[Guinea Xích đạo] “Tôi hạnh phúc vì đã có mặt trên chuyến bay đặc biệt này”

Hồi hộp, lo lắng suốt cả hành trình bay, nhưng sau tất cả, Tiếp viên Hoàng Tiến Thành – thành viên của tổ bay thực hiện chuyến bay VN06 đưa công dân Việt Nam tại Guinea Xích đạo thấy hạnh phúc khi có mặt trên chuyến bay đặc biệt này.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

alt text
8 thành viên Tổ tiếp viên tham gia chuyến bay đặc biệt đến Guinea Xích đạo. (Ảnh: VNA).

Khi đặt những bước chân đầu tiên lên chiếc tàu bay Airbus A350 của VNA, những người công dân Việt ở tận Guinea Xích đạo xa xôi tràn đầy mừng rỡ. Họ chỉ còn cách quê nhà hơn 13 giờ bay. Trái ngược với họ, lòng TV Hoàng Tiến Thành ngập nỗi lo lắng. Trong số 219 gương mặt đang ánh lên niềm tin cậy vì biết đất nước đã không hề bỏ họ lại phía sau, trên chuyến bay này có đồng bào đang nhiễm virus Sars-Cov-2. 

alt text
TV Hoàng Tiến Thành. (Ảnh: NVCC).

Không phải anh lo mình có khả năng bị lây nhiễm, bởi khi tình nguyện đăng ký tham gia chuyến bay giải cứu, anh đã không màng tới mối nguy đó nữa rồi. Điều anh đau đáu chính là vấn đề sức khỏe của họ, những người đồng hương đã phải tha hương nơi đất khách vì cuộc sống mưu sinh và rồi lỡ mang trong mình con virus Sars-Cov-2 khi trở về, liệu họ có cầm cự được cho đến khi máy bay hạ cánh?.

Mặc dù trên máy bay có tổ y tế gồm, 2 bác sỹ và 2 điều dưỡng của Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung Ương cùng hai máy thở, hai máy khí dung, monitor theo dõi và một số dụng cụ nội khí quản, bình oxy để cấp cứu cho bệnh nhân khi cần, anh Thành vẫn rất cẩn trọng dõi theo từng vị hành khách, để chắc chắn mình không bỏ sót bất cứ dấu hiệu bất thường nào của họ. Không chỉ có thế, phi hành đoàn còn phải đảm bảo để những vị hành khách đang âm tính với Covid-19 hạn chế tối đa bị lây nhiễm, trong khi môi trường máy bay khá hẹp và số lượng người dương tính lớn, khiến độ đậm đặc của virus rất cao. 

Khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, anh Thành kín đáo thở phào một hơi. Vậy là họ đã làm được rồi. Chuyến bay đã hạ cánh an toàn, các công dân đã được về nước và không có bất kỳ tình huống xấu nào xảy ra trong suốt hơn 13 giờ bay. Nhìn các hành khách làm thủ tục hải quan tại chỗ, rồi lần lượt dỡ hành lý lên chiếc xe chuyên dụng của Bộ Quốc Phòng để tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương thực hiện cách ly, lòng anh Thành như có dòng nước ngọt ngào, ấm áp, len lỏi vào từng tế bào cơ thể. Anh gọi đó là hạnh phúc.

alt text
TV Hoàng Tiến Thành tự hào, hạnh phúc khi có mặt trên chuyến bay đặc biệt đưa các công dân từ Guinea Xích đạo hồi hương. (Ảnh: NVCC).

“Hạnh phúc vì tấm lòng của người Việt ta. Hạnh phúc vì các công dân của mình sẽ được chữa trị. Hạnh phúc vì những cố gắng của toàn bộ tổ bay đã mang lại kết quả tốt đẹp. Hạnh phúc vì cả nước đã dõi theo cả hành trình. Hạnh phúc vì những lời cảm ơn của các công nhân tại Guinea Xích đạo dành cho chúng tôi sau khi máy bay hạ cánh. Tôi hạnh phúc vì mình đã có mặt trên chuyến bay này, chuyến hành trình hạnh phúc!”- anh Thành xúc động chia sẻ. 

Xách chiếc vali của mình lên xe để đi cách ly, anh Thành thầm mong cho những hành khách kém may mắn đang nhiễm virus sẽ sớm được điều trị khỏi và nhanh chóng hồi phục sức khỏe, mong cho toàn bộ tổ bay của anh âm tính với Sars-Cov-2, để rồi 14 ngày sau, anh sẽ lại tiếp tục lên đường thực hiện những nhiệm vụ tiếp theo của VNA nếu cần. 

CTV Hằng Nguyễn

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.