[Điểm đến] “Sống ảo” và “sống thật” với “nàng tiên” Sen Hồ Tây Hà Nội.

Ai đã từng yêu Sen thì không thể không trầm trồ trước vẻ đẹp thuần khiết, thanh cao, dịu dàng và rất long lanh quyến rũ của “nàng tiên” Sen Hồ Tây Hà Nội. Các bạn gái đã từng yêu hoa Sen thì không thể bỏ qua một mùa sen nở đẹp rực rỡ nhất để “check in” sống ảo và cả sống thật với Sen Hồ Tây Hà Nội.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hôm nay mình viết ra một số kinh nghiệm của mình khi đi “check in” tại đầm Sen Hồ Tây cho các bạn đã từng yêu Sen Hồ Tây mà chưa từng đi chụp hình tại Đầm Sen Hồ tây Hà Nội.

alt text
Thời gian check-in đẹp nhất tại Sen Hồ Tây Hà Nội là thứ tháng 5 đến tháng 7. (Ảnh: Đặng Thanh Hoa)

1/ Thời gian “check-in”đẹp nhất là: Khoảng cuối tháng 5 đến đầu tháng 7 

  • Vào khoản thời gian này các bạn đã có thể mua được hoa Sen Hồ Tây trên đường Thụy Khuê hoặc đường ven Hồ Tây. Và cũng là lúc đầm Sen Hồ Tây đón các bạn vào “check- in” đông nhất trong năm.

2/ Giờ chụp hình đẹp nhất trong ngày: Khoảng 6h đến 7h sáng

  • Vào sáng sớm khi Ông mặt trời vừa mới thức dậy, các nàng “Tia nắng ban mai” nhỏ bé mỏng manh dịu dàng vừa mới đặt gót chân nhẹ nhàng trên mặt nước Hồ Tây cũng là lúc các “nàng tiên” Sen Hồ Tây bắt đầu bung lụa, đua sắc, đua hương. Bạn hãy chớp lấy khoảnh khắc này để chụp hình là đẹp nhất trong ngày.
  • Sáng sớm bạn sẽ cảm nhận được sự trong lành mát mẻ dễ chịu và sảng khoái mà Sen tặng cho bạn. Hãy tận hưởng trong không gian của Sen và tự thưởng cho mình những cái hít hà thật sâu để lồng ngực được căng nhất có thể và con tim không thể không thốt lên: “Sen thật tuyệt!”. 
alt text
alt text
alt text

Áo dài là trang phục truyền thống đi đôi với hoa sen. (Ảnh: Trần Bá Ân – FAD)

3/ Chọn đầm để “check in”: Quanh Hồ Tây có nhiều đầm Sen đẹp, bạn có thể chọn đầm Sen nào cũng được. Nhóm mình chọn chủ đầm Sen có view sát đường ven mặt hồ Tây, nằm giữa Thung Lũng Hoa Hồ Tây và công viên nước Hồ Tây. 

4/ Chọn trang phục để check in: Trang phục áo dài màu trắng chụp với Sen là đẹp nhất. 

  • Màu áo trắng đứng cùng với lá sen xanh và hoa Sen hồng rất tao nhã dịu mát đẹp mắt. 
  • Các bạn có thể mặc váy trắng hay áo dài màu hồng cũng rất đẹp hoặc đem nhiều kiểu áo dài đi để thay đổi cho bộ ảnh với Sen được phong phú hơn.             
  • Nếu chưa kịp chuẩn bị trang phục từ nhà thì các đầm Sen đều có rất nhiều trang phục cho các bạn lựa để thuê như: Các loại áo dài, áo yếm, váy yếm từ kín cổng cao tường đến sexy đều có.

5/ Thợ ảnh: 

  • Nếu bạn chưa có người chụp ảnh riêng cho thì đầm Sen đều có nhiều thợ ảnh sẵn sàng setup cho bạn các kiểu ảnh rất đẹp kèm thêm các phụ đạo riêng của họ. 
  • Giá thuê chụp 1 bộ ảnh dao động trong khoảng 300.000đ đến 400.000đ cho 1 người. 

Không khó để có được những tấm hình tuyệt đẹp tại Sen Tây Hồ Hà Nội. (Ảnh: sưu tầm)

6/ Giá vé vào đầm Sen: 50.000đ một người (tùy thuộc vào từng đầm và tùy thuộc vào thời gian trong năm mà giá vé có thể thay đổi).

7/ Thời gian xuất phát: Để buổi chụp được tốt nhất bạn nên có mặt tại đầm Sen vào 5h30’. Tùy thuộc vào khoảng cách nhà bạn đến đầm xa hay gần mà định lượng thời gian xuất phát cho mình.

  • Nếu từ nhà đến đầm khoảng 15’ thì bạn cần thức dậy lúc 4h sáng để hoàn thành các  công việc trước khi ra khỏi nhà như: Trang điểm, mặc sẵn trang phục để chụp hình…
  • Nếu bạn không tự trang điểm và không chuẩn bị trước đồ để chụp hình thì nên có mặt tại đầm khoảng 5h15’ để thuê người makeup và thuê trang phục.
  • Giá makeup cho 1 người là 120.000đ. 
  • Giá thuê 1 bộ trang phục áo dài là 100.000đ.
alt text
alt text

Sen Tây Hồ Hà Nội là một điểm đến đáng chú ý khi tới thăm Hà Nội. (Ảnh: Trần Bá Ân – FAD)

Sau khi chụp hình xong các bạn có thể cùng nhau đến các quán ăn ven hồ Tây để thưởng thức các món ăn sáng, cùng thư giãn với những ly cafe thơm phức và ngắm cảnh Hồ Tây buổi sáng.

Vậy các bạn còn chần chừ gì nữa mà không tự thưởng cho mình 1 buổi sáng sớm bên “nàng tiên” Sen Hồ Tây Hà Nội. 

Về tác giả

alt text
Nguyễn Thị Lan – Ban Kỹ thuật

Tôi sinh ra ở Hà Nội. Bố tôi là một trong những  phi công đầu tiên của Việt Nam nên gia đình tôi được phân nhà ở khu A của khu tập thể sân bay Gia Lâm, sau nó được mở rộng ra là khu tập thể của CB CNV thuộc ngành HK ở đường Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội.

Tôi yêu hoa Sen từ nhỏ. Từ cái hồi bé xíu tôi đã theo các anh chị lên đầm Sen ở gần Đoàn bay 919 để hít hà không khí trong lành và cảnh đẹp thơ mộng của nó. 

Yêu Sen nhiều nhưng tôi cũng chưa từng viết bài thơ ca nào để đăng cho đến 1 hôm bỗng 1 bạn cùng ban nói bâng quơ nếu viết được thơ thì hay nhỉ. Và tôi thử viết mấy bài thơ tặng các bạn trên Facebook liền được các bạn comment, like nên cũng khích lệ tôi.

Tôi là dân khối A, cứ tưởng khối A là khô khan lắm nhưng không phải thế nhỉ! Đã làm trong ngành HK hơn 24 năm rồi, cũng đi nhiều nơi nhưng khi về với Hà Nội thấy nó thanh cao, tao nhã và có nhiều nơi đẹp đến thế để các bạn check in “sống ảo” và cả “sống thật” với nó.

Nguyen Thi Lan – Tech

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.