Tháng 7 – Hành trình khó quên của tuổi trẻ Khối cơ quan TCT

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, vào ngày 3/7, Hội đồng Bí thư Khối cơ quan TCT đã phối hợp cùng Chi đoàn Phòng Cảnh sát môi trường tỉnh Khánh Hoà tổ chức chuỗi hoạt động tình nguyện đầy ý nghĩa thiết thực.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hoạt động khởi đầu cho hành trình tình nguyện của các đoàn viên, thanh niên VNA và Cảnh sát Môi trường tỉnh Khánh Hoà chính là dâng hương tại địa chỉ đỏ – Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, nơi tưởng nhớ 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh vào ngày 14/3/1988 bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngay khi hạ cánh tại sân bay Cam Ranh sáng ngày 3/7, Đoàn đã lập tức di chuyển tới Khu tưởng niệm Gạc Ma.

alt text
ĐTN KCQ TCT cùng ĐTN Công an tỉnh Khánh Hòa tới viếng thăm Khu tưởng niệm Gạc Ma. (Ảnh: Xuân Nghĩa)

Được khởi công xây dựng từ tháng 3/2015 và hoàn thành vào 7/2017, với vốn đầu tư hơn 130 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của đoàn viên công đoàn và người lao động trong cả nước. Khu tưởng niệm gồm 05 khu vực: Quảng trường lối vào; Tượng đài chiến sĩ Gạc ma; Khu trung bày ngầm; Mộ gió và Quảng trường Hòa bình; Con đường hoài niệm. Tượng đài Chiến sĩ Gạc Ma cao 15,15m (cả phần đế), bề ngang 12m, bán kính 7m, với chủ đề “Những người nằm lại phía chân trời”, lấy cảm hứng từ hình ảnh 64 chiến sĩ nắm tay nhau quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc khẳng định chủ quyền Việt Nam tại đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988. 

Trong không gian tĩnh lặng, các đoàn viên, thanh niên hai đơn vị đã thành kính dâng những nén hương tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma và những người đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập của dân tộc.

alt text
alt text

Các đoàn viên dâng hoa và thắp nén hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: Xuân Nghĩa)

Tại khu tưởng niệm, đoàn đã được lắng nghe và đọc về những bút tích lịch sử về chủ quyền biển đảo mà cha ông để lại và đặc biệt là được nghe lại trận chiến Gạc Ma hào hùng, sự hy sinh dũng cảm và kiên trung của 64 chiến sỹ để vệ lá cờ Tổ quốc khẳng định chủ quyền Việt Nam tại đảo Gạc Ma.

alt text
Lắng nghe và đọc về những bút tích lịch sử về chủ quyền biển đảo mà cha ông để lại. (Ảnh: Xuân Nghĩa)

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma là địa chỉ đỏ, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, nhắc cho các đoàn viên, thanh niên, những người đang sống về ý chí bất khuất, quật cường của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

alt text
Đời đời ghi công các chiến sĩ Gạc Ma đã quên mình để bảo vệ biển đảo nước nhà. (Ảnh: Xuân Nghĩa)

Rời khu tưởng niệm Gạc Ma, Đoàn đã tới thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa và trao 500 suất cơm đến bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây. Dưới cái nắng của hè tháng 7, các đoàn viên, thanh niên Khối cơ quan khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện cùng cùng các chiến sĩ Phòng Cảnh sát Môi trường tỉnh Khánh Hoà trao từng suất cơm nóng, từng gói mì tới tận tay các bệnh nhân và người thân.

Những suất ăn được trích từ tiền quyên góp của các đoàn viên, thanh niên và CBNV Khối cơ quan TCT. Mỗi suất cơm tuy đơn giản với thịt, trứng, rau xanh kèm theo mì gói nhưng no và đủ dưỡng chất, đặc biệt ấm áp nghĩa tình đã phần nào giúp bệnh nhân và thân nhân vơi đi gánh nặng trong những ngày chống chọi với bệnh tật.

alt text
alt text

Đoàn chuẩn bị và phát 500 suất cơm có thịt cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Xuân Nghĩa)

Chia sẻ tại sự kiện, bác sĩ Nguyễn Thị Phương Mai – PGĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đoàn thanh niên Khối Cơ quan TCT và Chi đoàn Phòng Cảnh Sát Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã chung tay hỗ trợ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, khẳng định đây là sự sẻ chia, động viên cho các bệnh nhân thêm phần phấn khởi để điều trị nhanh khỏi bệnh.

alt text
Trao tặng món quà lưu niệm cho bác sĩ Nguyễn Thị Phương Mai – PGĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Xuân Nghĩa)

Tạm khép lại một hành trình khó quên những ngày đầu tháng 7, tháng của những tưởng nhớ và hoài niệm trong dạt dào cảm xúc thiêng liêng, thanh niên Khối cơ quan TCT lại tiếp tục hoạt động “Làm bạn với đại dương” tại TP. Nha Trang.

alt text
Những suất cơm tuy bé nhỏ nhưng phần nào giúp các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn vơi đi gánh nặng trong những ngày chống chọi với bệnh tật. (Ảnh: Xuân Nghĩa)

Nguyen Xuan Nghia – COMM

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.