Một trong những tấm gương tiêu biểu đó là chị Lê Thị Hồng Thủy – Công đoàn viên của phòng Dữ liệu Thu bán Hành khách thuộc Trung tâm Dịch vụ Xử lý Dữ liệu, Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không (AITS).
Bản thân sớm nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, nên cá nhân chị Thủy luôn tiên phong trong phong trào hiến máu tình nguyện tại đơn vị cơ sở. Đến nay, chị đã 12 lần tình nguyện cho đi những giọt máu của bản thân mình trong thời điểm nguy cấp.
Chia sẻ về lý do sẵn sàng hiến máu tình nguyện, chị Thủy cho biết: “Với mình hiến máu nhân đạo là một chính sách lớn, là đạo lý của dân tộc. Đặc biệt với những hoàn cảnh khó khăn, đó là việc làm tốt đẹp mà ai cũng có thể làm. Hàng ngày, hàng giờ có hàng ngàn số phận không may mắn, cần truyền máu để duy trì sự sống. Bản thân mình tự thấy mình phải có trách nhiệm, và hạnh phúc vì đã làm được điều gì đó”.

Không chỉ bản thân hiến máu tình nguyện cứu người nhiều lần, song với trách nhiệm là một cán bộ Công đoàn, chị Thủy còn luôn tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, giúp cho nhiều người có được nguồn máu cần thiết, kịp thời trong điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe. Với sự cố gắng đó, phong trào hiến máu tình nguyện của AITS nói chung và đặc biệt là của phòng Dữ liệu Thu bán Hành khách nói riêng đã phát triển và duy trì thường xuyên nhiều năm qua. Mỗi năm số người đăng ký hiến máu luôn tăng lên với sự hào hứng và sẵn sàng ủng hộ rất nhiệt tình.

Trong nhiều năm liên tục tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, chị Lê Thị Hồng Thủy đã trở thành tấm gương điển hình cho đoàn viên, thanh niên noi theo. Bản thân chị là một trong số những gương mặt tiêu biểu, nhiều lần nhận được bằng khen của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TCT HKVN.

Chị Thủy chia sẻ rằng: “Hiến máu là việc làm ý nghĩa, có thể nói là ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi, chẳng tổn hại đến sức khỏe nếu chúng ta thực hiện đúng quy trình. Và hơn hết, chúng ta cho đi sự đồng cảm, cho đi tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng xã hội, đất nước sẽ phát triển văn minh hơn.”
Quả thật chúng ta rất cần những người có tấm lòng nhân ái và luôn suy nghĩ tích cực như chị Thủy. Xin cảm ơn chị Lê Thị Hồng Thủy và hẹn gặp tại Ngày hội Giọt hồng Vietnamairlines sắp tới.