Đảng bộ ĐTV: Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Từ ngày 20-22/9, Đảng bộ ĐTV tổ chức về nguồn đợt 2 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” cho 30 đảng viên, tiếp viên.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đoàn chụp ảnh lưu niện tại Sân bay Quốc tế Vinh – Nghệ An.

Trong hành trình về nguồn, đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê nội và quê ngoại của Bác; Dâng hương tưởng niệm 1.950 anh hùng, liệt sĩ thanh niên xung phong (TNXP) toàn quốc và TNXP hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc cùng 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP hi sinh tại Ngã ba Đồng Lộc. Bên cạnh đó, đoàn đã dâng hương mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa và tham quan danh lam thắng cảnh Cố Đô Huế.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt – Kim Liên.

Ngày 10/5/2012, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An – gọi tắt là Khu di tích  Kim Liên vinh dự được công nhận là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt.  Đây thực sự là niềm vui, niềm vinh dự của người dân Nghệ An – Làng Sen có tên chữ là Kim Liên (Bông Sen Vàng).

Đoàn dâng hương tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP tại ngã ba Đồng Lộc.

Ngày 9/12/2013, Khu di tích TNXP Ngã ba Đồng Lộc được Nhà nước công nhận là Khu Di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt trên hệ thống đường Hồ Chí Minh huyền thoại, trở thành cái nôi nuôi dưỡng lòng yêu nước và giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân ta, đặc biệt là cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong hi sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Tiếp nối hành trình, đoàn dâng hương tưởng niệm tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, Đảo Yến .Dọc con đường vào viếng mộ Đại tướng có 103 bậc thang bằng gỗ, 103 cây hoa mai và 103 cây hoa ban Điện Biên tượng trưng cho 103 tuổi của Đại tướng. Khu biển Vũng Chùa – Đảo Yến thuộc thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách đến thắp hương, viếng mộ Đại tướng, đặc biệt vào những dịp lễ tết hay cuối tuần.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Mẹ Suốt.

Tiếp nối hành trình, đoàn đã tổ chức Gala Dinner tại TP. Hà Tĩnh.

Đoàn tổ chức Gala Dinner tại TP. Hà Tĩnh.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Cố đô Huế.

Kết thúc hành trình về nguồn, các đảng viên đã có những ấn tượng sâu đậm để tưởng nhớ lại lịch sử đã qua và học được rất nhiều điều bổ ích. Với niềm tự hào, một thành viên trong đoàn đã sáng tác nên những câu thơ đầy xúc động:

Cả bầu trời một màu trắng, đỏ ngày họp mặt ấm áp;

Một ngày họp mặt an lành và hữu ích;

Được vỗ về ôn lại lịch sử xưa;

Đường xa miệt mài với những kỷ niệm xưa;

Mới biết bao những khoảng trời xanh;

Cuộc vui nào rồi cũng chóng qua nhanh;

Chỉ còn lại tấm chân tình đồng nghiệp;

Hai tiếng thiêng liêng cho chúng tôi thêm sức mạnh;

Sưởi ấm tâm hồn trong mỗi chúng tôi;

Những tình cảm đồng nghiệp bạn bè tươi mới.

TTNB ĐTV

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.