[Tết 2021] TV Đặng Thị Thảo: “Đi bay Tết là niềm vui và vinh dự”

Thời khắc giao thừa đối với mỗi người thường rất thiêng liêng, nhất là đối với những người đi làm ăn xa cả năm mới được về nhà sum họp gia đình một lần.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

alt text
“Do tính chất công việc phải bay suốt đặc biệt là vào dịp lễ Tết, tôi chẳng không nhớ nổi là đã bao nhiêu lần mình không được đón giao thừa cùng gia đình.” (Ảnh: NVCC)

Trong hơn 10 năm làm nghề tiếp viên, do tính chất công việc phải bay suốt đặc biệt là vào dịp lễ Tết, tôi chẳng không nhớ nổi là đã bao nhiêu lần mình không được đón giao thừa cùng gia đình. Và năm nay cũng vậy, tôi cũng sẽ về nhà khi thời khắc giao thừa đã qua. Nhìn thấy hành khách tất bật, chuẩn bị hành lý, quà Tết, những cành mai cành đào, háo hức để về với gia đình, tôi thấy rất bồi hồi, xúc động và cũng mong mình được như vậy.

Tuy có chút bâng khuâng nhưng nghĩ tới những cái ôm, những giọt nước mắt đoàn tụ của hành khách khi được về với người thân, tôi lại cảm thấy công việc của mình thật sự ý nghĩa khi có vinh dự đưa mọi người từ khắp các nước và các miền đất nước về đoàn tụ bên gia đình.

Tôi cùng đồng nghiệp vẫn luôn cố gắng để chuẩn bị thật tốt cho chuyến bay như mọi ngày để mọi người luôn được an toàn, vui vẻ chào đón khoảnh khắc giao thừa trọn vẹn bên gia đình.

Như mọi năm, Ban lãnh đạo ĐTV luôn quan tâm đến các tổ tiếp viên đi bay trong những ngày Tết, mỗi chuyến bay chúng tôi đều nhận được những chiếc bánh chưng, giò, bánh Tét cũng như các loại mứt, trà để chúng tôi có thể tổ chức 1 mâm bánh mứt cùng đồng nghiệp đón chào khoảnh khắc của năm mới ngay trên máy bay cũng mang lại cho chúng tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp.

Năm nay vì dịch bệnh kéo dài và đang tái bùng phát ở một số tỉnh thành, để đảm bảo an toàn sức khỏe và nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc và cộng đồng, chúng tôi sẽ không tổ chức bày biện Tết linh đình như mọi năm.

Bên cạnh đó, với sự chăm lo chu đáo của Ban lãnh đạo cho người lao động, các chế độ bay, cách ly những ngày Tết truyền thống được ĐTV thông tin rất rõ ràng nên đội ngũ tiếp viên rất phấn khởi và yên tâm tuyệt đối bay Tết.

alt text
Đi bay Tết là niềm vui và vinh dự khi được đưa mọi nguời về quê ăn Tết, đặc biệt là những hành khách từ nước ngoài được về quê hương (Ảnh: NVCC)

Tôi tin rằng rằng năm mới sẽ có nhiều biến chuyển tốt đẹp hơn, dịch bệnh được đẩy lùi, ngành hàng không cũng như những ngành khác được phục hồi và phát triển mạnh mẽ trở lại. Và chúng tôi lại được đưa mọi nguời về quê ăn Tết, đặc biệt là những hành khách từ nước ngoài được về quê hương đón Tết dễ dàng hơn và chúng tôi cũng lại được thực hiện một điều đơn giản là tổ chức mâm bánh mứt linh đình để đón chào năm mới như mọi năm. Như vậy thôi là tôi thấy cũng vui và hạnh phúc rồi.

Spirit Vietnam Airlines
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.