Niềm tin: Vĩnh Phúc là khởi đầu, Đà Nẵng là điểm kết thúc Covid-19

Anh Nguyễn Minh Tâm – Đội Phục vụ hành lý VIAGS Đà Nẵng xin được chia sẻ cảm xúc và bài thơ mang tinh thần lạc quan, dù gặp nhiều khó khăn trong dịch bệnh nhưng anh vẫn giữ một niềm tin mãnh liệt và luôn sẵn sàng cống hiến cho VIAGS và VNA.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ngày đầu Covid-19 xâm nhập vào Việt Nam nó lại xảy ra ở Vĩnh Phúc, cái nơi sinh ra và nuôi dưỡng tôi thành người cho đến khi lớn lên và bước chân vào Đà Nẵng sinh sống, làm việc. Ngày quê hương bị dịch bệnh phát tán, những người con quê hương như chúng tôi luôn cầu mong cho mọi người được bình an.

Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính Phủ, các ban ngành đoàn thể, sự quan tâm ủng hộ và động viên của tất cả người dân Việt Nam, Vĩnh Phúc đã vượt qua đại dịch Covid-19, tiếp tục phát triển kinh tế xã hội trên khắp mọi nơi. Cùng với Vĩnh Phúc đại dịch Covid-19 cũng được kiểm soát chặt chẽ trên cả nước, Việt Nam cũng được bạn bè thế giới ca ngợi cách làm đúng đắn.

Anh Nguyễn Minh Tâm – Đội Phục vụ hành lý VIAGS Đà Nẵng. (Ảnh: NVCC)

Cuộc sống thường ngày cũng trở nên yên bình, các dịch vụ hàng không, du lịch, nhà hàng, khách sạn bắt đầu mở cửa đón khách, điểm đến đầu tiên mà mọi người chọn lựa là Đà Nẵng, một trung tâm du lịch sầm uất của Miền Trung và là điểm đến lý tưởng khi ngay sát bên cạnh là Phố cổ Hội An, Cố đô Huế. 

Chúng tôi những con người làm việc trong ngành Hàng không đang rất hồ hởi vui mừng khi thị trường Hàng không, du lịch trong nước tăng trưởng sau một thời gian dài ngủ đông vì Covid-19, nhưng niềm vui ấy mới lóe lên chưa được một tháng thì mọi thứ lại thay đổi đến chóng mặt. Sau hơn 90 ngày không có trường hợp Covid nào phát tán ra cộng đồng thì điểm đến Đà Nẵng lại là nơi có người nhiễm bệnh.

alt text
Anh Tâm phụ giúp gia đình trong thời gian giãn cách xã hội. (Ảnh: NVCC)

Một cái tin mà ai khi nghe cũng thấy buồn. Mùa du lịch đang nhộn nhịp vào hè, Đà Nẵng đang bận rộn với các chương trình, sự kiện du lịch năm 2020, các khu vui chơi, bãi biển luôn trật kín người đến thăm quan, nghỉ dưỡng. Mọi thứ đã trở nên khó khăn cho Đà Nẵng nơi tôi đã gắn bó 20 năm qua khi bất chợt có ca nhiễm mới, thành phố tạm dừng mọi hoạt động. Sân bay Đà Nẵng đang nhộn nhịp, chúng tôi đều phải tăng ca để phục vụ hành khách, nhưng nay tạm thời phải đóng cửa 15 ngày. 

Đón nhận thông tin không vui, nhưng tôi vẫn tự tin Đà Nẵng sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đà Nẵng sẽ tiếp tục được mọi người chọn là điểm đến sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát. Và tôi vẫn luôn đặt một niềm tin Vĩnh Phúc là khởi đầu, Đà Nẵng là điểm kết thúc của đại dịch Covid-19. 

Hãy cùng chung tay chống dịch vì một Đà Nẵng thành phố đáng sống của tôi…!!!

NHỮNG NGÀY COVID GHÉ QUA

“Bỗng bao kế hoạch bay vào hư không

Thế là Ta hẹn ngủ đông

Ở nhà chống dịch bên người thân yêu

Khi vào bếp lúc vào ca …

Hậu phương – tiền tuyến xông pha ngại gì

Đêm khuya đến sớm mai đi…

Anh em VIAGS vững tin giữa đời

Trời hồng hẹn ánh bình minh

Chúng ta sẽ lại nối dài khung gian…

Bay cao bay đến miền yêu xa

VNA ta nguyện đồng lòng chung tay

Tổ quốc đó vẫy gọi ta….

Sẵn sàng tung cánh đại bàng vút cao…”

Nguyen Minh Tam – VIAGS DAD

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.