[27/7] Hành trình tri ân – về với các địa chỉ đỏ của tuổi trẻ VNA

Hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020), nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, ĐTN TCT đã tổ chức Chương trình “Hành trình tri ân” cho gần 30 cán bộ Đoàn chủ chốt của Đoàn TCT về với các địa chỉ đỏ tại Nghệ An – Hà Tỉnh – Quảng Bình – Quảng Trị từ ngày 19 – 22/7/2020.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

alt text
Hành trình tri ân – về với các địa chỉ đỏ của tuổi trẻ VNA. (Ảnh: ĐTN)

Ngày 27/7 lại đang đến rất gần, đó là ngày mà nhân dân cả nước dành riêng để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống hy sinh vì tổ quốc, vì độc lập tự do.

Trong những ngày tháng 7 lịch sử này, các cơ sở Đoàn, đoàn viên thanh niên TCT HKVN tiếp tục thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết bằng những hoạt động thiết thực, bổ ích. Trong chuyến hành trình tri ân lần này của Đoàn TCT đến với các địa chỉ đỏ, dẫn đầu hành trình Tri ân có đồng chí Khổng Văn Hải – UVBCH TW Đoàn, Bí thư Đoàn TCT.

alt text
Đoàn về thăm quê Bác. (Ảnh: ĐTN)

Đoàn đã thăm và dâng hương tại Quê Bác, Khu di tích Truông Bồn – Đô Lương – Nghệ An, tham gia cùng Đoàn có đồng chí Thái Minh Sỹ – Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An. Truông Bồn đã đi vào lịch sử như một bản anh hùng ca về quyết tâm sắt đá “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “Vì độc lập tự do thống nhất Tổ quốc”, “Vì nghĩa vụ quốc tế cao cả”, đã thực sự trở thành địa chỉ đỏ, một mốc son chói ngời, là nơi giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc cho cán bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Về với Làng Sen Quê Bác, dù mới lần đầu hay đã nhiều lần đến đây, trong lòng ai  đều cảm thấy xúc động bởi sự mộc mạc, giản dị của ngôi nhà tranh vách nứa, của những vật dụng đơn sơ, của những luống lạc, vồng khoai lang, của hàng cau, của bóng tre xanh rì rào trong gió, kể mãi câu chuyện về một người con vĩ đại của dân tộc…

alt text
alt text

Thắp nén hương tưởng niệm tại khu di tích lịch sử Truông Bồn. (Ảnh: ĐTN)

Di chuyển tới Truông Bồn, địa danh đã đi vào lịch sử như một bản anh hùng ca về quyết tâm sắt đá “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “Vì độc lập tự do thống nhất Tổ quốc”, “Vì nghĩa vụ quốc tế cao cả”, đã thực sự trở thành địa chỉ đỏ, một mốc son chói ngời, là nơi giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc cho cán bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Tại đây, đoàn đã dành những phút mặc niệm ghi nhớ công ơn của các anh.

alt text
27/7 đã trở thành ngày mà những người còn sống mãi mãi không được quên. (Ảnh: ĐTN)

27/7 đã trở thành ngày mà những người còn sống mãi mãi không được quên và không thể quên được, mặt khác phải thể hiện lòng tri ân một cách thiết thực, hiệu quả thường xuyên. Mỗi một người trẻ hôm nay hãy sống sao cho xứng đáng với công lao của những thương binh, liệt sỹ vì đất nước quên mình; hãy tự răn mình bằng những việc làm hữu ích cho non song đất nước.

(còn tiếp)

ĐTN TCT

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.