[Khi tôi 30] “Chúng mình” cùng nhau trưởng thành hơn nữa nhé

Tình bạn của chúng tôi chính thức đến năm nay được 16 năm nhưng có lẽ tôi biết bạn ấy phải hơn như thế nhiều năm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Mẹ vẫn bảo là 30 là đã trưởng thành rồi đấy. Nhưng 30 của tôi vẫn còn những sai sót, vẫn có những đêm mẹ phải chờ thông tin, vẫn có những lúc bị mắng như trẻ con…

Tôi có một người bạn đã và vẫn đang song hành cùng tôi mà chỉ vừa tròn 30 tuổi. Thế nhưng đã mang trên vai những trọng trách cao lớn và cả những sứ mệnh.

Người bạn ấy có hình ảnh của những đóa sen vàng mạnh mẽ, cứng cáp vươn lên những đám mây xanh xanh mang hình bóng đất nước đi đến các đất nước khác nhau, các phương trời mới. Người bạn ấy tên là Vietnam Airlines.

Những ngày cuối năm 2007 là thời gian tôi và bạn quen nhau. Thời điểm ấy, ai biết tôi mới vào làm cùng “bạn ấy” đều hỏi tôi là em là Tiếp viên hay em bán vé? Và câu trả lời luôn là: “Em là đại diện hãng Hàng không Việt Nam” bằng một giọng nói hãnh diện nhất.

“Em là đại diện hãng Hàng không Việt Nam”. (Ảnh: NVCC).

Tình bạn của chúng tôi chính thức đến năm nay được 16 năm nhưng có lẽ tôi biết bạn ấy phải hơn như thế nhiều năm. Ba mẹ tôi là trong những lứa nhân viên đầu tiên tại đầu SGN. Đâu đó trong nhà của tôi luôn hiện hữu hình bóng của bạn qua những cuốn lịch, những món quà nhân dịp 1/6, những lần được cùng ba mẹ đi làm… một năm nào kỉ niệm ngày thành lập của OCC – tiền thân của TOC và ASOC bây giờ, các anh trong ban tổ chức nhận ra tôi luôn có mặt trong tiệc kỉ niệm các năm. Và năm chào sân ấn tượng nhất của tôi chính là năm tiệc cuối năm 2006, tôi đi cùng ba và mạnh dạn lên chơi trò chơi nối chữ và ẵm luôn giải nhất, anh ban tổ chức thắc mắc mãi là tôi là của phòng ban nào.

“Gia đình nhỏ” của tôi chào mừng “gia đình lớn, người bạn lớn tuổi 30”. (Ảnh: NVCC).

Dù tôi có thay đổi vị trí công việc từ CS trực tiếp sang gián tiếp, bạn vẫn luôn “hướng” tôi những điều từ cơ bản đến nâng cao với mong muốn mang tới những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, những tiện ích nhất. Nhờ có bạn tôi đã học được rất nhiều điều từ nghiệp vụ tới cách sống. Bạn đã tận tình hướng dẫn tôi những CS đơn giản nhất tới những case đặc biệt nhất.

Mong bạn tuổi 30 với thật nhiều cột mốc đáng nhớ và “chúng mình” cùng nhau trưởng thành hơn nữa nhé. Gom góp những kỉ niệm, cột mốc và mình cùng nhau đi tiếp để tôi lại có thể cùng nhau nhắc lại kỉ niệm với nhau nhé.

Bài dự thi của chị Trần Thu Thảo – ASOC

——————————–

Cuộc thi “Khi tôi 30” được tổ chức nhằm chào mừng 30 năm thành lập Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam. Cuộc thi được phát động từ nay đến ngày 31/7/2023 và được kỳ vọng sẽ là nơi toàn thể CBNV VNA Group (bao gồm cả CBNV đã nghỉ hưu) chia sẻ cảm xúc, kỷ niệm, ký ức… của mình về Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam trong suốt quá trình gắn bó làm việc.

Các tác phẩm dự thi bao gồm các thể loại: Truyện ngắn, ký, ghi chép, thơ, bài hát. Trong đó mỗi bài dự thi được khuyến khích không quá 2.000 chữ, được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (có hình ảnh minh hoạ).

Tran Thu Thao-ASOC
Share bài viết:

Bình luận 3

  1. Khách nói:

    Người chị vẫn luôn dành tình yêu và nhiệt huyết cho “người bạn tuổi 30” như thế , yêu thương quá nhiều <3

  2. Thu nói:

    Bài viết với rất nhiều tình cảm dành cho VNA.

  3. My Loan nói:

    Hay quá chị iu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.