[Tết 2021] Anh Lê Hùng Việt: Đón Tết Việt trên đất Đức

Có rất nhiều năm đón Tết xa xứ, anh Lê Hùng Việt – Chi nhánh VNA tại Đức đã dần quen với cảnh làm việc xuyên Tết trên đất bạn. Bận rộn là thế, nhưng anh Việt cùng các đồng nghiệp VNA vẫn luôn cố gắng biết cách đưa hương vị Tết quê nhà đến với nước Đức xa xôi.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

25 năm đón Tết xa nhà nhưng năm nay là nhớ nhất

Năm nay là năm thứ 25 tôi không đón Tết tại Việt Nam. Dù xa quê hương đã lâu, nhưng những dịp Xuân về, tôi lại thấy nhớ da diết “mùi Tết” của ngày xưa. Nhớ mùi pháo, mùi hương trầm, mùi của hoa, bánh chưng, mâm cỗ Tết. Nhớ cả mùi của khu tập thể thời bao cấp khó khăn mà tràn ngập tiếng cười.

Những năm trước, dù không về nước đón Tết nhưng trong năm tôi cũng tranh thủ về thăm bố mẹ. Năm 2020, do dịch bệnh, tôi chưa một lần về thăm bố mẹ nên rất nhớ và lo lắng cho sức khỏe của bố mẹ, tuổi đã cao mà không có con cái ở bên.

Bố mẹ tôi vẫn ở Việt Nam, gia đình em trai ở Mỹ. Dịp Tết Tân Sửu này chỉ có con gái tôi ở bên cạnh. Chính phủ Đức sẽ tiếp tục các biện pháp lockdown do dịch bệnh đến giữa tháng 2/2021 nên hai bố con cũng hạn chế các hoạt động tập thể. Chúng tôi đã hẹn nhau sẽ video call đúng thời khắc giao thừa tại Việt Nam để chúc Tết bố mẹ.

alt text
alt text

“Dù xa quê hương đã lâu, nhưng những dịp Xuân về, tôi lại thấy nhớ da diết “mùi Tết” của ngày xưa” (Ảnh: NVCC).

Giữ Tết Việt trên đất Đức

Tết Nguyên đán thường rơi vào thời điểm mà chi nhanh VNA tại Đức vẫn làm việc như bình thường và thậm chí còn rất bận rộn vì phải chuẩn bị cho nhiều sự kiện cũng như công tác bán của mùa cao điểm. Tuy thế chúng tôi vẫn tranh thủ đón Tết cùng nhau.

Những năm trước, trong đêm giao thừa, các thành viên thuộc chi nhánh Đức thường tụ tập tại văn phòng, hoặc rủ nhau đến một nhà hàng Việt Nam để cùng nhau trò chuyện và thưởng thức những món ăn ngày Tết như: bánh chưng, dưa hành, giò lụa, gà luộc, nem rán, canh măng… Ăn xong thì sẽ tiếp tục một “chầu” karaoke cho thêm phần rôm rả. Chúng tôi cũng giữ thói quen mừng tuổi các cháu nhỏ trong bao lì xì đỏ để các cháu không quên phong tục quê hương.

alt text
“Nhìn chung tuy xa quê hương nhưng chúng tôi vẫn có một cái Tết trọn vẹn bên anh chị em đồng nghiệp” (Ảnh: NVCC).

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ khi đón Tết ở nước ngoài là dịp Tết 2019 khi chúng tôi tham gia cùng lúc hai sự kiện. Đó là sự kiện Tết do Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin tổ chức mời chủ yếu đối tác và sự kiện tại Frankfurt do TLSQ tổ chức mở cửa tự do cho bà con người Việt diễn ra vào hai tối liền nhau.

Sau một ngày chạy ô tô từ Frankfurt xuống Berlin và dự sự kiện tới 11h đêm, chúng tôi dự kiến 8h sáng lại chạy xe 6 tiếng về Frankfurt nhưng thật không may, xe của công ty bị cẩu mất do đỗ sai quy định (trời tối không nhìn rõ biển cấm). Chúng tôi vô cùng lo lắng, đành chia nhau ra, GM đi tàu về trước cho kịp có mặt đúng giờ , trợ lý bán & tôi đi lấy xe bị cẩu rồi chạy hết tốc lực về sau.

Cuối cùng, rất may là gian hàng của Vietnam Airlines vẫn kịp dựng xong ít phút trước giờ đón khách. Hai ngày liền hầu như không nghỉ nhưng chúng tôi rất vui vì hôm đó hai vé máy bay hạng Economy của VN đã đấu giá được gần 5000 Euro để ủng hộ trẻ em nghèo ở Việt Nam. Niềm tự hào vì VNA đã góp phần lan toả được văn hoá Việt Nam trên nước Đức, được sự tin yêu của bà con và là cầu nối gắn bó kiều bào với quê hương đã làm chúng tôi ấm lòng,  quên đi mọi vất vả, khó khăn. Ngoài ra thì còn cái kết không có hậu khác là sau đó tôi phải trả tiền phạt 300€ cho vụ xe bị cẩu, thật là một bài học nhớ đời, và từ đó tôi luôn hết sức cẩn thận khi tìm chỗ đỗ xe.

Nhìn chung tuy xa quê hương nhưng chúng tôi vẫn có một cái Tết trọn vẹn bên anh chị em đồng nghiệp. Chỉ hơi tiếc công việc bận rộn không có thời gian để trang trí cành đào, cây mai cho văn phòng đón Tết mà thôi.

alt text
“Năm 2020 đã qua, 2021 đã tới, mong ước lớn nhất của tôi là dịch bệnh sớm được khống chế hoàn toàn, VNA có thể bay thương mại trở lại càng sớm càng tốt” (Ảnh: NVCC).

2020 – một năm tự hào đi lên từ khó khăn

2020 là một năm hết sức khó khăn đối với chi nhánh VNA tại Đức. Tuy nhiên, với nỗ lực không ngừng nghỉ, chúng tôi vẫn cố gắng tìm kiếm các cơ hội để tăng thêm doanh thu cho TCT. Đặc biệt tự hào là chúng tôi đã được Bộ ngoại giao Đức chọn làm đối tác thực hiện 2 chuyến bay giải cứu công dân Đức vào tháng 4/2020, lúc dịch vừa bùng phát.

Tiếp nối sau đó, chúng tôi đã nỗ lực cùng nhau phục vụ nhiều các chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam, cũng như thuê chuyến hàng hoá tới nhiều thành phố khác của Đức ngoài Frankfurt như Rostock, Leipzig, Düsseldorf…

Về cá nhân, do giảm giờ làm, tôi cũng có thêm thời gian để tập luyện thể thao để rèn luyện cơ thể, tăng cường sức khỏe, đồng thời chăm lo được nhiều hơn cho gia đình.

Năm 2020 đã qua, 2021 đã tới, mong ước lớn nhất của tôi là dịch bệnh sớm được khống chế hoàn toàn, VNA có thể bay thương mại trở lại càng sớm càng tốt. Nhân dịp Tết Tân Sửu, tôi cũng gửi lời chúc ban lãnh đạo mới của VNA Group vững tay chèo để đưa tất cả chúng ta vượt qua khó khăn hiện tại. Xin chúc tất cả các anh chị em đồng nghiệp ở khắp mọi nơi trên thế giới dồi dào sức khỏe và thành công!

CTV Quốc Quân (Ghi)

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.