Trọn vẹn rồi cả nhà ơi!

Đối với một tiếp viên như mình, chuyến bay nào cũng đón các em, chăm sóc các em thay cho hàng triệu người hâm mộ khiến mình cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc. Nhưng có lẽ chuyến hôm nay là đặc biệt hơn cả…

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ngày này đúng 1 năm về trước mình cũng đồng hành với U23 ở Malaysia, còn hôm nay thì đưa đoàn thể thao Việt Nam từ SEA Games 30 trở về.

Chuyến nào cũng đón các em, chăm sóc các em thay cho hàng triệu người hâm mộ khiến mình cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc. Nhưng có lẽ chuyến hôm nay là đặc biệt hơn cả khi mình được phục vụ cả đội bóng đá nam và nữ, cùng với rất nhiều vận động viên đạt huy chương tại một kì Đại hội.

Mình gặp Chương Thị Kiều, nữ cầu thủ bị rách đùi ngay trận đấu chung kết với Thái Lan. “Em đã đỡ đau nhiều chưa?”- Mình hỏi. Kiều vui vẻ đáp lại “Không sao đâu anh, tụi em quen rồi” và nở một nụ cười tươi rói.

Chương Thị Kiều, cô gái vàng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. (Ảnh: Trung18).

Mình gặp vận động viên điền kinh Phạm Thị Hồng Lệ – cô gái nhỏ bé ấy đã bị căng cơ chuột rút toàn thân trên đường chạy đua để đạt được huy chương bạc. Ấy thế mà 2 ngày sau, Hồng Lệ lại tiếp tục chạy để mang thêm về cho nước nhà một huy chương bạc nữa. Ở bên ngoài, em ấy nhỏ xíu, lại còn kiểu nhút nhát ấy. Mình thực sự ngưỡng mộ sức mạnh và sự phấn đấu của các bạn.

Mình được gặp chú Mai Đức Chung – huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nữ. Bây giờ mình đã hiểu vì sao cả hai đội bóng của chúng ta đều thi đấu hết mình và xuất sắc. Bởi vì họ có những người dẫn dắt nhân văn và vô cùng đáng yêu.

Chú Chung lúc nào cũng cười, nụ cười hiền hậu như một ông Bụt. Chú cẩn thận kí tên lên lá cờ Tổ Quốc bằng những nét chữ nắn nót rồi quay ra nói “chú cảm ơn con, cháu mới phải là người cảm ơn Chú ạ. Cháu mong chú giữ sức khoẻ, hạnh phúc và giúp đội tuyển thành công nhiều hơn nữa chú nhé”… Mình vừa cầm tay chú vừa nói.

Còn chú Park nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp. Vừa dùng bữa xong chú đã chạy xuống dưới hỏi han tình hình của các học trò, rồi cùng họ trêu đùa, cười nói vui vẻ.

alt text
alt text

Một chuyến bay đặc biệt khi có cả hai huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nam và nữ. (Ảnh: Trung18).

Đoàn thể thao đã về tới Việt Nam an toàn rồi, nhiệm vụ của tổ Tiếp viên cũng hoàn thành rồi ạ.

Em xin cảm ơn các anh các chị ở Ban DVHK rất nhiều vì đã hoả tốc cấp lên máy bay đầy đủ đồ ăn thức uống cho chuyến bay đặc biệt này ạ.

Và cuối cùng, xin cảm ơn Vietnam Airlines vì đã cho mình thêm một kỉ niệm tuyệt vời nữa, để khiến cho những năm tháng “Vietnam Airlines” của mình thêm ý nghĩa hơn …

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.