“VNA vẫn phải cất cánh… nên tôi đã quyết định ở lại”

Câu nói của tiếp viên trưởng Hoàng Ngọc Bích 3 không chỉ vô cùng ý nghĩa và quan trọng với VNA ở thời điểm này mà còn là nguồn động lực cho các thành viên tuyến sau như chúng tôi, những người đang kề vai, sát cánh và nỗ lực để những chuyến bay vươn cao trên bầu trời.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ghim” lại thanh xuân tươi đẹp

¼ thế kỷ gắn liền với VNA, dành trọn tuổi trẻ và thanh xuân cho những cánh bay mang sứ mệnh quốc gia, TVT Hoàng Ngọc Bích 3 không thể nhớ nổi mình đã phục vụ bao nhiêu chuyến bay, chào đón bao nhiêu hành khách bằng những nụ cười. 

Mối duyên đưa nam tiếp viên đến với mái nhà thứ hai cũng thật đặc biệt. Xuất phát từ quyết tâm xóa bỏ định kiến về những nghề được mặc định chỉ dành cho một giới tính nhất định, chàng trai trẻ Ngọc Bích ngày ấy chẳng thể ngờ mình sẽ có một “gia tài” đồ sộ những trải nghiệm đáng nhớ như ngày hôm nay.

“Thời kỳ đầu phát triển của đất nước, nhiều người vẫn nghĩ tiếp viên hàng không là công việc dành cho phụ nữ. Tôi đã được xem một chương trình nói rằng, những công việc của phụ nữ mà nam giới làm được thì sẽ có thể làm tốt hơn phụ nữ nên tôi càng quyết tâm. Và điều đó đã cho tôi trải nghiệm cùng hành trình VNA phát triển từ thế hệ máy bay cũ đến toàn bộ dàn máy bay hiện đại như hôm nay”.

alt text
TVT Hoàng Ngọc Bích (ngoài cùng bên phải), người ¼ thế kỷ gắn liền với VNA. (Ảnh: NVCC).

Với anh Ngọc Bích, niềm tự hào là khi ai đó hỏi về VNA hay nghề tiếp viên hàng không. Anh có thể kể “cả ngày không chán” những câu chuyện, trải nghiệm mà không phải ai cũng có cơ hội biết tới. “Chúng tôi là những người đầu tiên đón du khách và cũng là những người cuối cùng tiễn họ về đất nước, là những chiến sỹ tuyến đầu của VNA. Thậm chí, có những người đồng nghiệp của tôi nằm xuống hay thương tật khi làm nhiệm vụ nhưng điều đó không làm chúng tôi chùn bước, đấy là những điều chúng tôi tự hào”. 

Chẳng biết từ bao giờ, niềm đam mê với ngành hàng không trong anh đã trở thành trách nhiệm mang tới cho hành khách những chuyến bay hoàn hảo nhất dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. 

Tôi vẫn nhớ đêm giao thừa 2019 khi cất cánh đi Đức giữa tiếng pháo nổ và ánh pháo hoa rực trời Hà Nội. Nỗi buồn vì xa nhà cùng cảm xúc thương bố mẹ, vợ, con nhưng bên cạnh đó là niềm vui hoàn thành nhiệm vụ trong khoảnh khắc thiêng liêng của đất nước”.

Tự hào khi được góp mặt trong danh sách đặc biệt

Bước sang năm 2020, VNA đang trải qua những thời điểm vô cùng khó khăn. Số lượng chuyến bay sụt giảm, lượng hành khách liên tục thấp đi, đặc biệt là sự an toàn về sức khoẻ của PC, TV, CBNV tuyến đầu khi bay trong mùa dịch càng nguy hiểm hơn. “Chưa khi nào, tôi lại thấy TCT trải qua khó khăn như hiện nay và cũng chưa thời điểm nào mà hàng không nước nhà lại đứng trước nhiều thách thức đến vậy”.  

Đã có những chính sách về điều chỉnh lương được Ban lãnh đạo TCT đưa ra như: giảm lương, nghỉ làm một số ngày không lương, tạm hoãn ký hợp đồng lao động… Tất cả đều mang một mục tiêu duy nhất nhằm giúp VNA vượt qua giai đoạn vô cùng khó khăn này.

alt text
TVT Hoàng Ngọc Bích cùng nhiều TV tự nguyện không nhận lương chức danh, cùng TCT vượt qua khó khăn. (Ảnh: NVCC).

Đối với TVT Hoàng Ngọc Bích, anh cũng như nhiều đồng nghiệp khác, không một lời phàn nàn. Anh thậm chí tự nguyện đăng ký vào danh sách các thành viên không nhận lương chức danh, chỉ nhận phụ cấp giờ bay thực tế, đồng thời càng nỗ lực hơn trong mọi cơ hội đồng hành cùng đội ngũ tiếp viên.

22 năm gắn bó với những Bông Sen Vàng, TVT Hoàng Ngọc Bích chia sẻ rằng, đây là thời điểm TCT cần sự sẻ chia của tất cả thành viên trong đại gia đình này. 

alt text
VNA vẫn phải cất cánh, đặc biệt là những chuyến bay đặc biệt… (Ảnh: NVCC).

VNA vẫn phải cất cánh, đặc biệt là những chuyến bay đặc biệt, nên tôi nghĩ vẫn phải cần người ở lại chiến đấu tiếp… nên tôi đã quyết định ở lại. Cho đi để nhận lại. Tôi đã đạt được nhiều thành tựu nhờ có VNA nên bản thân cần phải làm việc gì đó hỗ trợ VNA trong giai đoạn khó khăn này. Nhiều anh chị em đã tạm hoãn hợp đồng, một số nhận giảm lương, một số tạm thời không nhận lương chức danh từ 1/3 đến 31/5. Và tôi tự hào vì mình được góp mặt trong danh sách ấy”.

Dù đang là thời điểm khó khăn nhất của ngành hàng không, khi ngày càng nhiều chuyến bay giảm đi và các anh chị em tiếp viên đang phải trải qua những ngày cách ly xa gia đình, đồng nghiệp nhưng TVT Hoàng Ngọc Bích vẫn khẳng định, “Hãy bình tĩnh, tin tưởng vào sự điều hành cũng như sự trợ giúp từ các cấp lãnh đạo TCT, bởi hơn ai hết ban lãnh đạo biết những khó khăn mà anh chị em tiếp viên, phi công đang gặp phải và mọi người đang nỗ lực hỗ trợ hết sức cho tuyến đầu”.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.