[Khi tôi 30] Vietnam Airlines – 30 năm gắn bó một chặng đường

30 năm không phải là quá dài đối với một thương hiệu tuy nhiên nó chính là bằng chứng sinh động của một tập thể với những con người luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để mang hình ảnh, nét đẹp của Việt Nam- Đất nước- Con người đến với bạn bè khắp 5 châu 4 bể.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Như chúng ta đã biết, Hãng hàng không quốc gia Việt nam được thành lập tháng 4 năm 1993 với cơ sở hạ tầng ban đầu với quy mô nhỏ, cơ sỏ vật chất còn thô sơ nhưng sau 30 năm chúng ta đã nâng cấp cả đội bay, mạng bay cũng như chất lượng dịch vụ, lấy yếu tố văn hóa Việt là nguồn cảm hứng chủ đạo, khẳng định vai trò tiên phong của mình.

Khi còn nhỏ, hàng ngày mỗi khi nhìn thấy máy bay bay qua bầu trời tôi luôn tò mò và ước muốn có một ngày mình cũng được khoác lên mình bộ áo dài thướt tha như các cô chú làm việc trong sân bay vậy vì thực tình lúc đó tôi cũng không hiểu hết đó là công việc gì và nó như thế nào? Tôi nhớ như in lần đầu tiên tôi hỏi bố về biểu tượng của Vietnam Airlines có hình gì? Và bố tôi trả lời: “Đó là hình ảnh cánh cò bay qua bầu trời – con ạ!”, với tôi lúc đó sao biểu tượng này lại hay và ý nghĩa đến vậy nên chưa bao giờ tôi quên.

Năm 2002 Hãng thay đổi hình ảnh nhận diện là bông sen vàng – loài quốc hoa của Việt Nam với bạn bè thế giới. Từ đó đến nay chúng ta đã đạt được rất nhiều thành tựu đáng nể.

Năm 2010, là năm tôi chính thức trở thành một thành viên được vinh dự đại diện cho Hãng hàng không quốc gia Việt Nam và được khoác lên mình bộ áo dài tôi hằng ao ước. Ngày tôi đỗ vào Hàng không mà tôi vui như trúng tuyển đại học vậy! Khỏi nói bố mẹ tôi cũng cảm thấy vinh dự và tự hào biết nhường nào.

Năm 2010 chị Trịnh Thị Thu Hoài chính thức trở thành một thành viên được vinh dự đại diện cho Hãng hàng không quốc gia Việt Nam. (Ảnh: NVCC).

Thấm thoát đã 13 năm, ngày ngày gắn bó với phi trường có vui, có buồn, có vất vả nhưng hơn hết rất đỗi tự hào. Hàng ngày, tôi được tiếp xúc với những hành khách đến từ nhiều quốc gia, sắc tộc trên thế giới. Cùng các anh chị đồng nghiệp gắn bó, sẻ chia những kinh nghiệm quý báu trong công việc.

Sau những giờ làm việc căng thẳng lại cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau san sẻ những nỗi niềm trong cuộc sống, nơi đó luôn có tình người, những cánh tay luôn sẵn sàng nắm lấy khi ta gặp khó khăn.

Năm 2020, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam cũng như tất cả các Hãng hàng không khác phải đối mặt với đại dịch bệnh trong lịch sử nhân loại – COVID 19, Hãng dừng gần như hoàn toàn với tất cả các đường bay thương mại, chủ yếu chỉ chở hàng, lúc đó chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng mà chúng ta đã có rất nhiều chuyến bay giải cứu đưa kiều bào ta về nước. Hình ảnh ấy càng làm các nước bạn coi trọng và đề cao giá trị nhân văn của Việt Nam. Bên cạnh đó, công ty vẫn phải cố gắng đảm bảo mức lương tối thiểu vùng cho người lao động.

Trong hơn một thập kỷ qua, VNA đã hỗ trợ hiệu quả tổ chức Operation Smile thông qua việc tài trợ vé máy bay cho các nhóm chuyên gia y tế, đại sứ, ban cố vấn, tình nguyện viên trong nước và quốc tế tham gia các nhiệm vụ phẫu thuật cũng như hỗ trợ vận chuyển hàng hóa thuốc men để giúp hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận, hỗ trợ y tế an toàn, cần thiết và kịp thời. Bên cạnh đó, Vietnam Airlines còn trao tặng vé máy bay hạng thương gia cho các buổi đấu giá từ thiện nhằm gây quỹ cho trẻ em Việt Nam… Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được trải qua những thời kỳ ấy: huy hoàng có, thăng trầm có.

Chị Thu Hoài cảm thấy thật may mắn khi được trải qua những dấu mốc đặc biệt cùng Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam. (Ảnh: NVCC).

Bây giờ đây, khi đại dịch qua đi, chúng ta còn phải đối mặt với nhiều thử thách mới nhưng con người luôn có niềm tin vào tương lai. Tôi và chúng ta cùng nhau tạo ra nhiều giá trị để VNA không chỉ xứng danh với tiêu chuẩn hãng hàng không 4 sao mà còn tiến xa hơn nữa.

Mỗi cá nhân của mỗi bộ phận, vị trí giống như từng miếng ghép nhỏ để tạo nên một bức tranh hoàn hảo, nếu không có những mảnh ghép ấy, bức tranh sẽ không bao giờ được hoàn thiện. Chúng ta hãy sống và làm việc hết mình, dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn chứng tỏ được bản lĩnh con người Việt Nam, luôn sẵn sàng tiến về phía trước.

Chúng ta hãy luôn luôn học hỏi, trau dồi kiến thức, đạo đức để hoàn thiện bản thân cùng tạo nên một Hãng hàng không lớn mạnh, dịch vụ vượt trội trong mắt khách hàng. “Một cá nhân xuất sắc không tạo nên một tập thể vững mạnh, nhưng một tập thể vững mạnh là nhờ có những cá nhân xuất sắc”.

Bài dự thi của chị Trịnh Thị Thu Hoài 3 – TTPVHK VIAGS NBA


Cuộc thi “Khi tôi 30” được tổ chức nhằm chào mừng 30 năm thành lập Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam. Cuộc thi được phát động từ nay đến ngày 31/7/2023 và được kỳ vọng sẽ là nơi toàn thể CBNV VNA Group (bao gồm cả CBNV đã nghỉ hưu) chia sẻ cảm xúc, kỷ niệm, ký ức… của mình về Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam trong suốt quá trình gắn bó làm việc.

Các tác phẩm dự thi bao gồm các thể loại: Truyện ngắn, ký, ghi chép, thơ, bài hát. Trong đó mỗi bài dự thi được khuyến khích không quá 2.000 chữ, được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (có hình ảnh minh hoạ).

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.