“Cơ hội để học hỏi và thử thách chính mình”

Căng thẳng, hồi hộp và đầy kịch tính, đó là những dòng cảm xúc chung của tất cả “người trong cuộc” khi tham dự vòng bán kết 2 Olympic tiếng Anh dành cho Cán bộ trẻ diễn ra ngày 25/10 tại trường Đại học Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trải qua hai vòng thi vô cùng căng thẳng, TV Văn Thụy Trâm Anh 328 (Liên đội 2) Đoàn tiếp viên đã vô cùng xuất sắc đạt giải nhì bảng và giành được tấm vé tham gia vòng chung kết cuộc thi sẽ được tổ chức trong tháng 11 này. Bên cạnh đó, tuy dừng chân tại vòng Bán kết 2, nhưng hai TV Trần Ngọc Trung 41 và Lê Hoàng Sơn 38 cũng đã thể hiện bản thân rất xuất sắc trong suốt buổi thi. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ cả ba bạn sau hai vòng thi căng thẳng và kịch tính vừa qua.

alt text
Các thí sinh của VNA tham gia vòng Bán kết 2 (áo vàng) tại Đại học Quy Nhơn (Ảnh: ĐTV)

alt text
“Trung có cơ hội để kết bạn với các anh chị, bạn bè từ nhiều nơi, xuất thân từ nhiều ngành nghề; được truyền các nguồn năng lượng tích cực” (Ảnh: ĐTV)

Trần Ngọc Trung 41 (Liên đội 6)“Cơ hội để kết bạn từ nhiều nơi, nhiều ngành nghề…”

“Đối với Trung, tham gia cuộc thi này là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Trung có cơ hội để kết bạn với các anh chị, bạn bè từ nhiều nơi, xuất thân từ nhiều ngành nghề; được truyền các nguồn năng lượng tích cực. Cuộc thi đối với bản thân Trung là một chuyến du ngoạn trở về thời sinh viên nhưng lại trong môi trường hoàn toàn mới, giúp bản thân mình nhận ra mình bị thiếu sót nhiều về các kiến thức kinh tế – chính trị – văn hóa – xã hội, những kiến thức mình hoàn toàn có thể có được nếu mỗi ngày dành một chút thời gian theo dõi thời sự hoặc đọc báo, tạp chí.

Hy vọng rằng trong các năm tới, ĐTV sẽ có nhiều hơn các bạn trẻ tham gia vào những cuộc thi tương tự, thứ nhất là để vượt qua những giới hạn về kiến thức của bản thân, học hỏi thêm nhiều điều bổ ích, thứ hai là để khẳng định bản thân trên các đấu trường học thuật, và dù là các cuộc thi về tài năng, kiến thức hay về sắc đẹp, ĐTV nói riêng và người VNA nói chung đều có những nhân tố có thể toả sáng. Trung xin chúc Trâm Anh luôn tự tin, chuẩn bị kĩ lưỡng và tỏa sáng tại vòng thi chung kết nhé.”

alt text
“Cuộc thi là một cơ hội để ôn tập và bổ sung thêm các kỹ năng như thuyết trình, hùng biện, từ vựng tiếng anh cũng như các kiến thức chung về văn hoá, lịch sử, xã hội.” (Ảnh: ĐTV)

Lê Hoàng Sơn 38 (Liên đội 3) – “Cơ hội để ôn tập và hoàn thiện bản thân…”

“Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ khởi động vào tháng 8/2020 với mục tiêu 50% thanh niên trẻ Việt Nam có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Là một đoàn viên của VNA, tôi đã tham dự cuộc thi với đam mê trau dồi vốn tiếng anh cũng như tinh thần tự hào đại diện cho tiếp viên của Hãng hàng không Quốc gia so tài với các doanh nghiệp khác trên toàn quốc. Bằng sự nỗ lực và một chút may mắn, tôi đã vượt qua các vòng thi và dừng chân với giải khuyến khích.

Tôi cảm thấy cuộc thi là một cơ hội để bản thân tôi có thể ôn tập và bổ sung thêm các kỹ năng như thuyết trình, hùng biện, từ vựng tiếng anh cũng như các kiến thức chung về văn hoá, lịch sử, xã hội. Cuộc thi được đầu tư tổ chức quy mô, với các giải thưởng hấp dẫn, là một sân chơi bổ ích cho các bạn đoàn viên nói chung và thanh niên Vietnam Airlines nói riêng. Cuộc thi được tổ chức thường niên, hy vọng sẽ tạo nên được phong trào học tiếng anh trong cộng đồng các bạn tiếp viên trẻ. Chúc cho Trâm Anh sẽ luôn tự tin và tỏa sáng ở vòng chung kết nhé!”

 

alt text
Đối với cả ba thí sinh, cuộc thi là những cơ hội để bứt phá ra khỏi vùng an toàn và phát triển bản thân (Ảnh: ĐTV)

Văn Thụy Trâm Anh 328 (Liên đội 2) – “Cơ hội để học hỏi và thử thách chính mình…”

“Được tham dự vòng bán kết 2 của cuộc thi Olympic Cán Bộ Trẻ 2020 là niềm vinh dự lớn. Qua vòng thi này, em đã có cơ hội được học hỏi nhiều kiến thức mới cũng như thử sức mình về kỹ năng hùng biện tiếng Anh. Sau các phần thi ở vòng bán kết, em cũng rút ra được một số điểm cần lưu ý ở phần thể hiện như kiểm soát nội dung bài trình bày, sử dụng đa dạng từ vựng hơn. Em hy vọng với những kinh nghiệm này mình có thể có được sự chuẩn bị tốt hơn nữa trong phần thi chung kết sắp tới.”

Đối với cả ba thí sinh, cuộc thi là những cơ hội để bứt phá ra khỏi vùng an toàn và phát triển bản thân, khẳng định vị trí của Đoàn Tiếp viên trên những sân chơi học thuật. “Qua đây, chúng em cũng xin cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn trong Ban lãnh đạo ĐTV và BCH Đoàn cơ sở Đoàn Tiếp viên cũng như các anh chị Tiếp viên đã quan tâm, hỗ trợ và cổ vũ nhiệt tình cho các thí sinh từ những ngày đầu. Bởi vì nếu không có sự đồng hành, hỗ trợ đó thì chúng em không thể tiến xa được đến ngày hôm nay. Đó là động lực cũng như áp lực để trước hết là giúp chúng em hoàn thành phần thi và thứ hai là có thêm chút nhen nhóm muốn đi xa hơn nữa trong cuộc thi này.”

Ngày 15/11/2020 tới đây, TV Trâm Anh 328 sẽ tham gia vòng chung kết tại Trường Đại học An ninh Nhân dân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. VNAers hãy cùng chúc cho Trâm Anh thật bình tĩnh, tự tin và tỏa sáng nhé!

TTNB ĐTV

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.