[26/3] Hành trình về nguồn của Đoàn TN Ban TTBSP nhân dịp tháng Thanh niên

Nhằm ghi nhận và hiểu rõ ý nghĩa của công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình và sự đóng góp của các Đoàn viên Thanh niên, BCH Đoàn TN Ban TTBSP đã tổ chức chuyến đi về nguồn tại nhà máy thủy điện Hòa Bình.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đôi điều về Công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình

Được khởi công ngày 06/11/1979, công trình mất 15 năm xây dựng, trong đó có 9 năm vừa quản lý vận hành, vừa giám sát thi công các tổ máy; để đến ngày 20/12/1994, nhà máy Thủy điện Hòa Bình chính thức được khánh thành.

Từ năm 1994 đến năm 2012, đây là nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á (từ năm 2012 vị trí này thuộc về nhà máy thủy điện Sơn La). Thủy điện Hòa Bình là bậc thang dưới cùng thuộc hệ thống các bậc thang thủy điện trên Sông Đà, toàn bộ các công trình kỹ thuật của nhà máy được xây dựng trong lòng núi, bao gồm 8 tổ máy, công suất lắp đặt là 1.920MW.

Trong suốt quá trình xây dựng, đã có hơn 4 vạn lao động xung phong góp sức xây dựng công trình với hơn 70% trong số đó là các Đoàn viên Thanh niên. Ngoài những nỗ lực và công sức không ngừng nghỉ, cũng đã có những thiệt hại về con người. Đã có 168 người ngã xuống để công trình được hoàn thiện, trong đó có 11 chuyên gia Liên Xô và 157 người Việt Nam.

alt text
Thủy điện Hòa Bình là nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á từ năm 1994 đến năm 2012 (Ảnh: Ban TTBSP).

alt text
Trong suốt quá trình xây dựng, đã có hơn 4 vạn lao động xung phong góp sức xây dựng công trình với hơn 70% trong số đó là các Đoàn viên Thanh niên (Ảnh: Ban TTBSP).

Chuyến đi của BCH Đoàn TN Ban TTBSP

Nhằm ghi nhận và hiểu rõ ý nghĩa của công trình nói chung và sự đóng góp của các Đoàn viên Thanh niên, BCH Đoàn TN Ban TTBSP đã tổ chức chuyến đi về nguồn tại nhà máy thủy điện Hòa Bình. Tại đây, Đoàn đã đi tham quan hầm tổ máy, thực hiện lễ dâng hương tưởng niệm những người đã hi sinh, dâng hương tại tượng đài Bác Hồ và ghé thăm nơi lưu giữ bức thư gửi thế hệ 2100 tại đây.

alt text
Đoàn đã thực hiện lễ dâng hương tưởng niệm những người đã hi sinh, dâng hương tại tượng đài Bác Hồ (Ảnh: Ban TTBSP).

Để có cái nhìn dễ hình dung về công trình và ý nghĩa của nó, xin gửi đến bạn đọc bài thơ của 1 thành viên tham gia chuyến đi về nguồn. Bài thơ được sáng tác bởi sự xúc động, cảm phục trước công trình thế kỷ, cũng chính là điều tự nhắc bản thân về tấm gương đóng góp, hi sinh của khoảng 3 vạn Đoàn viên Thanh niên tại đây.

Xuân phân trong tiết tháng ba

Báo hiệu sinh nhật của đoàn thanh niên

Tiếp thị gắn kết đoàn viên

Về nguồn một chuyến ở trên xứ Mường

Cung đường khói tỏa ngàn sương

Hoa ban rụng xuống bên đường mộng mơ

Đà Giang ẩn hiện xa mờ

Xanh màu ngọc bích nên thơ trữ tình

Nhà máy thủy điện Hòa Bình

Ngăn dòng nước dữ, cứu tinh đồng bằng

Biến thành nguồn cấp điện năng

Mang theo ánh sáng đến toàn Việt Nam

Bước theo ánh sáng đường hầm

Đến khu tổ máy vận hành tua bin

Nghiêm ngặt xử lý thông tin

Đảm bảo hoạt động công trình quốc gia

Quá trình xây dựng gian nan

Mồ hôi, xương máu – mười lăm năm liền

Hơn trăm người đã hy sinh

Bên đài tưởng niệm khắc ghi từng người

Phía xa trên đỉnh ngọn đồi

Tượng đài tên Bác sáng ngời hào quang

Câu chuyện lịch sử lưu danh

Chinh phục “con ngựa bất kham” sông Đà

Tọa lạc trên phía lối ra

“Bức thư thế kỷ” để dành trăm năm

Niềm hy vọng vượt thời gian

Đời sau thấu hiểu từng câu từng từ

Sắp sang thập kỷ thứ tư

Công trình vẫn vững tựa như ngày đầu

Dấu ấn còn mãi về sau

Tình cảm Xô Việt bền lâu muôn đời

Nguyen Quang – MSD

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.