[Tết 2021] Anh Đào Hữu Sơn: Tết Việt – Tuy xa nhưng cũng thật gần

15 năm đón Tết xa nhà, anh Đào Hữu Sơn – chi nhánh VNA tại Hàn Quốc đã dần quen với nỗi nhớ quê hương mỗi dịp Tết đến Xuân về. Nhưng dù ở quê nhà hay xứ sở Kim Chi, người VNA vẫn luôn gìn giữ những nét đẹp truyền thống để cùng nhau làm nên những cái Tết trọn vẹn nhất.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

15 năm đón Tết “xứ người”

Khi bước chân vào nghành hàng không, đặc biệt trong lĩnh vực Khai thác và Dịch vụ Hành khách, tôi đã luôn tâm niệm việc phục vụ hành khách là trên hết. Điều này cũng đồng nghĩa với việc phải thường xuyên đón Tết xa nhà. Xác định rõ tư tưởng như vậy nhưng cái Tết đầu tiên trên đất bạn vẫn không khỏi chống chếnh.

alt text
alt text

Anh đã trải qua 15 cái Tết ở nước ngoài, và cũng đã dần quen với nỗi nhớ quê hương khi Tết đến Xuân về. (Ảnh: NVCC)

Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng mồng 1 Tết năm 2003, ở nước Nga xa xôi và lạnh giá. Tết của tôi không có hoa đào, hoa mai mà chỉ có tuyết rơi trắng trời bên ngoài cửa sổ, cùng nỗi nhớ gia đình, bố mẹ, anh em bạn bè và đồng nghiệp da diết. Thấm thoát 18 năm làm công tác đại diện, tôi đã trải qua 15 cái Tết ở nước ngoài, và cũng đã dần quen với nỗi nhớ quê hương khi Tết đến Xuân về.

alt text
Chính phủ Hàn Quốc hiện đang tiếp tục áp đặt mức giãn cách xã hội cao nhất (Ảnh: NVCC).

Tết Tân Sửu năm nay, phần vì công việc, phần vì dịch bệnh nên tôi vẫn đón tết tại Hàn Quốc. Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hàn Quốc vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục áp đặt mức giãn cách xã hội cao nhất. Vì vậy hoạt động đón Tết cổ truyền của chi nhánh VNA tại Hàn Quốc cũng bị hạn chế. May mắn là tôi vẫn có vợ và con gái ở bên cùng đón Tết.

Tết Việt – Tuy xa nhưng cũng thật gần

Dù không được về Việt Nam để đón Tết cùng bố mẹ, người thân ở quê nhà nhưng các anh chị em người Việt tại chi nhánh Hàn Quốc vẫn luôn cố gắng để cùng nhau làm nên những cái Tết trọn vẹn nhất có thể.

Những ngày giáp Tết, theo thông lệ, các thành viên trong chi nhánh sẽ tổ chức dọn dẹp văn phòng thật gọn gàng, sạch sẽ để đón một năm mới may mắn và hanh thông, đúng nghĩa với phong tục “tống cựu nghênh tân” của Tết Việt.

alt text
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hàn Quốc vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, hoạt động đón Tết cổ truyền của chi nhánh VNA tại Hàn Quốc cũng bị hạn chế (Ảnh: NVCC).

Do đặc thù công việc nên khoảng 4h sáng mồng 1 Tết, tôi sẽ xuất hành ra sân bay chúc Tết và mừng tuổi cho nhân viên; đến 5h sáng, chi nhánh sẽ bắt đầu mở quầy làm thủ tục cho hành khách. Sau khi kết thúc công việc tại quầy, lại tiếp tục di chuyển ra tàu bay để chúc Tết và mừng tuổi cho Tổ bay và tiếp viên Hãng.

Năm nay, dù dịch bệnh có chia cắt mọi người, nhưng mỗi gia đình đều sắm sanh vài thứ trang trí Tết, nấu những món ăn quen thuộc để gợi nhớ về hương vị Tết quê nhà, đồng thời lưu giữ cho con cái nét đẹp truyền thống.

Năm 2020 với cá nhân tôi và VNA nói chung là một năm rất nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng tôi luôn luôn tự hào vì đã đóng góp công sức nhỏ bé của mình để cùng VNA vượt qua khó khăn.

alt text
Niềm tin về tương lai dịch bệnh sẽ sớm bị đẩy lùi, các đường bay quốc tế sớm phục hồi như trước đây (Ảnh: NVCC).

Chào đón 2021, tôi mong dịch bệnh sẽ sớm bị đẩy lùi, các đường bay quốc tế sớm phục hồi. Nhân đây, tôi cũng trân trọng gửi lời chúc Tết tới Ban Lãnh đạo Vietnam Airlines, cùng các anh em bạn bè và đồng nghiệp sẽ đón một xuân mới với thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và may mắn. Chúc VNA sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển, để đạt được mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao.

CTV Quốc Quân

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.