Đoàn Bay 919: Chuyến về nguồn xuyên tâm bão

Cuối tháng 8, 24 thành viên của Đoàn bay 919 gồm 19 phi công và 5 chuyên viên mặt đất đã có một chuyến đi đầy xúc động, ý nghĩa và khó quên tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chuyến đi được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 108 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2019), 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 

Đúng 6h00’ ngày 29/8, các thành viên của đoàn có mặt tại Hội trường lớn Đoàn bay 919 để tham dự cuộc thi Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam do Công đoàn Đoàn bay 919 tổ chức. Các bạn đoàn viên chia làm 4 đội: Hoàng Sa, Trường Sa, Côn Đảo và Bạch Long Vĩ. Trải qua 3 vòng thi gay cấn: Lên tàu, Vượt sóng và Cập bến, nhờ tìm hiểu kỹ càng, 3 đội đã giành được số điểm tuyệt đối và phải nhờ đến 10 câu hỏi của phần thi phụ đối đầu trực tiếp mới tìm ra được đội thắng cuộc là đội Hoàng Sa. 

alt text
alt text

Các thành viên tham dự cuộc thi Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam. (Ảnh: Vũ Hoàng 9 – Đội bay A321).

Các đội thi hào hứng nhận giải. ((Ảnh: Vũ Hoàng 9 – Đội bay A321).

Sau khi trao giải, đoàn di chuyển tới Nhà truyền thống Đoàn bay thắp hương tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng, liệt sỹ. Đó là hoạt động truyền thống được thực hiện trước mỗi chuyến đi và các chương trình lớn của Đoàn bay.

Dâng hương tại Nhà truyền thống Đoàn bay 919 (Minh Đức – Đội bay A321).

Kế hoạch về nguồn của đoàn từ 29-31/8, đúng thời điểm cơn bão Podul đổ bộ vào miền Trung. Trên đường di chuyển, Bí thư ĐTN – Tôn Dương Tuấn, Trưởng đoàn luôn theo dõi sát tình hình thời tiết để điều chỉnh kế hoạch về nguồn sao cho an toàn nhất. 

Đồng chí Lưu Hoàng Minh, Đoàn phó Đoàn bay 919 chúc đoàn có chuyến đi ý nghĩa, vui vẻ và không quên căn dặn Đoàn phải giữ an toàn là trên hết. (Ảnh: Vũ Hoàng 9 – Đội bay A321)

Điểm viếng thăm đầu tiên của đoàn là khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, Đảo Yến. Cả đoàn đã chuẩn bị quần áo chỉnh tề để vào viếng Bác Giáp. Trong quá trình di chuyển trời mưa tầm tã, đến nơi thì tạm ngớt nhưng hàng rào barrie vào khu tưởng niệm đã đóng lại khi gia đình cố Đại tướng ngừng đón khách để gia cố lại khu tưởng niệm tránh bão. 

Mây đen càng ngày càng kéo đến nhiều, sóng và gió càng ngày càng to, để đảm bảo an toàn, đoàn khẩn trương di chuyển xuống bãi biển vái vọng vào Đảo Yến, nơi yên nghỉ của Bác Giáp.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Vũng Chùa – Đảo Yến(Ảnh: Minh Đức – Đội bay A321).

Đoàn nhanh chóng di chuyển về khách sạn tại thành phố Hà Tĩnh. Hai bên đường, hàng quán, nhà cửa đã được chèn chắn cẩn thận, cây cối đã được tỉa bớt để hạn chế tối đa ảnh hưởng của cơn bão. Gió vẫn rít từng hồi, mưa càng ngày càng xối xả… các thành viên lo lắng gọi điện hỏi han tình hình cơn bão ở nhà, ngóng tình hình các đồng nghiệp đang làm nhiệm vụ trên bầu trời cũng như kế hoạch khai thác của VNA. Mọi người không khỏi xốn xang khi nghe ảnh hưởng của cơn bão đến cả nước cũng như 17 chuyến bay của TCT phải điều chỉnh kế hoạch khai thác để đảm bảo an toàn.

Điểm đến tiếp theo đoàn ghé thăm là Ngã ba Đồng Lộc – yết hầu, mạch máu giao thông, con đường độc đạo duy nhất để nối liền hai miền Nam – Bắc, tăng viện cho chiến trường miền Nam về vũ khí, đạn dược, lương thực, xăng dầu. Nơi đây đã được mệnh danh là “tọa độ chết”, mỗi mét vuông đất đã gánh 3 quả bom tấn của giặc Mỹ. 

Xem phim tư liệu “Ngã ba Đồng Lộc – Đất và Trời”, trước hình ảnh cô thanh niên xung phong chạy nhanh như sóc, sà xuống cắm cờ cảnh báo có bom, chiến sỹ phá bom đào xới quanh quả bom hay chiến sỹ lái xe ủi phăng phăng san ủi đất lấp hố bom, các thành viên trong đoàn không khỏi khâm phục sự can đảm và hy sinh cao cả của họ cho nền độc lập của Tổ quốc.

Đoàn xem phim tư liệu Ngã ba Đồng Lộc – Đất và trời tại khu tiếp đón (Ảnh: Minh Đức – Đội bay A321).

Tiếp đó, đoàn di chuyển đến Nhà bia tưởng niệm thanh niên xung phong toàn quốc và các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc. Nhà bia tưởng niệm chính là trang sử hào hùng và bi tráng của lịch sử, là hiện thân của lực lượng “Vai trăm cân, chân vạn dặm”, không tiếc tuổi xuân và xương máu vì độc lập tư do của dân tộc. 

Đoàn viếng tại Nhà bia tưởng niệm thanh niên xung phong toàn quốc và các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc. (Ảnh: Minh Đức – Đội bay A321).

