[26/3] Màu áo tôi yêu

Khoác trên vai màu áo xanh, “vừa chống dịch bệnh hiệu quả vừa đảm bảo phục vụ bay an toàn” đã trở thành kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động của tuổi trẻ VIAGS.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Có một màu áo sao rất thương
Không sắc lung linh chẳng phô trương
Cùng tôi đi hết thời xuân trẻ
Xanh sức thanh niên đẹp lạ thường”

alt text
Những nỗ lực không ngừng phục vụ trọng thị, an toàn cho từng hành khách, từng chuyến bay (Ảnh: NVCC)

Khoác trên vai màu áo xanh VIAGS, tôi cùng anh em đồng nghiệp tại sân bay Nội Bài hàng ngày hàng giờ nỗ lực không ngừng phục vụ trọng thị, an toàn cho từng hành khách, từng chuyến bay. Thời gian trôi qua, trên con đường vun đắp cho màu VIAGS, tôi ngày một bản lĩnh và mạnh mẽ.

Khoác trên vai màu xanh chiếc áo thanh niên, cùng những hành trình xanh của Đoàn, những công trình phần việc ý nghĩa, góp nhặt bao bài học quý giá với nhiều cung bậc cảm xúc trên mỗi chặng đường. Chứng kiến niềm vui, niềm hạnh phúc khi được trao gửi yêu thương, được làm những việc có ích, tôi ngày thêm quyết tâm và trưởng thành

Mỗi suy nghĩ và hành động, mỗi hành trình đã qua chính là bài ca tuổi trẻ sôi nổi của tôi. Mặc cho bao nhiêu là bộn bề cuộc sống, những chông chênh của tuổi trẻ, tôi ngẫm thấy thật hạnh phúc và may mắn khi được sống với đam mê và được cống hiến bằng sức sống và tinh thần nhiệt huyết của thanh xuân mình.

alt text
alt text

Mỗi suy nghĩ và hành động, mỗi hành trình đã qua chính là bài ca tuổi trẻ sôi nổi (Ảnh: NVCC)

Hà Nội những ngày đầu tháng 3 mang đến cho mỗi người nhiều cảm xúc đặc biệt khi cuộc chiến chống Covid-19 chưa lúc nào ngơi nghỉ, dòng người trên phố ngược xuôi đối mặt với những khó khăn hơn khi đã gồng gánh gia đình, con cái, công việc vượt muôn vàn thử thách do ảnh hưởng quá sâu sắc của dịch bệnh.

alt text
Sự thay đổi to lớn của cuộc sống, của mặt đất và bầu trời, mới thấy cùng những khó khăn vẫn còn trên con đường phía trước (Ảnh: NVCC).

Và nhịp độ cất cánh của những chuyến bay cho tôi cảm nhận sự thay đổi to lớn của cuộc sống, của mặt đất và bầu trời, mới thấy cùng những khó khăn vẫn còn trên con đường phía trước.

Nhưng trước gian nan thử thách, khi Tổ quốc cần, cùng với tuổi trẻ VNA, tôi và các đồng nghiệp càng quyết tâm và sẵn sàng hơn lúc nào hết để đón nhận nhiệm vụ. Hàng ngày hàng giờ, trên tuyến đầu, “vừa chống dịch bệnh hiệu quả vừa đảm bảo phục vụ bay an toàn” đã trở thành kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động của tuổi trẻ.

Và tôi cảm thấy thật tự hào khi được là một chiếc áo xanh trong muôn vàn chiếc áo xanh trẻ trung khác viết nên nhiều hình ảnh đẹp, những câu chuyện cảm động biết sống vì cộng đồng, biết cho đi, tràn đầy nhiệt huyết, trách nhiệm và sáng tạo.

Nguyễn Mạnh Tấn – VIAGS Nội Bài

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.