[Tết 2021] “Các con cứ yên tâm làm việc, mọi việc ở nhà đã có bố lo”

“Ngày lễ Tết, ai chẳng muốn được sum vầy. Nhưng vì công việc mà các con vắng nhà nên trong nỗi buồn bố vẫn thấy rất vinh dự, tự hào. Tự hào vì công việc của các con đang bắc những nhịp cầu yêu thương, góp phần mang niềm vui đến cho nhiều gia đình, nhiều ông bố, bà mẹ khác. Bố rất ổn, các con cứ yên tâm làm việc, mọi việc ở nhà đã có bố lo…”

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đó là những dòng chia sẻ đầy cảm thông xen lẫn tự hào của bác Giang Xuân Thành về công việc tiếp viên hàng không của con gái Giang Thu Trang 195.

Yên tâm tuyệt đối vì con làm ở VNA

Không như những ngành nghề khác, không có chuyện sáng đi, chiều về đủ 8 tiếng mỗi ngày, làm hàng không chính là đi khuya về hôm, ca kíp và thường xuyên vắng nhà những dịp lễ Tết. Cũng có lúc chạnh lòng nhưng ngay từ khi chọn nghề, họ đã xác định sứ mệnh của mình là kết nối những nhịp cầu yêu thương. Người nhà của họ cũng vậy, nhất là những người làm cha mẹ. Dẫu có lúc nhớ thương vì xa cách nhưng họ luôn tự hào và trở thành hậu phương vững chắc trên mọi bước đường của các con. Bác Giang Xuân Thành, bố của tiếp viên Trang 195 là một trong những người cha đáng kính như vậy của VNA.

alt text
Dẫu có lúc nhớ thương vì xa cách nhưng những người làm cha mẹ luôn tự hào và trở thành hậu phương vững chắc trên mọi bước đường của các con. (Ảnh: NVCC)

alt text
khi chị Trang 195 nói lên nguyện vọng trở thành tiếp viên hàng không, bác đã ngay lập tức đồng ý vì bác tôn trọng vào quyết định của con gái (Ảnh: NVCC).

Tâm lý chung của nhiều bậc phụ huynh có con gái là mong con chọn những công việc nhẹ nhàng, nhàn hạ. Nhưng với bác Thành, khi chị Trang 195 nói lên nguyện vọng trở thành tiếp viên hàng không, bác đã ngay lập tức đồng ý vì bác tôn trọng vào quyết định của con gái. “Dĩ nhiên, Trang có thể chọn việc nhẹ nhàng hơn, không phải bận rộn, đi sớm về khuya nhưng bác tin Trang đủ chín chắn để quyết định cuộc đời mình. Bác cũng luôn động viên con cố gắng để thực hiện tốt nhất lý tưởng, mục tiêu mà con đã chọn”, bác Thành chia sẻ.

Rồi Trang cũng trở thành tiếp viên sau chuỗi ngày không ngừng nỗ lực học hỏi và cố gắng. Cuộc sống vẫn bình yên như vậy cho đến khi dịch bệnh Covid 19 xuất hiện. Một ngày, khi chị Trang thông báo sẽ tham gia các chuyến bay giải cứu, nghe xong thay vì lo lắng thì bác Thành lại bình tĩnh nhất cả nhà. Bác ủng hộ quyết định của con gái và dặn dò chị phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo hộ, về an toàn của Hãng. Bởi bác tin rằng, việc tham gia bay giải cứu vừa là công việc vừa là trách nhiệm của một người công dân đối với đồng bào mình.

