[Khi tôi 30] Thử thách tuổi 30

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ở bất cứ một độ tuổi nào trong cuộc, bạn phải luôn đối mặt với nhiều thử thách mà cuộc sống đưa ra. Với mỗi độ tuổi bạn sẽ có một cách ứng phó với mỗi thử thách là khác nhau. Nhưng với độ tuổi 30 bạn sẽ phải đối mặt với thử thách của cuộc đời một cách căm go hơn. Vì nó có thể sẽ quyết định cuộc sống của bạn sẽ tươi sáng hơn hay chỉ là một màu ảm đạm.

Chưa 30 thì bạn sẽ hỏi liệu rằng cuộc sống ở tuổi 30 sẽ thế nào? Độ tuổi mà mọi người hay dành cho nó 2 từ gọi là “ổn định”. Trước 30 chúng ta cho rằng mình được phép sai, được phép mơ mộng về một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy. Còn khi bước vào độ tuổi 30 rồi cái gọi là ổn định trong mắt tôi nó thật là mơ hồ. Liệu cuộc sống hiện tại của tôi đã gọi là “ổn định” chưa? Cuộc sống, gia đình, công việc, sức khỏe với biết bao lo toan trước mắt, nó làm cho tôi phải đặt ra nhiều câu hỏi cho bản thân. Tôi băn khoăn liệu rằng mình có nên thay đổi, bước qua giới hạn của bản thân hoặc bắt đầu lại từ đầu có phải là lựa chọn đúng?

Qua nhiều thử thách, tôi càng cảm thấy trân quý hơn và biết rằng quyết định ở lại, đồng hành cùng VNA của mình là đúng đắn. (Ảnh: NVCC).

Không phải ai cũng thỏa mãn với tất cả những gì mình đang có, đặc biệt với tuổi 30 độ tuổi không còn trẻ để bắt đầu càng không nên thử thách bản thân một lĩnh vực mới hay môi trường mới.

Tôi kể bạn nghe, tuổi 30 của tôi nhiều thử thách khi nền kinh tế đất nước cũng như ngành Hàng không đang phát triển mạnh mẽ thì đại dịch Covid ập xuống, nó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu trong đó có ngành Hàng không. Đại dịch đã lấy đi biết bao đau thương mất mát cho cả nhân loại, nên kinh tế Thế giới suy giảm trầm trọng.

Tuổi 30 của tôi vào đúng những năm cả thế giới chống chọi với đại dịch, cuộc sống trước mắt tôi như màu một u tối khi sống với độ tuổi cần được “ổn định” trong thời kì này. Sinh nhật của tôi được diễn ra vào giai đoạn “3 tại chỗ” của Công ty. Khi không có người thân, gia đình vào đúng sinh nhật 30 này thì may mắn thay bên tôi còn có bạn bè, đồng nghiệp cùng chung vui và cầu mong đại dịch sớm qua đi để cuộc sống yên bình sớm trở lại. Tôi lấy công việc hiện tại làm niềm vui, đó chính là làm ra những suất ăn phục vụ các y, bác sĩ cũng như các bệnh nhân đang làm việc và điều trị tại các bệnh viện dã chiến khu vực phía Nam. Nhằm giúp một phần công sức nhỏ và chỉ mong họ thật nhiều sức khỏe và sớm trở lại với gia đình.

Trong lúc tuyệt vọng nhất của cuộc sống, không biết nên ở lại hay tìm cho mình một cơ hội mới thì Ban Tổng giám đốc cùng Tổng công ty lại luôn sát cánh đồng hành mở ra nhiều gói hỗ trợ Người lao động để cùng nhau vượt qua đại dịch. Ngoài những gói nhu yếu phẩm thiết thực, Công ty và Tổng Công ty còn gửi thêm hiện vật là tiền mặt để mong rằng Người lao động tiếp tục cùng đồng hành với công ty bước tiếp trong giai đoạn khó khăn này và chiến đấu vượt qua dịch bệnh.

Trong những thời khắc khó khăn nhất, tôi lấy công việc hiện tại làm niềm vui, đó chính là làm ra những suất ăn phục vụ các y, bác sĩ… (Ảnh: NVCC).

Như được tiếp thêm động lực, tôi càng cảm thấy trân quý hơn và biết rằng quyết định ở lại của mình là đúng đắn. Cùng Công ty tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, không chỉ hoạt động tốt ở lĩnh vực chuyên môn, Tổng công ty còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, phong trào đoàn thể nhằm khích lệ tinh thần đoàn kết cũng như tạo ra sân chơi bổ ích cho toàn thể người lao động trong từng thời điểm trong năm. Nhằm gắn kết tình hữu nghị giữa các Công ty con từ Bắc chí Nam để được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, thi đấu. Sau cùng là để hiểu rằng dù chúng ta công tác ở đâu trên mọi miền đất nước thì chúng ta còn có một nơi gọi là ngôi nhà chung Vietnam Airlines để cùng hướng về.

