Tự hào lắm khi được đồng hành cùng VNA

Với mình, 10 năm cống hiến có thể chưa đủ nhiều so với chặng đường dài vừa qua của Vietnam Airlines, nhưng cũng vừa đủ để hiểu một điều, rằng mọi thứ đều cần sự cố gắng và sự cố gắng ấy cũng đã được ghi nhận…

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chiều nay, sau giờ làm về nhà, mình cũng hưởng ứng ‘ngày hội’ vui đổi avatar trên facebook. Định ‘edit’ một cái caption cho ưng ý, về mình và về Vietnam Airlines; rồi tự dưng sao có một cảm xúc khó tả đến lạ. Cái caption giờ đã dài đến độ thành một bài đầy cảm nghĩ thế này!

Cũng chẳng biết tại sao hôm nay lại có hứng viết dài như thế. Tự hỏi, rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên, mà là lần thứ 3 cơ mà?

3 năm liên tiếp cho danh hiệu cao quý là hãng hàng không quốc tế chuẩn 4 sao. Và có thể, điều ăn sâu vào ý nghĩ hôm nay của mình là, thời gian qua Vietnam Airlines thay đổi nhiều quá.

Còn mình, mới đó mà cũng đã ngót nghét gần 10 năm kể từ ngày đầu mình đặt chân vào ngành hàng không, hay nói đúng hơn là đã gần một thập niên làm việc cùng Vietnam Airlines cho những ngày đầu tốt nghiệp ra trường. Như kiểu bạn bè thường bảo vui, rằng mình ‘dành cả thanh xuân’ cho Vietnam Airlines.

Anh Phan Đình Huấn tự hào khi bén duyên cùng VNA và tự hào khi VNA là Hãng hàng không quốc tế 4 sao năm thứ 3 liên tiếp.

Tự hào lắm khi được ‘đầu quân’ cho Vietnam Airlines từ những ngày ấy. Ngày đó Vietnam Airlines chưa có nhiều thành tựu được như bây giờ. Nói cái kiểu đơn giản và dân dã của miền Tây mình là, thời đó ‘chưa Skyteam’, ‘chưa 4 sao’, ‘chưa cổ phần hóa’ và… chưa ‘mần ăn có lời’ nhiều đâu. Nhưng bạn biết không, tự hào lắm khi được đồng hành cùng Vietnam Airlines từ cái ngày đầu khánh thành sân bay Cần Thơ và khai trương đường bay Cần Thơ – Hà Nội.

Nhanh thật là nhanh. Mới ngày nào có một cậu sinh viên mới ra trường, ‘bén duyên’ với Vietnam Airlines ở đất Tây Đô này đã được gần chục năm. Ngoảnh lại, 10 năm qua, Vietnam Airlines đã thay đổi thật nhiều. Và mình cũng vậy. Ngẫm lại, cuộc sống luôn có những thứ làm cho người ta phải hối tiếc, nhưng chắc có lẽ, dù cho thời gian có xoay vần, và có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, mình cũng không bao giờ hối hận vì đã chọn Vietnam Airlines. Nay lại thêm một niềm tự hào thú vị hơn khi đã là hãng hàng không quốc tế 4 sao.

Người ta vẫn thường bảo, với bất cứ điều gì, có được đã khó, giữ được còn khó gấp bội. Và đã 3 năm liên tiếp, Vietnam Airlines giữ vững danh hiệu đáng tự hào này. Với mình, 10 năm cống hiến có thể chưa đủ nhiều so với chặng đường dài vừa qua của Vietnam Airlines, nhưng cũng vừa đủ để hiểu một điều, rằng mọi thứ đều cần sự cố gắng và sự cố gắng ấy cũng đã được ghi nhận. Như một câu nói vui mọi người vẫn bảo, ‘Gái có công chồng chẳng phụ’!

Một lần nữa, xin chúc mừng Vietnam Airlines – Hãng hàng không quốc tế 4 sao, chúc mừng ‘ngôi nhà chung’ của tất cả chúng ta!

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.