‘Gửi Ba đáng kính của con’

Nhân Ngày của cha 16/6, TTNB xin gửi tới các thành viên VNA bức thư chân thành và cảm động của phi công Nguyễn Vân Nam gửi tới người Ba đáng kính.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Gửi Ba đáng kính của con!

“Từ khi con còn bé, Ba đã là sĩ quan quân đội, phi công giáo viên bay của Trường Sĩ quan không quân Nha Trang. Con luôn rất tự hào và hãnh diện về Ba đã luôn chiến đấu phục vụ bảo vệ vùng trời biên cương Tổ quốc.

Sau này, Ba chuyển sang Đoàn Bay 919 của Vietnam Airlines, vẫn luôn giữ niềm đam mê thưở nhỏ, trở thành người phi công tận tâm yêu nghề, hết lòng vì công việc, cũng là người thầy đã truyền lửa đam mê, dạy dỗ, kèm cặp cho bao thế hệ phi công.

Ba luôn động viên, khuyến khích con để tiếp bước trở thành phi công. Sau khi tốt nghiệp đại học, sau gần 4 năm làm việc và trau dồi kiến thức, kỹ năng trong môi trường hàng không, con nhận được sự khích lệ rất lớn từ Ba, gia đình và các anh chị đồng nghiệp Vietnam Airlines để theo đuổi sự nghiệp phi công.

Ngay từ những ngày đầu con là học viên phi công cơ bản, Ba đã luôn nghiêm khắc, dạy bảo, kèm cặp con rất sát sao. Ba luôn nói 3 yếu tố cơ bản không thể thiếu của người phi công chuyên nghiệp đó là "K-S-A" (Knowledge – Skill – Attitude). Nếu thiếu 1 trong 3 yếu tố này sẽ khó có thể trở thành một phi công chuyên nghiệp. Con luôn ghi nhớ lời Ba dạy để phấn đấu học tập, hoàn thiện bản thân hơn.

Từ bé đến lớn, cũng như hiện tại khi đã trở thành phi công, trở thành người "đồng nghiệp" của Ba, con đã nhiều lần được đi trên chuyến bay do Ba làm nhiệm vụ. Cảm giác của con thật sự tự hào, vui sướng và rất yên tâm khi được làm hành khách trên chuyến bay của Ba. Con cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm và kiến thức của một người phi công bậc cha chú.

Cho đến nay, con vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc, vui sướng và tự hào vì mình đã có quyết định đúng đắn của cuộc đời khi trở thành phi công. Lại càng tự hào vui sướng hơn khi Ba được thấy con và em trai tiếp bước mình trên con đường sự nghiệp chinh phục bầu trời.

Con cũng mong muốn con trai mình sẽ tiếp nối truyền thống theo nghề của con và ông nội. Nhưng như Ba luôn nói: “Đam mê là tiền đề của thành công”, vậy nên con sẽ để con mình chọn lựa công việc nó yêu thích và không gượng ép.

Con chúc Ba luôn mạnh khoẻ, nhiệt huyết để tiếp tục sự nghiệp chinh phục bầu trời, cũng như truyền lửa đam mê cho các lớp học viên phi công trẻ. Và quan trọng nhất, con mong Ba luôn luôn bay an toàn”.

Con của Ba!

Phi công Nguyễn Vân Nam (trái) cùng em trai bên Cha là Cơ trưởng Nguyễn Nam Liên. Ảnh nhân vật cung cấp.

Nhân Ngày của Cha (16/6) TTNB kính chúc những người Cha luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc. Có lẽ điều hạnh phúc với những người Cha là thấy con cái khôn lớn, trưởng thành và hạnh phúc với những gì con lựa chọn.

“Ngày của cha” xuất phát tại Mỹ, vào năm 1966 do cựu Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson khởi xướng. Theo đó, “Ngày của cha” được ấn định vào ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 6, nhằm tôn vinh những người làm cha trên khắp thế giới. “Ngày của cha” là ngày để con cái thể hiện tình cảm yêu thương, tôn kính của mình dành cho bậc sinh thành.
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.