Người VNA đồng lòng vững tâm, quyết chiến thắng đại dịch

Những ngày qua, Việt Nam chính thức bước vào cuộc chiến đầy cam go với sự trở lại của dịch bệnh Covid-19. Trước tình hình đó, Cơ trưởng A321 Trần Việt Dũng, Bí thư ĐTN Đoàn bay đã chia sẻ, kêu gọi sự đồng lòng, vững tâm của tất cả người VNA.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Các bạn thân mến, 

Mỗi người sinh ra đều có một cuộc sống riêng, một nỗi niềm riêng, một khuôn dung, hình hài khác biệt nhưng tôi tin chắc đa phần chúng ta đều có chung sở thích và mưu cầu được hạnh phúc phải không các bạn?

Nhưng tôi đang tự hỏi hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc phải chăng có thể đến từ những điều bình dị nhất? Một nụ cười của ai đó dành cho mình, khiến mình vui vẻ, lâng lâng, ấy là hạnh phúc! 

Đơn giản hơn, niềm vui khi mình giành được chiến thắng sau chuỗi ngày dài phấn đấu và trông mong, ấy cũng là hạnh phúc. 

Cao xa hơn là khi có một cuộc sống xa hoa, được sống trong nhung lụa, tiền tiêu không phải nghĩ, có được người vợ đẹp, những đứa con khôn, thế là hạnh phúc!

Thậm chí, thời sự hơn thì hạnh phúc bây giờ nằm ở tờ xét nghiệm hai từ “âm tính” sau chuỗi ngày dài lo lắng vì cô em quyến rũ tên Vy.

alt text
Cơ trưởng A321 Trần Việt Dũng, Bí thư ĐTN Đoàn bay. (Ảnh: NVCC). 

Vậy thì tôi nên trả lời câu hỏi “hạnh phúc là gì” như thế nào? Băn khoăn một lúc, vạch ra vô vàn lý do để kiếm tìm hạnh phúc thì tôi tin rằng các bạn cũng có chung suy nghĩ với tôi: “Hạnh phúc đơn giản là tồn tại trong suy nghĩ và nhận thức của bạn mà thôi!” Khi suy nghĩ và tâm tưởng lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ thì mọi thứ xung quanh cuộc sống của bạn cũng sẽ mang niềm vui và hạnh phúc đến với bạn, dù khác nhau về thang bậc của cảm xúc như hạnh phúc nho nhỏ, hạnh phúc to to hay hạnh phúc viên mãn… 

Tất cả những gì chúng ta đang làm, đang cố gắng làm, đang phải hy sinh cũng đều hướng đến sự hạnh phúc. Có những người hạnh phúc đến sớm, nhưng có những người hạnh phúc đang ở đâu đó nên còn đến muộn… Riêng tôi, hạnh phúc là ở những điều tôi đang làm. Tôi cảm thấy mình thật may mắn và thực sự hạnh phúc khi có được cơ hội đi “mây về gió”, được trải nghiệm những nền văn hoá, văn minh tân tiến và phát triển, được mang nền văn hoá nước nhà tới bạn bè năm châu và quan trọng hơn được chuyên chở yêu thương đến với những gia đình, những hành khách thân yêu. Với tôi, đó là niềm hạnh phúc mà cũng là sứ mệnh của tôi khi được phục vụ và đem lại những nụ cười, những yêu thương đến muôn người. 

Với tôi, được sống trên đời, đã là một điều may mắn và là món quà ý nghĩa to lớn nhất mà tạo hoá, mà bố mẹ đã trao cho ta. Mỗi người chỉ được một lần sống, sao ta lại không sống một cuộc sống ý nghĩa?

Trong những ngày cả nước đang cùng chung tay, đồng lòng, hiệp lực quyết chiến thắng đại dịch Covid-19, một đại dịch không chỉ Việt Nam phải chống chọi mà cả thế giới đang cùng phải gồng mình để vượt qua, tôi là một trong những người con được sinh sống dưới một môi trường sống văn minh của Hà Nội, luôn tự hào là con dân đất Việt anh dũng, kiên cường, xin phép được kêu gọi tinh thần của các bạn. Chúng ta hãy nâng cao tinh thần tự nguyện, tự giác, ý thức cao trong việc tự bảo vệ chính mình và bảo vệ những người xung quanh. Mỗi người đều ý thức tự bảo vệ cao thì sẽ lan tỏa rộng hơn một khu xóm, một khu phố, một vùng, một quận, một thành phố rồi lan toả cho cả đất nước, rồi cả thế giới. 

alt text
Những người VNAers luôn đồng lòng, vững tâm, quyết chiến thắng đại dịch. (Ảnh: NVCC).

Giờ có thể là lúc nhiều người quan tâm và than vãn đến chuyện giảm lương, giảm biên chế. Quan trọng không? Quan trọng chứ! Nhưng đây là lúc chúng ta cần “lùi một bước để tiến ba bước”, đồng lòng vững tâm vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tôi tin Chính phủ đang làm rất tốt để chiến thắng đại dịch, để không còn ai “dương tính” với “Cô Vy” nữa. Tôi tin, khi tất cả chúng ta đồng lòng, vững tâm mọi khó khăn đều sẽ đi qua, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết. Nền kinh tế sẽ sớm phục hồi, tiếp tục sức bứt phá trong tương lai để cuộc sống của mỗi con dân đất Việt đều sẽ tốt hơn mỗi ngày.

alt text
Những người VNAers luôn sẵn sàng, khi người dân cần, Tổ quốc cần là chúng tôi lên đường. (Ảnh: NVCC).

Chung tay cùng cộng đồng, những người VNA chúng tôi luôn ý thức, trách nhiệm với chính bản thân và những người xung quanh, sống trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Những người VNA chúng tôi luôn đề cao ý thức trong việc phòng chống, tự nguyện cách ly. Không nề hà, luôn sẵn sàng trực chiến cùng chống chọi với dịch bệnh, chúng tôi những VNA luôn sẵn sàng, khi người dân cần, Tổ quốc cần là chúng tôi lên đường. Chúng tôi, những người tuyến đầu luôn là những người đương đầu thông thái. Chúng tôi, những VNA luôn đồng lòng, vững tâm, quyết chiến thắng đại dịch!

Cảm ơn các bạn đã tin tưởng, sẻ chia và đồng hành cùng chúng tôi – Hãng hàng không quốc gia Việt Nam!

Tôi và các bạn, hãy cùng nhau đồng lòng, vững tâm để vượt qua mọi khó khăn. Và đừng quên để khẩu trang, nước rửa tay làm bạn đồng hành trên mọi chặng đường bạn đi.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.