[Điểm đến] Muốn quên muộn phiền – hãy đến Đà Lạt

Nếu ai đã từng một lần đến với Đà lạt ắt hẳn sẽ bị hút hồn bởi cái nắng, cái gió độc quyền ở xứ cao nguyên này.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

alt text
Đà Lạt có những góc chụp đẹp thơ mộng như miền quê nước Pháp (Ảnh: NVCC).

Cho dù đã từng trải qua mùa đông ở nhiều nơi khác nhau, nhưng ở Đà Lạt cái lạnh trong làn sương nắng sớm làm cho ta cảm thấy bồi hồi khó tả hơn nhiều. Như thôi thúc ta tìm đến những kỷ niệm xa xưa mà cũng như mong chờ một điều gì đó mơ hồ trong tâm hồn ta vậy.

alt text
alt text
alt text

Không khí thoải mái, mát mẻ cùng con người và cảnh quan nơi đây sẽ làm cho chúng ta có cảm giác thư thái, nhẹ nhõm quên đi hết thảy mọi muộn phiền và bề bộn trong cuộc sống của mỗi người (Ảnh: NVCC)

Những con phố quanh co không đèn xanh, đèn đỏ. Những con dốc cao vời vợi vắng hoe bóng người. Rừng thông bạt ngàn với lời ru trầm buồn. Khói lam chiều vấn vương thêm bâng khuâng lòng người lữ khách. Xa xa ánh bếp lửa hồng, chắc gia đình ai đó đang xum họp sau một ngày làm việc chăm chỉ…

Hàng tuần, VNA có:
07 chuyến HAN – DLI – HAN
07 chuyến SGN – DLI – SGN
alt text
Hãy thử trèo lên trên những ngọn đồi lộng gió, khi những ánh nắng cuối ngày len lỏi qua những nhành cây, kẽ lá, ngắm nhìn thành phố lúc hoàng hôn dần buông xuống từ trên cao (Ảnh: NVCC).

alt text
Bầu trời nơi đây về đêm mang sắc màu vô cùng đặc biệt (Ảnh: NVCC).

Có người nói Đà Lạt nay đã ồn ào khác xưa. Nhưng Đà Lạt nào có lỗi, chắc là do trong mỗi chúng ta chưa tìm được sự bình yên trong trái tim mình mỗi khi đến nơi đây mà thôi. Hãy thả hồn theo nắng, gió, hoa cỏ sương long lanh. Hãy gác mọi muộn phiền ưu tư phố thị. Hãy tìm đến những điều bình dị nhưng là giá trị cốt lõi của cuộc sống. Hạnh phúc sẽ luôn ở quanh chúng ta dù ở bất kỳ đâu.

alt text
Hãy thả hồn theo nắng, gió, hoa cỏ sương long lanh (Ảnh: NVCC).

alt text
Hãy gác mọi muộn phiền ưu tư phố thị (Ảnh: NVCC).
alt text
Hãy tìm đến những điều bình dị nhưng là giá trị cốt lõi của cuộc sống (Ảnh: NVCC). 
alt text
Hạnh phúc sẽ luôn ở quanh chúng ta dù ở bất kỳ đâu (Ảnh: NVCC).
Về tác giả:

alt text
Tiếp viên Nguyễn Cao Minh 12

“Tôi là người Hà Nội. Từ hồi bé tôi đã được bố cho đi du lịch miền Bắc rất nhiều vì bố tôi là giáo viên nên năm nào nghỉ hè cũng cho tôi đi theo trường bố. Vì thế cảnh đẹp về quê hương đất nước con người đã in sâu vào tiềm thức tôi từ thơ ấu. Tôi yêu cái đẹp. Cách đây 2 năm, tôi phải xa quê hương để vào Sài Gòn sống cùng gia đình. Ban đầu, do trong Sài Gòn không có nhiều bạn bè nên tôi đã tìm đến nhiếp ảnh như một người bạn. Gần 20 năm trong nghề tiếp viên, tôi dần trở nên gắn bó sâu sắc với những người đồng nghiệp, với nghề bay”.
Trong cuộc thi Tôn vinh vẻ đẹp nữ quyền của VNA tổ chức nhân dịp 8/3, bài dự thi của anh đã đạt giải 3 (link).

Nguyen Cao Minh 12-CREW

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.