọi người phải thực hiện giãn cách xã hội, làm việc tại nhà thì group chat thường xuyên sáng đèn. Í ới gọi nhau họp trực tuyến, họp phòng, phân công việc và cả những bộ phim hay, những món ăn ngon tự tay làm cũng được chúng tôi chia sẻ với nhau hàng ngày.

alt text
Các chiến binh Lotusmiles. (Ảnh: BSV).

Ừ, thời thế thay đổi nên ta phải thay đổi. Chẳng còn được gặp nhau, chào nhau mỗi sáng. Không còn những buổi họp tranh luận trực tiếp mà thay vào đó là họp với cái màn hình máy tính vô tri vô giác. Phòng làm việc giờ ngăn nắp, sạch sẽ nhưng trống vắng. Thỉnh thoảng lại bâng quơ nhớ những chuyện lặt vặt như cái cây xanh trên bàn mình liệu có ai châm nước hộ hay câu chuyện tầm phào rúc rích với nhau trong giờ ăn trưa hôm ấy không biết kết thúc ra sao. 

Những điều đơn giản ấy nay bỗng trở thành xa xỉ với tất cả mọi người. Nhớ cái góc mình vẫn ngồi làm việc, nhớ đồng nghiệp… Khoảng lặng trong công việc giúp chúng ta soi lại cuộc sống của mình qua một lăng kính mới để rồi nhận ra giá trị của những điều giản dị và càng thêm trân quý từng khoảnh khắc bình yên của cuộc sống.

alt text
alt text

Nhớ cái góc mình vẫn ngồi làm việc, nhớ đồng nghiệp… (Ảnh: BSV).

9h tối thứ Bảy, cuộc họp phòng trực tuyến khẩn cấp về bố trí công việc “thời chiến”. Không tránh khỏi những nét căng thẳng, buồn bã trên gương mặt của các đồng nghiệp qua camera khi lãnh đạo phổ biến những khái niệm “nghỉ ngừng việc”, “nghỉ không lương”, “tạm hoãn HĐLĐ”. Nhưng rồi những phút trùng xuống nhanh chóng qua đi, ai cũng thấu hiểu và sẵn sàng chia sẻ khó khăn với VNA trong giai đoạn này. Nhìn sự cố gắng và trăn trở của lãnh đạo TCT chèo chống cho mái nhà chung VNA, sự đồng lòng của toàn bộ CBNV mà mỗi người tự dẹp đi những lo âu của riêng mình, chung tay cùng nhau vượt qua những tháng ngày gian khó. Tất cả chúng tôi, không ai bảo ai, nhất trí đề xuất “hay là tất cả bọn mình đi làm và tự nguyện không nhận lương đến hết năm nhỉ”. Thế rồi, tất cả cùng cười tâm đắc vì chung ý tưởng lớn.

Văn phòng hàng ngày vẫn sáng đèn. Tùy theo công việc, chúng tôi tự phân công nhau làm sáng hoặc chiều để đảm bảo quy định về giãn cách xã hội. Người ở nhà trực online và sẵn sàng hỗ trợ bất kể khi nào. Những khái niệm về ngừng, nghỉ hay làm dường như đã không còn khác biệt. Các công việc vẫn được tiếp tục để sẵn sàng cho ngày hồi phục của Vietnam Airlines, như một chiếc lò xo đang nén chặt lại, chờ thời cơ để bung ra bằng tất cả sức lực của mình.

alt text
Mỗi người tự dẹp đi những lo âu của riêng mình, chung tay cùng nhau vượt qua những tháng ngày gian khó. (Ảnh: BSV).

Và như thế, Trung tâm Bông Sen Vàng vẫn nghiên cứu và xây dựng nhiều chương trình hợp tác phù hợp với tình hình mới, tiếp tục thúc đẩy bán dặm. Kết quả, tổng doanh thu Quý I của Lotusmiles đạt 86,8 tỷ đồng. Trong tháng 4 này Lotusmiles kỳ vọng thống nhất được sản phẩm hợp tác đồng thương hiệu mới với các Ngân hàng để mở rộng thị trường, tăng doanh thu cho VNA. 

Mặt khác, ứng phó với đại dịch Covid-19, nhiều chính sách đặc biệt đã được Lotusmiles triển khai kịp thời như gia hạn hạng thẻ, gia hạn dặm thưởng hết hạn,… nhằm bảo vệ quyền lợi của hội viên, đồng thời duy trì niềm tin của hội viên với Chương trình BSV, với VNA. Nhiều dự án khác về công nghê thông tin, hệ thống lõi, nâng cao chất lượng dịch vụ… vẫn được tiến hành song song.

“Em vừa được thông báo tạm thời chưa ký hợp đồng chính thức, các anh sẽ liên hệ lại khi nào tình hình sáng sủa hơn. Nhưng em đã đề đạt nguyện vọng được làm không lương cho VNA” – Tùng, chuyên viên mới tuyển vào cuối năm 2019, đã làm việc cùng chúng tôi hơn 2 tháng qua, thổ lộ. Chúng tôi bịn rịn chia tay em nhưng tất cả đều hy vọng sẽ còn gặp lại. 

alt text
Anh, chị em Phòng Phát triển Chương trình. (Ảnh: BSV).

Sẽ đến ngày văn phòng lại sôi động với những cuộc họp, những trao đổi, tranh luận để rồi cuối ngày mọi người có thể thoải mái bắt tay nhau tạm biệt. Bàn làm việc sẽ lại bừa bãi, ngổn ngang những giấy tờ, công văn nhưng mang đầy hơi thở của sự sống. Và khi ấy, những chiến binh của Vietnam Airlines sẽ tiếp tục sải đôi cánh đầy kiêu hãnh trên bầu trời xanh, sân bay lại tấp nập người qua lại. Và thật hạnh phúc khi những nụ cười không còn e ấp sau những chiếc khẩu trang mà sẽ tỏa sáng trên khuôn mặt mỗi chúng ta.  

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.