Những “người hùng” bên cạnh “tà áo dài”

Nhắc tới tiếp viên hàng không của VNA, hẳn ai ai cũng nghĩ tới những cô tiếp viên xinh tươi, búi tóc gọn gàng, thướt tha trong tà áo dài duyên dáng. Nhưng ít ai biết rằng, luôn đồng hành cùng chúng tôi là những nam tiếp viên trong chiếc quần âu xanh đen, chiếc áo sơ mi trắng sang trọng và lịch lãm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hàng ngày, công việc của chúng tôi là mang tất cả dịch vụ của VNA tới hành khách, tạo cho họ thật nhiều trải nghiệm thú vị khi bay. Hơn thế nữa, chúng tôi còn phải đảm bảo an toàn cho tất cả các hành khách thân yêu của mình.

Được làm việc, được song hành cùng nhau, nên trong mắt chị em tiếp viên nữ chúng tôi, các nam tiếp viên thực sự là các “soái ca”. Họ luôn ga lăng giành phần việc nặng hơn về mình để giúp đỡ chị em, từ việc giúp sắp xếp những chiếc vali lên ô tô để ra sân bay, hay mang hành lý từ ô tô xuống. Hôm nào tàu đậu ngoài bãi, các anh cũng không ngần ngại hai tay xách hai valy lên xuống máy bay, vì sợ chúng tôi đi giày cao gót, lên xuống cầu thang không an toàn. Trên máy bay cũng thế, các anh luôn giành đóng những chiếc hộc hành lý, đẩy những xe phục vụ nặng nề hay những công việc chuẩn bị trong bếp cần sự xốc vác, mạnh mẽ.

alt text
Trong mắt chị em tiếp viên nữ chúng tôi, các nam tiếp viên thực sự là các “soái ca”. (Ảnh: NVCC).

Nhận được tin tất cả các nam tiếp viên của chuyến bay Guine Xích đạo đưa hơn 120 đồng bào đã mắc Covid 19 hồi hương, sau 21 ngày cách ly đã an toàn xuất viện, lòng tôi vô cùng xúc động và tự hào. Tôi muốn chia sẻ vài dòng suy nghĩ của mình về các anh tiếp viên đồng nghiệp, những con người vẫn ngày đêm âm thầm bên cạnh, giúp đỡ, chia sẻ cùng chị em chúng tôi.

alt text
Những con người vẫn ngày đêm âm thầm bên cạnh, giúp đỡ, chia sẻ cùng chị em.

Khi Tổ quốc cần, các anh vẫn thế, vẫn luôn dũng cảm, xung phong, nhận những nhiệm vụ khó khăn, vất vả về phía mình.

“Các em là phụ nữ, vừa đi bay, vừa còn có vai trò một người mẹ, một người vợ, nên sau khi đi đón đồng bào hồi hương về, phải đi cách ly 14 ngày, thậm chí còn hơn, thì vất vả cho các em quá, các anh là đàn ông, sẽ đỡ hơn”. Đó là suy nghĩ, tâm sự thường thấy của bất kỳ nam tiếp viên VNA nào mà tôi đã có dịp tiếp xúc, làm việc cùng.

alt text
alt text

Những hình ảnh đẹp về những nam tiếp viên quả cảm vẫn sẽ còn mãi trong tim mỗi chúng ta. (Ảnh: NVCC).

Những chuyến bay đón đồng bào hồi hương từ tâm dịch chúng tôi đều đã trải qua. Nhưng có lẽ Vũ Hán hay Guine xích đạo sẽ là những trọng trách đặc biệt nhất từ Chính phủ, và hơn hết, đó chính là mệnh lệnh từ con tim của mỗi người dân Việt Nam nói chung, và mỗi tiếp viên VNA chúng tôi nói riêng.

Chuyến bay đã hoàn thành, nhưng có lẽ, cho đến mãi về sau, những hình ảnh đẹp về những nam tiếp viên quả cảm vẫn sẽ còn mãi trong tim mỗi chúng ta.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.