[8/3] “Hãy cho đi trước khi muốn nhận lại”

Đó là phương châm sống của Nguyễn Thị Lan Ngọc – chuyên viên Phòng Kế toán – Hành chính thuộc Trung tâm Bông Sen Vàng. Một cô gái rất nhỏ nhẹ, khiêm tốn nhưng ẩn sâu bên trong là nghị lực và sự kiên định.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sau khi ra trường, chị Lan Ngọc về làm việc tại công ty AITS và chuyển sang công tác tại Trung tâm Bông Sen Vàng năm 2017. Công việc mới, môi trường mới, hai đứa con còn nhỏ, lại đúng vào thời điểm chồng đi công tác xa. Khó khăn trăm bề. Một mình chị vừa chăm sóc đứa bé 2 tuổi, dạy học cho đứa lớn chuẩn bị vào lớp 1, vừa tiếp nhận và học hỏi công việc mới – kế toán tổng hợp. 

alt text
Chị Nguyễn Thị Lan Ngọc – chuyên viên Phòng Kế toán – Hành chính thuộc Trung tâm Bông Sen Vàng. (Ảnh: BSV).

Những thử thách đó chưa đủ làm khó cô gái dịu dàng này. Đúng thời gian đó, Ngọc đâm đơn học thạc sỹ. Vậy là suốt mấy năm đằng đẵng, ngày thường đi làm, tối về chăm con, dạy con học, cuối tuần cắp sách lên giảng đường. Cứ như vậy, từng ngày trôi qua. “Đó có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất của em! Công việc bận, các con nhỏ cần sự quan tâm thường xuyên, phải hoàn thành bài vở trên lớp, con ốm khi trái gió, trở trời… Em cũng không biết mình đã thu xếp ra sao để vượt qua giai đoạn đó. Cứ chầm chậm từng bước, từng bước thôi…”.

Khi tôi bảo kế toán là công việc với những con số, đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ chứ không hề bay bổng gây cảm hứng, thường làm người ta vừa sợ vừa chán thì Lan Ngọc cười hồn nhiên: “Đó là công việc của em mà! Em học hỏi được nhiều thứ từ công việc của mình”. Tính cách điềm đạm, bình tĩnh này đã giúp Ngọc nhiều cả trong công việc và cuộc sống.

Ngoài công việc kế toán tổng hợp, Lan Ngọc còn phụ trách mảng thẩm định hồ sơ mua sắm và phối hợp trong công tác kế hoạch năm. Tính chất công việc đòi hỏi phải có kỹ năng phân tích số liệu, trình độ tin học, khả năng tư duy, biết “đọc” những con số và sự trung thực, khách quan… Cô gái lặng lẽ này dường như hội tụ đủ mọi tố chất đó để hoàn thành công việc chu đáo.

Khi tôi hỏi về những điều đáng nhớ trong công việc, Ngọc cười: “Có lẽ em nhớ nhất mốc tháng 10 hàng năm, em phải “ngậm sâm” đi làm. Tháng 10 là mùa xây dựng kế hoạch năm, cũng trùng với kỳ quyết toán nên công việc rất bận. Em thường ngồi lỳ ở cơ quan đến 9h tối, thỉnh thoảng điện thoại về nhà nhắc các con bài vở. Làm việc căng, nhìn số má hoa cả mắt nên bọn em ví von là phải “ngậm sâm” đi làm đó”. Ngọc đã sống đúng với phương châm của mình, cho đi trước khi nhận lại, đặt trách nhiệm hoàn thành công việc lên trên hết. 

Với những bước đi chắc chắn, cô gái đó đã chạm đến những cái đích nho nhỏ của cuộc đời mình: Tự tin với nghiệp vụ chuyên viên Kế toán tổng hợp, là cán bộ Ban chấp hành Đoàn thanh niên nhiệt tình, tổ trưởng tổ công đoàn của phòng Kế toán – Hành chính, lấy xong bằng cao học, các con ngoan ngoãn, khỏe mạnh và đều học hệ Cambridge của Vinschool.

alt text
alt text

Gia đình của chị Lan Ngọc. (Ảnh: BSV).

Chắc chắn, cô gái này sẽ còn tiếp tục đặt cho mình những cái đích khác trong tương lai. Một trong những cái đích nho nhỏ ấy là chuyến đi xuyên Việt cùng cả gia đình dọc theo bờ biển Việt Nam. Và cô ấy lượng sức mình, tiến từng bước. 

alt text
Chị Ngọc đã sống đúng với phương châm của mình, cho đi trước khi nhận lại, đặt trách nhiệm hoàn thành công việc lên trên hết. (Ảnh: BSV).

Tôi đã từng rất ấn tượng với câu hát trong bài “The End” của ban nhạc yêu thích The Beatles: “And in the end, the love you take is equal to the love you make”.

Tôi tin vào câu nói ấy. Và tôi cũng tin rằng cô gái ấy sẽ tiếp tục cho đi để rồi được nhận lại tình yêu thương, sự tôn trọng của mọi người.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.