Cũng trên dãy đồi Trọ Voi cao vút thông xanh, đoàn viếng thăm nơi yên nghỉ của 10 cô gái thanh niên xung phong của tiểu đội 4. 

Chính giữa Ngã ba Đồng Lộc, nơi giao nhau của 3 tuyến đường Lạc Thiện – Đồng Lộc, Khe Giao – Đồng Lộc, Ba Giang – Đồng Lộc, cột biểu tượng của ngành Giao thông Vận tải đứng sừng sững, tôn vinh những chiến công oanh liệt của cán bộ chiến sỹ trên mặt trận giao thông vận tải. Mặc cho trời mưa, các thành viên vẫn đứng nghiêm trang chụp hình lưu niệm với cột biểu tượng của ngành. Đỉnh cột đá hoa cương lẫn với nền trời mây trắng, chỉ thấy thấp thoáng bóng ngôi sao vàng như hình ảnh các anh hùng liệt sỹ đang dõi theo và phù hộ cho đoàn.

Câu khẩu hiệu của thanh niên tại Nhà bia (Ảnh: Thanh Tùng 16 – Đội bay A321).

Rời Ngã ba Đồng Lộc, đoàn di chuyển đến làng Hoàng Trù, quê ngoại Bác Hồ, nơi Người cất tiếng khóc chào đời. Tại đây, đoàn xúc động được nghe kể chuyện gia đình và thời thơ ấu khó nhọc của Người.

Đoàn thăm quê Bác (Ảnh: Vũ Hoàng 9 – Đội bay A321). 

Trong trang phục ngành của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam, đi tới đâu, đoàn cũng nhận được sự chào đón, yêu mến của người dân. Các cháu nhỏ khi thấy đoàn đã reo lên từ xa với giọng rất ngưỡng mộ: “Các chú phi công kìa!”. Tôi hỏi các cháu: “Các cháu có muốn trở thành phi công của VNA không?” Các cháu reo lên “Có ạ?”. Tôi đáp: “Vậy thì cố gắng học giỏi, ăn khỏe để cao lớn như các chú phi công nhé!”. Các cháu gật đầu cười rất tươi, đôi mắt long lanh đầy hy vọng. Mong các cháu sẽ sớm đứng trong hàng ngũ phi công của VNA!

Dàn phi công trẻ đẹp của Đoàn bay 919 (Ảnh: Minh Đức – Đội bay A321).

Điểm dừng chân tiếp theo của đoàn là Truông Bồn, một địa chỉ đỏ thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nằm trên tuyến đường chiến lược 15A trong kháng chiến chống Mỹ. Cả đoàn xúc động nghẹn ngào khi đứng trước ngôi mộ tập thể nghe thuyết minh về sự hy sinh của 13 liệt sĩ ở nơi đây. 

Thắp hương tại khu di tích Truông Bồn (Ảnh: Vũ Hoàng 9 – Đội bay A321). 

Rời Truông Bồn, đoàn thẳng tiến ra bãi biển Cửa Lò, háo hức vì sắp được tắm biển. Đến nơi, nhìn thấy cờ cảnh báo “Biển động nguy hiểm không được tắm” cắm dọc bờ biển, mọi người lại tiu nghỉu. Nhưng bù lại, các thành viên được chứng kiến và hoà mình nhặt “lộc trời” với sò, ốc, ngao dạt vào bờ biển. 

Đoàn thanh niên và “lộc trời” (Ảnh: Minh Đức – Đội bay A321).

Một trong những hoạt động sôi nổi nhất chính team building trên bãi biển. Các thành viên chia thành 2 đội lấy tên Chim Sắt và Việt Nam, thiết kế lá cờ và thuyết trình về tên gọi, khẩu hiệu của đội. Mặc dù mới trải qua cơn bão nhưng thời tiết đã rất ủng hộ để đoàn có thể tổ chức hoạt động team building một cách suôn sẻ và tốt đẹp.

Video hoạt động team building đầy sôi nổi của các thành viên:

 

 

alt text
alt text
 
alt text
alt text

Các hoạt động team building đều đòi hỏi tinh thần đoàn kết, sự nhanh nhẹn, khéo léo và dẻo dai của tất cả các thành viên trong đội. (Ảnh: Vũ Hoàng 9 – Đội bay A321). 

 

Các thành viên đã có những khoảnh khắc đáng nhớ. (Ảnh: Vũ Hoàng 9 – Đội bay A321). 

Kết thúc hoạt động team building, đoàn dọn dẹp bãi biển, chia sẻ bớt chỗ sò bắt được cho người dân rồi lên xe về khách sạn. Tối hôm đó, đoàn rất vui vì được tiếp đón và giao lưu với đồng chí Khổng Văn Hải, Bí thư ĐTN của TCT.

Để kịp thời gian làm nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Tấn Minh bay đi Úc và đồng chí Nguyễn Minh Vũ bay đi Pháp vào ngày 31/8, Đoàn đã thay đổi lịch trình, dồn các điểm đến đi trong ngày 30/8 để sáng 31/8 thẳng tiến về Hà Nội.

16h55’ ngày 31/8, đoàn trở về Đoàn bay 919 an toàn, chuyến đi kết thúc tốt đẹp!

Có lẽ vì thành tâm nên suốt chuyến đi, đoàn luôn được phù hộ, mọi chuyện diễn ra hết sức tốt đẹp và may mắn. Qua chuyến về nguồn, được ôn lại lịch sử về mảnh đất miền Trung, các thành viên trong đoàn tự nhủ sẽ cố gắng công tác thật tốt để giữ gìn nền hòa bình mà cha ông đã đổ bao xương máu mới có được và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, ấm no hơn.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.