Khát vọng Chu Lai

Tôi yêu và hài lòng với công việc mình đang làm – là đại diện hãng hàng không Quốc gia Việt Nam. Có lẽ tình yêu đó, niềm vui đó đang dần lấp đầy những khoảng trống trong tôi.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hạnh phúc là…. có một việc gì đó để làm, có ai đó để yêu thương và có điều gì đó để hi vọng. 

Là phụ nữ có cả ba thứ đó hẳn là một người thật sự viên mãn. Nhưng với bản thân tôi thì ngoại lệ bởi vì có lẽ tôi thiếu nhiều thứ trong số đó. Nhưng không hẳn vì vậy mà niềm tin trong tôi cạn kiệt bởi tôi ý thức rằng tôi yêu và hài lòng với công việc mình đang làm – là đại diện hãng hàng không Quốc gia Việt Nam. Có lẽ tình yêu đó, niềm vui đó đang dần lấp đầy những khoảng trống trong tôi.  

alt text
Chị Hồ Thị Hải – Tự hào và hạnh phúc khi gắn bó với VNA. (Ảnh: NVCC).

Tôi bén duyên với ngành hàng không bắt đầu từ công việc của một nhân viên hàng hoá thuộc ACV tại Chu Lai. Với công việc nhàn nhã tại thời điểm năm 2009 tuần chỉ vài chuyến bay thưa thớt với chút hàng hoá ít ỏi. Nhận thấy sự nhàn rỗi không phát huy hết năng lực và khả năng sáng tạo của bản thân, tôi xin thi tuyển sang làm Việc cho VNA khi hãng bắt đầu khai thác trở lại tại VCL. Nhân duyên của tôi với VNA bắt đầu từ đó. 

9 năm, không quá dài với cuộc đời một con người, không quá nhiều so với các bậc tiền bối, những người có công gây dựng nền móng để có một VNA như hôm nay nhưng đối với một chi nhánh nhỏ như Chu Lai nó đủ lớn, đủ nhiều… có thể gọi đó là cái thời khai thiên lập địa. Tôi may mắn được đầu quân cho VNA vào những buổi đầu như thế, khi mà tuần chỉ có 4 chuyến bay. Tình yêu công việc của chúng tôi cứ thế mà ngày càng lớn lên, khát khao được bay daily rồi ngày vài ba chuyến.

Có lẽ phần vì sự phát triển của ngành hàng không nội địa, phần vì sự cố gắng không mệt mỏi của “thầy- trò” chúng tôi khi quyết tâm xây dựng một VNA bền vững và phát triển mà cho đến tháng 9 này VNA Chu Lai khai thác đến 06 chuyến bay đi – đến/ngày. Một con số ấn tượng cho một “đứa con” sinh sau đẻ muộn như Chu Lai.

Đôi khi- hình hài và sức vóc bé nhỏ không thể hiện được nội lực bên trong mỗi con người, mỗi tập thể. Dù chi nhánh chỉ có 05 CBNV, nhưng luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu của TCT cũng như chi nhánh Miền trung đề ra. Đó là chỉ số an toàn, LF, MP…. Chi nhánh Chu Lai đều cố gắng đạt. Điều đó thể hiện ở tâm huyết, cố gắng ở mỗi con người. Một lần… sau khi giúp đỡ một hành khách là người khó khăn trong đi lại, vô tình tôi nghe được một câu nói của một hành khách khác đang xếp hàng: “Vietnam Airlines không chỉ là hãng hàng không Quốc gia mà còn là hãng hàng không Nhân Văn”, thật bất ngờ và hạnh phúc vì những điều đó. 

Và chúng tôi, những con người con ong cần mẫn gom nhặt những điều giản dị, những thứ bình thường góp phần xây dựng lên một VNA nhân văn và bền vững. 

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.