Trao quyết định nghỉ hưu và tri ân hai nhân viên VACS

Cả hai nhân viên đều không giấu niềm xúc động trước sự tri ân, trân trọng của Ban lãnh đạo công ty VACS tại buổi gặp mặt trước khi nghỉ hưu. Xin chúc sức khỏe và gửi lời cảm ơn chân thành tới ông Nguyễn Văn Tâm và bà Huỳnh Thị Mai.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sáng ngày 31/12, Công ty VACS đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, trao quyết định nghỉ hưu và tri ân hai nhân viên Nguyễn Văn Tâm và Huỳnh Thị Mai. 

Buổi gặp mặt với sự có mặt của ông Nguyễn Thanh Hùng – chủ tịch CĐCS, ông Nguyễn Công Khả – Trưởng phòng Kho, Ông Nguyễn Vĩnh Phú – Bếp Phó phòng Sản xuất cùng đại diện phòng Hành chính – Nhân sự. Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Công Khả đã trao các quyết định nghỉ hưu và món quà nhỏ tri ân những đóng góp của hai CBNV đã đồng hành trong suốt quá trình phát triển của VACS.

ông Nguyễn Công Khả đã trao các quyết định nghỉ hưu và món quà nhỏ tri ân những đóng góp của hai CBNV. (Ảnh: VACS).

Ông Nguyễn Văn Tâm vốn là nhân viên kỳ cựu làm việc ở bộ phận kho đồ uống rồi kho dụng cụ, vào làm từ những ngày đầu thành lập công ty, tháng 11/1993, còn bà Huỳnh Thị Mai gia nhập gia đình VACS một năm sau đó, từng trải qua ở tổ chia lắp khay rồi nay đang làm việc tại bếp Halal.

Hai nhân viên đều không giấu niềm xúc động trước sự tri ân, trân trọng của Ban lãnh đạo Công ty tại buổi gặp mặt trước khi nghỉ hưu.

Hai nhân viên đều không giấu niềm xúc động trước sự tri ân, trân trọng của Ban lãnh đạo Công ty. (Ảnh: VACS).

Xin chúc sức khỏe và gửi lời cảm ơn chân thành tới ông Nguyễn Văn Tâm và bà Huỳnh Thị Mai. Một lần nữa xin cảm ơn lời tâm tình với rất nhiều cảm xúc của ông Nguyễn Văn Tâm bằng bài thơ:

60 năm một chặng đường

Thấm thoát hôm nay 60 rồi
Thời gian trôi nhanh quá đi thôi
Nhớ lại quãng đường đi qua ấy
Bây giờ thành quá khứ xa xôi.

Ngày đó ra trường mới 22
Cứ  nghĩ 60 rất là dài
Thời gian phía trước nhiều vô kể
Tha hồ bay nhảy đến tương lai.

Ngày đó vào làm ở Hàng Không
Lương tháng 290 đồng
Cuộc sống khó khăn thời bao cấp
Mà sao vẫn vui vẻ vô cùng.

Tuổi trẻ tình yêu và khát khao
Ước mơ vươn tới những tầm cao
Quyết tâm phấn đấu không ngừng nghỉ
Để đến hôm nay thấy tự hào.

Cảm ơn cuộc sống đã cho tôi
Vợ con nhà cửa cũng đủ rồi
Về hưu tôi thấy lòng thanh thản
Sáng chiều sớm tối cứ vui chơi.

Gắn bó bao năm ở nơi này
Nghẹn ngào lưu luyến lúc chia tay
Chân bước thẫn thờ lòng trĩu nặng
Nỗi buồn man mác có ai hay.

Ngày mai mình phải xa đây rồi
Như Thuyền xa Bến mãi ra khơi
Chia tay vẫn ước ngày trở lại
Thuyền thì vẫn nhớ mãi… Bến ơi!

TP HCM, 31/12/2019 – Nguyễn Văn Tâm (Kho dụng cụ)

Thanh Liêm – VACS

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.