Bước qua tuổi 30 tôi mới cảm nhận được rằng tuổi 30 không hề đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ. Vấn đề là bạn chọn cách bước qua tuổi 30 như thế nào, riêng tôi chọn cách chấp nhận và đồng hành tiếp bước cùng Vietnam Airlines vượt qua thời kì khó khăn nhất của đại dịch. Để rồi ngày vinh quang cũng đã trở lại, nụ cười đã được nở trên môi của mỗi cán bộ công nhân viên khi không chỉ nền kinh tế nước nhà được nhanh chóng hồi phục và Vietnam Airlines cũng dần khôi phục nhiều chặng bay nội địa và quốc tế để rồi vòng tròn quỹ đạo của nền kinh tế như được hồi sinh.

Là một đảng viên trẻ, tôi luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam để không chỉ hoạt động sản xuất giỏi, bản thân tôi còn tích cực tham gia vào các hoạt động phong trào của Công ty và Tổng công ty tổ chức nhằm góp một chút sức trẻ để không phải hối tiếc khi nhìn lại tuổi 30 tôi đã làm được gì cho bản thân.

Nụ cười đã được nở trên môi của mỗi cán bộ công nhân viên khi không chỉ nền kinh tế nước nhà được nhanh chóng hồi phục và Vietnam Airlines ta cũng dần khôi phục. (Ảnh: NVCC).

Năm nay toàn thể cán bộ công nhân viên không chỉ phấn khởi nhiệt liệt chào mừng kỉ niệm 30 năm thành lập hãng Hàng không Quốc gia Vietnam Airlines mà còn tự hào hơn khi Công ty chúng ta vinh dự lọt top 20 hãng Hàng không tốt nhất Thế giới.

Niềm vui như được nhân lên gấp bội Tổng công ty không chỉ tổ chức nhiều hoạt động bổ ích trải dài trong năm cho toàn thể cán bộ công nhân viên nhằm khích lệ tinh thần học hỏi, sáng tạo cũng như giúp hoạt động sản xuất tinh thần hăng hái hơn. Mà hãng còn liên tiếp giới thiệu và nâng cấp nhiều sản phẩm dịch vụ mới nhằm mong muốn đem lại nhiều trải nghiệm mới mẻ cho hành khách trên mỗi chuyến bay, mặc dù tuổi 30 của Vietnam Airlines còn có những khó khăn nhất định do dịch bệnh để lại, nhưng bằng niềm tin một lòng vâng theo đường lối cũng như chỉ đạo của Ban giám đốc Tổng công ty, Vietnam Airline ta sẽ sớm vang danh trở lại trong năm không chỉ ở thị trường nội địa mà còn ở thị trường quốc tế.

Tuổi 30 của Vietnam Airline thật sự là một cột mốc đáng nhớ với hành trình không dài nhưng độ phủ sóng cũng như sức ảnh hưởng đã vươn tầm ra thị trường Quốc tế thật đáng để mỗi chúng ta tự hào. Mong rằng sẽ được tiếp tục đồng hành cùng Vietnam Airlines thêm một cột mốc 30 năm nữa để cùng góp hết sức mình vào sự phát triển của một Vietnam Airlines phồn vinh thịnh vượng.

Bài dự thi của anh Trần Thanh Hưng – Tổ trưởng chia khay, Công ty VACS

——————————–

Cuộc thi “Khi tôi 30” được tổ chức nhằm chào mừng 30 năm thành lập Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam. Cuộc thi được phát động từ nay đến ngày 31/7/2023 và được kỳ vọng sẽ là nơi toàn thể CBNV VNA Group (bao gồm cả CBNV đã nghỉ hưu) chia sẻ cảm xúc, kỷ niệm, ký ức… của mình về Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam trong suốt quá trình gắn bó làm việc.

Các tác phẩm dự thi bao gồm các thể loại: Truyện ngắn, ký, ghi chép, thơ, bài hát. Trong đó mỗi bài dự thi được khuyến khích không quá 2.000 chữ, được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (có hình ảnh minh hoạ).

Tran Thanh Hung-VACS
Share bài viết:

Bình luận 7

  1. Quang Tuấn nói:

    Bài viết khá hay và ý nghĩa đúng với VNA của hiện tại.

  2. Hà My nói:

    Bài viết hay và cảm động. Câu chữa chưa đẹp nhưng gần gũi

  3. Khách nói:

    Bài viết rất hay và ý nghĩa

  4. Ngọc Lan nói:

    Bài viết tuy chưa đặc sắc nhưng bám sát tiêu chí chấm giải. Viết theo đúng tâm trạng của nhiều VNAer.

  5. Em Tép nói:

    Câu văn chưa dc chỉnh chu lắm. Nhưng đọc gần gũi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.