[27/7] ASOC phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn

Với truyền thống “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở Trung tâm Dịch vụ và Khai thác sân bay (ASOC) đã tổ chức chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa và tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/07/1947-27/07/2022).

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Mở đầu chuỗi hoạt động, ngày 22/07 Đại diện Ban chấp hành Công đoàn bộ phận  Phòng Dịch vụ và Khai thác Tân Sơn Nhất (CĐBP P.DV&KT) đến thăm, tặng quà các đồng chí CBNV đã nghỉ hưu là thương binh hoặc có thân nhân là liệt sỹ.

alt text
Đại diện CĐBP P.DV&KT Tân Sơn Nhất thăm quà tặng quà gia đình chú Nguyễn Tất Thương- là thương binh đã nghỉ hưu. (Ảnh: ASOC).

alt text
Đại diện CĐBP P.DV&KT Tân Sơn Nhất thăm và tặng quà gia đình chị Hồ Thu Thủy hiện đã nghỉ hưu – có thân nhân là Liệt sỹ. (Ảnh: ASOC).

Tiếp theo ngày 24/7, đại diện Ban chấp hành CĐBP Phòng DV&KT Nội Bài và Phòng Điều hành Khai thác Nội Bài đã thăm và tặng quà các đồng chí CBNV gia đình chính sách hiện đang công tác tại Trung tâm.

alt text
Đại diện CĐBP P.ĐHKT Nội Bài thăm quà tặng quà gia đình anh Ngô Hồng Lam – hiện đang công tác tại P.ĐHKT có thân nhân là Liệt sỹ. (Ảnh: ASOC).

alt text
Đại diện CĐBP P.DV&KT Nội Bài thăm quà tặng quà gia đình anh Lê Vũ Minh- hiện đang công tác tại P.DV&KT NBA có thân nhân là Liệt sỹ. (Ảnh: ASOC).

Đặc biệt, ngày 26/7 Lãnh đạo và CBNV ASOC từ ba miền Bắc, Trung, Nam đã đến dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Liệt sỹ thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

alt text
Ban Lãnh đạo và CBNV ASOC ba miền Bắc, Trung, Nam viếng thăm và dâng hoa tại Đền thờ Liệt sỹ Thành phố biển Phan Thiết. (Ảnh: ASOC).

Tọa lạc gần ngã ba đường Đặng Văn Lãnh, phường Xuân An, nghĩa trang Thành phố Phan Thiết là nơi yên nghĩ của hơn 2000 liệt sỹ, trải qua 2 cuộc kháng chiến đầy gian khó, khốc liệt, những con người ưu tú, yêu nước nơi đây và trên khắp dãy đất chữ hình chữ S đã dũng cảm chiến đấu và hy sinh vì tự do, hòa bình, độc lập dân tộc với lý tưởng cao cả và quyết tâm mãnh liệt: 

“Trải tấm lòng son vì đất nước

Đem dòng máu đỏ giữ quê hương”

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn ASOC đã dâng hoa tại nhà tưởng niệm liệt sỹ và xúc động dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ.

alt text
Ban Lãnh đạo và CBNV ASOC ba miền Bắc, Trung, Nam viếng thăm và dâng hoa tại Đền thờ Liệt sỹ Thành phố biển Phan Thiết. (Ảnh: ASOC).

Hoạt động thăm hỏi, đền ơn đáp nghĩa các gia đình chính sách và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ không những khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn nhắc nhở trách nhiệm của thế hệ hôm nay với đất nước. Đồng thời, mang ý nghĩa giáo dục lòng biết ơn sâu sắc. 

Trong hành trình tiếp nối, mỗi CBNV ASOC tiếp tục vận dụng và phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn vào cuộc sống và công việc phục vụ hành khách, nhằm mang lại nhiều giá trị thiết thực, tạo sự khác biệt khi cung cấp dịch vụ trong hành trình chình phục trái tim của khách hàng, hướng đến Hãng hàng không 5 sao.

Dang Cam Nhung-ASOC

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.