“Có tình yêu, đam mê thì con người ta mới sống hết mình”

Là thành viên của đội đua thuyền rồng Vietnam Airlines Dragon Boat Team, đồng thời là một tiếp viên gạo cội với 9 năm gắn bó với nghề, Trần Hoài Thu 29 là một cô gái đầy đam mê , nhiệt huyết với quyết tâm làm tốt mọi việc mình đề ra.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

alt text
Tiếp viên Trần Hoài Thu 29. (Ảnh: Thu 29).

Tiếp nối những kinh nghiệm đúc kết từ những buổi luyện tập tại quê nhà và trên đất bạn, đội tuyển Vietnam Airlines Dragon Boat Team bước vào giải đấu “The 11th Shanghai International Chinese Dragon Boat Invitational Tournament (2019)” tháng 9 vừa qua với tinh thần quyết chiến quyết thắng.

Mình đã rất may mắn khi được tham gia đua thuyền cùng với mọi người.” Thu cho biết. Là một drummer, nhiệm vụ của cô là ngồi ở đầu thuyền hô nhịp và tạo động lực cho đội. Trong quá trình thi đấu căng thẳng tại Thượng Hải, Thu đã cảm nhận rất rõ ràng sự quyết tâm và nỗ lực của mọi thành viên Vietnam Airlines Dragon Boat team

Điều mình đặc biệt ấn tượng là khoảnh khắc thuyền mình vượt qua đội bạn trong cuộc đua 3000m, cảm giác như trái tim mình nhảy ra ngoài vậy.

Thu cho biết, cô đến với bộ môn thuyền rồng cũng là một điều rất tình cờ. Vốn yêu thích thể thao, khi nhận được thông tin VNA thành lập đội đua thuyền, cô và các bạn ngay lập tức đã đăng ký. Dù nhất thời, nhưng đó là một quyết định cô không hối hận, và thực sự các hoạt động của đội đã để lại trong Thu nhiều ấn tượng khó quên.

Là một con người đam mê và nhiệt huyết, quan điểm của Thu trong cuộc sống rằng chỉ khi con người có tình yêu, có niềm đam mê thì người đó mới có thể sống hết mình. Điều đó đối với Thu không chỉ là hoạt động đua thuyền mà cả là công việc của tiếp viên Vietnam Airlines.

Thu cùng toàn đội đã trải qua những ngày tập luyện vất vả dưới trời mưa bão. (Ảnh: Vũ Tuấn).

Thời gian biểu của tiếp viên hàng không không bao giờ là cố định. Có ngày Thu phải đi làm từ sớm tinh mơ, có ngày đi làm vào đêm muộn. Những chuyến bay nối dài từ ngày này qua ngày khác, giờ giấc làm việc không ổn định là những yếu tố làm hạn chế cơ hội được trau dồi kiến thức, cập nhật thông tin, hòa nhập với nhịp sống của thế giới xung quanh. Nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy nhụt chí. Với Thu, tiếp viên hàng không không chỉ là một công việc mà còn là ước mơ vươn tới bầu trời, chạm tới thế giới.

Vậy nên, khó khăn nào mình cũng sẽ vượt qua được” Thu cười, “Bản thân mình và tất cả các tiếp viên hàng không từng ngày từng giờ tự rèn luyện không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm và sự yêu nghề. Mình mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé để VNA bay cao bay xa hơn nữa.

Với Thu, tiếp viên hàng không không chỉ là một công việc mà còn là ước mơ vươn tới bầu trời, chạm tới thế giới. (Ảnh: Thu 29).

Không phụ sự cổ vũ của những đồng nghiệp và những người bạn, đội thuyền rồng VNA đã có cú vượt ngoạn mục ở khúc cua quay đầu 1500m bứt phá lên vị trí thứ 6 bỏ xa đội Hàn Quốc và Nam Phi trong chặng đua 3000m. Ngay khi lên bờ, niềm vui của cả đội như vỡ oà. Toàn đội trao nhau những chiếc ôm, những lời chúc mừng nồng nhiệt.

Cùng đội tuyển Vietnam Airlines Dragon Boat Team tại Thượng Hải. (Ảnh: Thu 29).

 “Cám ơn mọi người. Từ một tay lơ mơ, em may mắn được sát cánh cùng mọi người tiến vào một giải đấu mang tầm quốc tế. Chúng ta đã làm rất tốt ạ. Kết quả thật sự không quá mỹ mãn, nhưng quá trình tạo nên thì thật sự quá hoàn hảo. Em yêu mọi người ❤”

 Nguyen Xuan Nghia – COMM

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.