Sáng ngày 4/2, trong không khí hối hả những ngày đầu năm Ất Tỵ 2025, chị Phạm Ngọc Thu 31 – Tiếp viên trưởng Đoàn Tiếp viên Vietnam Airlines, khi đi vào Trụ sở TCT đã vô tình nhặt được một chiếc ví nằm ngay trước cổng. Bên trong là một số tiền mừng tuổi đáng kể, nhưng không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào để xác định chủ nhân. Chỉ duy nhất một phiếu mua sữa có tên một nhân viên làm việc tại ACV.
Ngay lập tức, chị Thu đã tìm cách trả lại chiếc ví cho người bị mất. “Ai làm rơi số tiền này chắc chắn sẽ rất lo lắng, nhất là khi đây là tiền mừng tuổi của con trẻ. Tôi nghĩ mình nên tìm cách trả lại ngay.” – chị Thu chia sẻ.
![](https://spirit.vietnamairlines.com/wp-content/uploads/2025/02/anh_Viber_2025-02-06_16-06-44-721.jpg)
Hành trình tìm kiếm chủ nhân chiếc ví cũng không hề dễ dàng. Chị Thu đã nhờ đồng nghiệp, bạn bè ở sân bay và Đoàn tiếp viên dò hỏi thông tin. Sau nhiều cuộc gọi và tin nhắn, cuối cùng chị cũng tìm ra chủ nhân – chị Trần Hải Ninh, Ban QLVT, người có chồng làm việc tại ACV và được công ty phát phiếu mua sữa.
Nhận lại chiếc ví, chị Ninh không giấu nổi sự nhẹ nhõm và xúc động: “Tôi cũng không nhớ mình làm rơi ở đâu, chỉ biết là mất rồi thì coi như hết hy vọng. Nhờ chị Thu và mọi người tận tình giúp đỡ, tôi đã tìm lại được. Tôi thực sự biết ơn chị Thu, không chỉ vì chiếc ví mà còn vì tấm lòng và trách nhiệm mà chị đã dành cho đồng nghiệp của mình.“
Một hành động nhỏ nhưng thể hiện trách nhiệm lớn. Nghĩa cử của chị Thu 31 không chỉ mang lại niềm vui cho người mất đồ mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ Vietnam Airlines. Chúng ta là những người mang sứ mệnh lan tỏa giá trị nhân văn, luôn sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng nhau trong mọi hoàn cảnh. Đây chính là tinh thần mà Vietnam Airlines luôn hướng tới – trách nhiệm, chuyên nghiệp và nhân văn trong từng hành động nhỏ nhất.
Xin gửi lời cảm ơn đến chị Phạm Ngọc Thu 31, chúc chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Vietnam Airlines!