Sân bay Quốc tế Nội Bài những ngày này các quầy thủ tục vắng hoe, sân đỗ ken đặc các vị trí đỗ là những máy bay của tất cả các hãng nằm phơi dưới nắng chiếu đầu hè, còn đâu những chuyến bay xếp hàng dài trên đường lăn chờ huấn lệnh cất cánh… tất cả chỉ vì Covid-19.
Khi đã trở thành đại dịch trên toàn thế giới và không loại trừ bất cứ một ai, thì duy nhất chúng ta chỉ còn niềm hy vọng vào cách đối phó với nó và cùng nhau suy nghĩ, cùng hành động để vượt qua.
Nắng đã về, HY VỌNG những cánh bay VNA lại tung cánh bay cao, bay xa vào một ngày không xa. (Ảnh: Cao Minh).
Không hy vọng sao được khi cả hệ thống chính trị đã vào cuộc và đã có những thành công nhất định: câu chuyện cách ly ở Sơn Lôi- Vĩnh Phúc; ở Trúc Bạch – Hà Nội hay ở phạm vi hẹp hơn chính ở Vietnam Airlines chúng ta đã cho chúng ta niềm HY VỌNG về cách ngăn chặn không để Covid có cơ hội tiếp tục hoành hành.
Không hy vọng sao được khi công tác điều hành sản xuất kinh doanh của TCT được thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ: chống dịch như chống giặc, điều hành như thời chiến: các cuộc họp giao ban thường lệ hầu như có đủ thành phần Ban Giám đốc điều hành TCT, trưởng các cơ quan đơn vị, các quyết định được khẩn trương thực hiện, các công việc cấp thiết thực thi ngay…
Không hy vọng sao được khi trên dưới đã đồng lòng cùng chia sẻ khó khăn chung của TCT: giảm lương, tự nguyện nghỉ không nhận lương, cắt giảm những chi phí chưa cần thiết, không tập trung họp, hội nghị đông người và rất nhiều các biện pháp khác để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Không hy vọng sao được khi bản lĩnh của Hãng Hàng không Quốc gia được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết: chuyến bay đi tới vùng tâm dịch Vũ Hán để đón công dân Việt Nam trở về, các chuyến bay đi Châu Âu hầu như vắng khách chủ yếu để đón người Việt xa xứ về tránh dịch… đấy là trách nhiệm, là nghĩa cử của VNA đối với đất nước, đồng bào của mình.
Không hy vọng sao được khi dù đang trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử ngành hàng không vẫn sáng lên những cánh bay mang biểu tượng Bông sen vàng với ý chí và mục tiêu AN TOÀN BAY là tối thượng, tất cả vì hành khách thân yêu mà chuyến bay VN920 đã là một minh chứng rõ ràng nhất.
Nắng đã về, HY VỌNG những cánh bay VNA lại tung cánh bay cao, bay xa vào một ngày không xa.