Hiện trạng nhà ở của Mẹ Chược đã xuống cấp, hơn nữa Mẹ lại sống một mình và đang ốm đau, phải nhờ cậy sự chăm sóc của người cháu cùng xã. Việc hỗ trợ sửa chữa sớm lại nhà cho Mẹ là cần thiểt để tạo điều kiện cho Mẹ có chỗ ở tốt hơn, để các cháu đến chăm sóc, phụng dưỡng cho Mẹ những ngày cuối đời đồng thời sẽ là nơi thờ tự Mẹ sau này.
Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Chược. (Ảnh: CĐ).
Chi nhánh miền Trung và Công đoàn cơ sở Chi nhánh miền Trung phối hợp với UBND huyện Bắc Trà My, UBND xã Trà Dương tổ chức sửa chữa nhà cho Mẹ Đào Thị Chược để đảm bảo chất lượng và hoàn thiện trước ngày 30/09/2020.
Số kinh phí tu bổ, sửa chữa nhà cho Mẹ Đào Thị Chược thể hiện tấm lòng của CBNV VNA, với mong muốn Mẹ có một mái nhà ấm cúng.
Căn nhà của Mẹ Chược đã xuống cấp đang được sửa chữa. (Ảnh: CĐ).
Mẹ Đào Thị Chược năm nay 97 tuổi và sống một mình trong căn nhà nhỏ tại thôn Dương Tân, xã Trà Dương, Bắc Trà My. Mẹ có con trai duy nhất là Liệt sỹ Phạm Văn Viết đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ khi mới 17 tuổi. Mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng theo năm 1985. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chăm sóc và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, TCT nhận phụng dưỡng Mẹ Chược từ năm 1995.