Tản mạn ngày trở lại Moscow

Nhân dịp VNA tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm đường bay thẳng Việt Nam – Nga, TVT Bùi Lệ Uyên đã có những hồi ức đặc biệt về chuyến bay cuối cùng bằng chiếc Airbus A330 và chào đón hành khách trên máy bay hiện đại Boeing 787 Dreamliner.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

alt text
TVT Bùi Lệ Uyên (áo vàng) cùng Chi nhánh Nga và Tổ bay trong chuyến bay đầu tiên bay bằng máy bay Boeing 787 trên đường bay Nga.  

Hơn 6 năm rồi, tôi mới bay lại Moscow! Đây là chuyến bay cuối cùng bằng chiếc Airbus A330 của VNA đến thủ đô của Cộng hòa Liên bang Nga. 

Vào ngày về Hà Nội, tổ tiếp viên chúng tôi sẽ lần đầu tiên bay bằng máy bay Boeing 787 Dreamliner, được mệnh danh là "khách sạn bay 5 sao di động". Ngẫm lại, tôi thấy mình cũng thật may mắn khi được chứng kiến một sự kết thúc và một sự mở đầu nối tiếp nhau. Thật thú vị đấy chứ! Tôi chợt cảm thấy có chút gì như là lưu luyến, nuối tiếc xen lẫn cả sự hồi hộp, mong chờ!

alt text
TVT Bùi Lệ Uyên thấy may mắn khi được chứng kiến một sự kết thúc và một sự mở đầu nối tiếp nhau.

Đến Moscow vào lúc chiều tà, cả thành phố dường như như trắng xoá, ngập tràn trong tuyết. Dọc hai bên của tuyến đường xe chạy toàn là rừng bạch dương. Ngắm bạch dương, ngắm tuyết, nước Nga đang hiện hữu trước mắt tôi sao mà đẹp và lãng mạn hệt như những cảnh quay trong bộ phim "Tình khúc Bạch dương" đang làm mưa làm gió trên VTV.

Sáng hôm sau, Moscow ngập tràn nắng nhưng tuyết vẫn phủ trắng muốt các mái nhà, ngọn cây. Mấy chị em rủ nhau ra ngoại ô chơi. Vừa xuống xe, một cánh đồng ngoại ô tuyết phủ trắng xoá hiện ra ngay trước mắt chúng tôi. Cả ba chị em háo hức lao ngay vào những chỗ tuyết trắng mịn nhất để chụp hình. 

Những cô gái xứ nhiệt đới thiếu kinh nghiệm đâu biết mình đã chọn đúng nơi tuyết phủ dày và sâu nhất. Cả ba chị em ngay lập tức bị vùi đến nửa người trong tuyết. Một cậu nhóc người Việt chơi gần đó thấy tôi như vậy thì cười khoái chí và nhắc rằng lần sau các cô muốn đi trên tuyết thì phải đi vào chỗ đã có dấu chân người. Ba đứa nhìn nhau cười và than nhẹ “Khám phá cái mới cũng phải thận trọng, cũng phải học hỏi kinh nghiệm đó nha!”.

 
alt text
TVT Bùi Lệ Uyên cùng các TV thích thú với khung cảnh tuyết trắng. 

Tối đó, tôi được các bạn cùng khoá tiếng Nga thời đại học mời đến nhà ăn tối. Trong khi chờ bạn, tôi dạo một vòng quanh chợ Liublino. Chợ này có vẻ chủ yếu là người Việt, tôi nhìn đâu cũng thấy sạp hàng của những người đồng hương. Có lẽ do nghịch tuyết nhiều nên đói nhanh, tôi gọi thử một bát bún bò, giá khoảng 150 nghìn đồng Việt Nam. Bát bún khá ngon, hành chanh ớt dấm tỏi đẩy đủ, nhưng sợi bún hơi cứng. Bù lại, các nhân viên phục vụ nhiệt tình niềm nở, mến khách nên tôi cảm thấy hài lòng.

Về nhà bạn chơi, cả lũ hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Mấy ngày ở Moscow, tôi thấy bất lực trước vốn tiếng Nga của  mình. Các từ tiếng Nga dường như đã "chết lâm sàng" trong đầu tôi ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Tôi nghe các bạn giao tiếp lưu loát bằng tiếng Nga qua điện thoại mà thấy vừa thèm vừa nhớ.  

Ngắm bạch dương, ngắm tuyết, nước Nga đang hiện hữu trước mắt tôi sao mà đẹp và lãng mạn đến thế". 

Ngày về, các Đại sứ và phóng viên người Nga, người Việt lên tham quan máy bay. Hình như tôi có duyên với đồng môn của khoa tiếng Nga (ĐHSPNN Hà Nội nơi tôi từng học). Từ phóng viên đến hành khách cũng đều có người là cựu sinh viên của khoa. Nói chuyện với mọi người, tôi tự nhủ rằng mình phải học lại để còn thường xuyên bay sang đây chứ!

Đóng cửa máy bay, chúng tôi chiếu phim giới thiệu "Khách sạn bay 5 sao" và bật đèn LED 7 sắc cầu vồng cho hành khách thưởng lãm, nhiều người thú vị, ồ lên vui vẻ. Từ nay, hành khách bay đến nước Nga của VNA sẽ được trải nghiệm dịch vụ Hàng không 4 sao trên chiếc Boeing 787 Dreamliner – Giấc mơ bay có thật rồi.

Tạm biệt Moscow, chúng tôi trở về với Hà Nội. Hẹn gặp lại xứ sở bạch dương một ngày gần nhất!

alt text
Chuyến bay đầu tiên khai thác bằng Boeing 787-9 đến Nga mang số hiệu VN65 hạ cánh xuống sân bay Domodedovo (Moscow) lúc 17h00 chiều  ngày 27/3 (giờ địa phương).

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.