“Bố thấy rất vinh dự vì con cùng các đồng nghiệp ở VNA đã làm rất tốt sứ mệnh của Hãng hàng không Quốc gia. Lo lắng vì dịch bệnh thì có chứ về công việc của con thì bố yên tâm tuyệt đối. Bởi bố biết, quy trình, quy chuẩn của VNA là vô cùng nghiêm ngặt, kỹ lưỡng và an toàn. Còn nếu có không may bị nhiễm bệnh thì bố tin Chính phủ và VNA sẽ giành mọi điều tốt nhất để chữa bệnh cho con. Giống như những người lính ra chiến trường có thể hi sinh vì Tổ quốc thì các con đi làm nhiệm vụ cũng có thể có nguy cơ lây nhiễm…”, bác Thành nhắn gửi đến con gái mình.

alt text
Cha không mong con là một người thành công nhất, nhưng chắc chắn rằng cha luôn hi vọng con là một người hạnh phúc nhất (Ảnh: NVCC).

“Nếu con gặp khó khăn thì vẫn còn có bố…”

Tình yêu của người cha đối với con cái đôi khi xuất phát từ những gì nhỏ bé, giản đơn nhất. Cha không mong con phải giàu có về vật chất bởi những thứ đó chưa chắc đã làm con hạnh phúc. Đôi khi, cha không mong con là một người thành công nhất, nhưng chắc chắn rằng cha luôn hi vọng con là một người hạnh phúc nhất. Đó cũng là nỗi niềm mà bác Thành dành cho con gái.

alt text
Tết này chị Trang 195 và các đồng nghiệp của mình vẫn tiếp tục kết nối nhịp cầu yêu thương để các hành khách trên mọi miền có những hành trình trở về trọn vẹn (Ảnh: NVCC).

Trước những tác động của đại dịch Covid-19, tình hình sản xuất kinh doanh của TCT gặp rất nhiều khó khăn, thu nhập của chị Trang 195 cũng như nhiều CBNV khác của VNA bị giảm đáng kể. Trước tình hình đó, bác luôn động viên con cố gắng: “Các con cứ cố gắng hết mình, về công việc thì cứ an tâm công tác, cố gắng giữ gìn sức khỏe, đề cao cảnh giác và thực hiện tốt nhất quy trình bảo hộ của TCT để bảo vệ chính mình và cộng đồng. Còn chuyện thu nhập không cần quá suy nghĩ. Nhiều người còn vất vả hơn mình nhiều. Các con còn công việc, còn văn phòng TCT để đến đã là may mắn hơn rất nhiều người. Bởi vậy, hãy cứ vui vẻ làm, đừng đặt gánh nặng cho bản thân. Nếu con gặp khó khăn thì vẫn còn có bố. Bố con mình sẽ cùng nhau chia sẻ…”.

Như những năm trước, Tết này chị Trang 195 và các đồng nghiệp của mình vẫn tiếp tục kết nối nhịp cầu yêu thương để các hành khách trên mọi miền có những hành trình trở về trọn vẹn. Bác Thành và nhiều gia đình của VNA vẫn sẽ vừa đón Tết vừa đợi ngày đoàn viên.

Buồn đó, nhưng với họ, hơn hết đó là niềm tự hào. Như lời chia sẻ của bác Thành: “Ngày lễ tết, ai chẳng muốn được sum vầy. Nhưng vì công việc mà các con vắng nhà nên trong nỗi buồn bố vẫn thấy rất vinh dự, tự hào. Tự hào vì công việc mà các con làm chính là bắc những nhịp cầu yêu thương, góp phần mang niềm vui đến cho nhiều gia đình, nhiều ông bố, bà mẹ khác. Bố rất ổn, các con cứ yên tâm làm việc, mọi việc ở nhà đã có bố lo…”

Như Rebecca D. Cook từng nói: “Cha không phải người hùng của thế giới nhưng cha là người hùng của con”. Không chỉ với chị Trang 195 mà với cả VNA, những bậc cha mẹ như bác Thành chính là “người hùng”, là hậu phương vững chắc để người VNA luôn kiên tâm, vững vàng vượt qua mọi sóng gió. Như một lời tri ân, VNA biết ơn họ vì đã luôn là hậu phương vững chắc để người VNA mạnh mẽ tiến về phía trước và tiếp tục sải cánh vươn cao.

CTV Lê Ngọc

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.