[26/3] Nghĩ về tuổi trẻ, nghĩ về màu áo xanh…

Nói đến tuổi trẻ, ai cũng nghĩ tới sự sôi nổi, nhiệt huyết, khát vọng dấn thân và tinh thần tình nguyện góp sức làm đẹp cuộc sống, gieo vào lòng người niềm hi vọng như chính ý nghĩa của màu xanh chiếc áo thanh niên…

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Với tôi,

Tuổi trẻ là quãng thời gian tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và bắt đầu có đóng góp cho cuộc đời…

Tuổi trẻ là nhiệt tình, dứt khoát và hành động luôn đầy năng lượng, là nằm lòng câu “Đâu cần thanh niên có. Đâu khó có thanh niên”, đồng thời là khát vọng được cống hiến, đến những nơi cần mình và những nơi thực sự khó để gánh vác.

Tuổi trẻ là những bước chân tiên phong xung kích trên con đường ngay ở dưới chân mình mà không hề mảy may e ngại, là dám đối diện với mọi thử thách bằng lòng quả cảm và quyết tâm vượt qua.

Tuổi trẻ là học, học nữa, học mãi, là cầu thị với giá trị tích cực của thời đại mới, kiên trì gìn giữ kết nối truyền thống để tạo nên một con người “nhân lễ nghĩa trí tín” góp sức làm giàu đẹp quê hương, đất nước.

alt text
Năm 2018, anh Lê Phước Lực chính thức nhận nhiệm vụ Bí thư Đoàn cơ sở VIAGS Đà Nẵng (Ảnh: NVCC).

Đã từng tham gia hoạt động Đoàn những năm Đại học, bẵng đi một thời gian tập trung cho những công việc chuyên môn, năm 2018, tôi chính thức nhận nhiệm vụ Bí thư Đoàn cơ sở VIAGS Đà Nẵng sau nhiều lần suy nghĩ.

Là một Cán bộ Đoàn không phải nhiệm vụ dễ dàng, đặc biệt là trong doanh nghiệp thì lại càng không đơn giản bởi yêu cầu nhiều phẩm chất, kỹ năng và tư duy của người lãnh đạo tổ chức thanh niên hơn nữa. Thế nhưng nhìn đồng đội lăn xả vào các hoạt động tình nguyện, các phần việc thanh niên, lòng tôi lại nôn nao. Tôi cũng muốn góp sức mình như thế.

Tôi bắt tay vào học hỏi anh chị đi trước, lắng nghe và tiếp nhận nhiều kinh nghiệm từ các “đồng đội” áo xanh và quyết tâm xin được tham gia hầu như tất cả các hoạt động của Đoàn để được thử sức… Và không biết từ bao giờ, qua rèn luyện, qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc của những hành trình dọc chiều dài đất nước, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và hơn 3 năm qua, tôi thấy mình trưởng thành hơn.

alt text
alt text

Và không biết từ bao giờ, qua rèn luyện, qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc của những hành trình dọc chiều dài đất nước, anh thấy mình mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn (Ảnh: NVCC).

Trong nhiều hoạt động tổ chức tại đơn vị, tôi vẫn nhớ như in ngày ra mắt Câu lạc bộ tiếng Anh mang tên VIAGS Đà Nẵng do Đoàn thanh niên đứng ra tổ chức, biên soạn giáo trình và đứng lớp thu hút được sự tham gia đông đảo của các bạn ĐVTN và sau đó thực sự đã trở thành sân chơi, nơi giao lưu học hỏi, cùng nhau nâng cao kỹ năng tiếng Anh của các bạn trẻ.

Và lớp học Tiếng Anh Online của Đoàn Thanh niên VIAGS – nơi tôi cùng anh em VIAGS 3 miền đảm nhiệm vai trò giáo viên đứng lớp cho hơn 100 ĐVTN nâng cao trình độ TOEIC trong giai đoạn giãn cách vì dịch bệnh COVID-19 – ngày tranh thủ làm việc, chiều tối về thầy và trò trao đổi kiến thức say mê, nhiều anh chị em ham học và học tiến bộ, khiến tôi thấy ý nghĩa quá với công việc của mình.

alt text
Ngày ra mắt Câu lạc bộ tiếng Anh mang tên VIAGS Đà Nẵng do Đoàn thanh niên đứng ra tổ chức, biên soạn giáo trình và đứng lớp (Ảnh: NVCC).

alt text
Hoạt động đoàn là một chất xúc tác mạnh cho những người trẻ nạp lại năng lượng (Ảnh: NVCC).

Và cũng nhờ những ngày tháng không thể quên ấy, hành trang tôi dày thêm những những bài học ý nghĩa, những điều đáng giá và đặc biệt là sự tự tin để tôi hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Bản thân tôi luôn tâm niệm rằng mình tham gia các hoạt động phong trào không phải chỉ cho bản thân mình, mà chính là muốn truyền một phần lửa cho các bạn đoàn viên thanh niên.

Sau những giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi, chính hoạt động đoàn là một chất xúc tác mạnh cho những người trẻ như tôi nạp lại năng lượng. Đặc biệt hơn, trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát và sản lượng chuyến bay giảm, tâm lý của cán bộ nhân viên, đặc biệt là người trẻ bị ảnh hưởng nặng nề, do đó, tôi càng phải tích cực hơn nữa trong các hoạt động để truyền lửa, xốc dậy tinh thần cho các bạn, tiếp tục duy trì năng lượng tích cực, cùng chào đón ngày mai những chuyến bay lại lấp kín bầu trời.

Thế giới đang ở trong giai đoạn đầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cuộc cách mạng tác động sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế- xã hội. Và không ai khác, tuổi trẻ chính là lực lượng tiên phong, nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào trong lao động sản xuất, xây dựng quê hương, đất nước.

Mỗi suy nghĩ và hành động tích cực của tuổi trẻ đều là động lực to lớn, mang giá trị hiệu triệu mạnh mẽ cho triệu triệu con người khắp mọi miền Tổ quốc. Xin chúc cho Đoàn thanh niên VNA và tất cả các đồng chí ĐVTN sức khỏe, nhiệt huyết và tiếp tục rèn luyện, phấn đấu cùng xây dựng nhiều hơn nữa những hoạt động ý nghĩa, góp phần xây dựng và phát triển TCT ngày thêm vững mạnh./.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.