[Tết 2021] Ở đâu có yêu thương, ở đó có Tết!

Đêm giao thừa, khi người người nhà nhà đang sum vầy bên nhau thì trên những tầng mây, có những con người vẫn bận rộn làm nhiệm vụ kết nối ngày xuân. Sáng mồng 1, khi các gia đình háo hức đón tiếp các vị khách đầu tiên tới chơi, thì ở sân bay – những “trạm trung chuyển hạnh phúc”, cũng có những con người đang đón và tiễn những vị khách xông đất đầu tiên. Thiệt thòi ư? Với họ, ở đâu có yêu thương, ở đó có Tết.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

alt text
“Nghĩ tới những cái ôm đoàn tụ, những giọt nước mắt của hành khách khi được về với người thân, tôi lại cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa hơn bao giờ hết” – tiếp viên Đặng Thị Thảo 32 (Ảnh: NVCC)

Những chuyến bay trong thời khắc thiêng liêng của đất trời 

Suốt 10 năm gắn bó với Vietnam Airlines, tiếp viên Đặng Thị Thảo 32 không nhớ nổi đã bao nhiêu lần mình không đón giao thừa cùng gia đình. Năm nay cũng vậy. Cô sẽ là một trong những tiếp viên phục vụ chuyến bay “chốt sổ” năm 2020, hành trình từ Hà Nội đến Tp. Hồ Chí Minh lúc 22h00 tối ngày 11/2/2021 (tức đêm 30 Tết), dự kiến sẽ hạ cánh trước thời điểm giao thừa ít phút. 

Tuy không thể đón Tết như những người bình thường, nhưng với cô cũng như nhiều đồng nghiệp khác, các chuyến bay xa nhà dịp Tết là trải nghiệm đặc biệt khó quên trong cuộc đời. “Nhìn thấy hành khách tất bật chuẩn bị hành lý và quà Tết, háo hức để về với gia đình, tôi thấy rất bồi hồi, xúc động và cũng mong mình được như vậy. Nhưng nghĩ tới những cái ôm đoàn tụ, những giọt nước mắt của hành khách khi được về với người thân, tôi lại cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa hơn bao giờ hết” – tiếp viên Đặng Thị Thảo 32  tâm sự.

Còn với Cơ trưởng Đinh Đỗ Trung Hiếu và phi công Lê Minh Dương thuộc đội bay A321 – Đoàn bay 919, được thực hiện chuyến bay “mở hàng” năm Tân Sửu VN1203, từ Hà Nội đến Cần Thơ lúc 06h45 ngày 12/2 (tức sáng mồng 1 Tết), với hai anh là sự may mắn. Bởi đây sẽ là một trong những chuyến bay mở ra hy vọng mới, với những điều tốt đẹp hơn trong hành trình của tương lai.

“Mặc dù đã thực hiện trên dưới 3000 chuyến bay, nhưng hôm nay tôi mới được trải nghiệm cảm giác được là người đầu tiên, thực hiện chuyến bay đầu tiên, trong ngày đầu tiên của năm mới” – Cơ trưởng Đinh Đỗ Trung Hiếu hào hứng chia sẻ.

alt text
“Mặc dù đã thực hiện trên dưới 3000 chuyến bay, nhưng hôm nay tôi mới được trải nghiệm cảm giác được là người đầu tiên, thực hiện chuyến bay đầu tiên, trong ngày đầu tiên của năm mới” – Cơ trưởng Đinh Đỗ Trung Hiếu (Ảnh: NVCC)

alt text
“Sự khởi đầu phấn khởi, với thật nhiều hy vọng và lạc quan về một năm mới tốt lành và may mắn, sau biết bao nhiêu nỗ lực vượt qua năm 2020 đầy biến động” – tiếp viên Nguyễn Kim Tuyết 6 (Ảnh: NVCC)

 “Đây sẽ là một chuyến khởi hành du xuân đầu năm của phi hành đoàn chúng tôi – sự khởi đầu phấn khởi, với thật nhiều hy vọng và lạc quan về một năm mới tốt lành và may mắn, sau biết bao nhiêu nỗ lực vượt qua năm 2020 đầy biến động của Hãng, của Việt Nam cũng như cả thế giới” – tiếp viên Nguyễn Kim Tuyết 6, thành viên phi hành đoàn của chuyến bay này cũng đồng tình.

Với mỗi người Vietnam Airlines, mục tiêu hàng đầu luôn là việc thực hiện những hành trình đoàn viên và mang đến cho mọi hành khách một cái Tết trọn vẹn. Bởi nếu ai cũng được ở nhà để nghỉ ngơi và quây quần bên gia đình trong những ngày Tết, thì ai sẽ là người đi kết nối những mùa xuân?

Tết ở trên mây

Nếu như mọi năm, an ủi phi hành đoàn Vietnam Airlines trong những chuyến bay Tết là đào mai, là bánh chưng, giò chả, kẹo mứt, những hương vị ngày Tết quen thuộc để có thể chia sẻ cùng đồng nghiệp và hành khách ở độ cao hơn 10.000 mét, thì năm nay mọi thứ thật sự khác biệt. Sẽ không có những mâm cỗ quây quần trên máy bay, không có những cái ôm ấm áp khi thời khắc giao thừa đã điểm… Dịch bệnh Covid-19 đã “đóng băng” những khoảnh khắc ấy. Thay vào đó, chỉ còn những nụ cười, những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau sau lớp khẩu trang của mỗi thành viên phi hành đoàn.

 “Dù có chút buồn, nhưng tôi hy vọng năm mới sẽ mang tới nhiều biến chuyển tốt đẹp hơn, dịch bệnh được đẩy lùi và chúng tôi lại được đưa hành khách khắp nơi về quê ăn Tết thuận lợi, được thực hiện một điều đơn giản là tổ chức mâm bánh mứt đón chào năm mới như mọi năm, như vậy thôi là tôi cũng thấy vui và hạnh phúc rồi” – Tiếp viên Đặng Thị Thảo 32 chia sẻ.

alt text
“Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với mọi người, mọi nhà” – phi công Lê Minh Dương (Ảnh: NVCC)

Trong khoảnh khắc tạm biệt hành khách tại cửa máy bay, đằng sau lớp khẩu trang của mỗi người sẽ là những nụ cười hạnh phúc, những cái nhìn trìu mến và không quên những lời chúc mừng năm mới. 

“Xin chúc Hãng và các đồng nghiệp của tôi cùng những hành khách thân yêu luôn mạnh khoẻ để có thể vượt qua những khó khăn trong giai đoạn này. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với mọi người, mọi nhà” – phi công Lê Minh Dương.

Hạnh phúc khi nối những bờ vui sum họp ngày xuân, với các phi công, tiếp viên, nhân viên phục vụ mặt đất hay những kỹ sư máy bay của Vietnam Airlines,  ở đâu có yêu thương ở đó có Tết.

CTV Hiếu Nhi

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.