Có một Đà Nẵng như thế…

Rồi đến lúc chúng ta lại nhìn thấy những cánh bay VNA lại rộn ràng cất cánh trên bầu trời Đà Nẵng thân yêu. Sẽ sớm thôi, vì luôn có một tinh thần Đà Nẵng như thế, phải không?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đà Nẵng, ngày 24/7: Một ngày nắng đẹp xanh trong như bao ngày trước đó.

9h: khi chúng tôi vẫn đang mải miết với công việc tại văn phòng, cũng là lúc những thông tin “hành lang” về ca nghi nhiễm Covid-19 đầu tiên trở lại Đà Nẵng sau chuỗi 99 ngày yên bình của cả nước – được bàn tán râm ran.
“Chắc lại đồn thôi mà, chờ báo đăng hẳng hay” – tự trấn an mình như thế và tôi tiếp tục làm việc.

15h:  tin đồn kia càng lúc càng được chia sẻ nhiều hơn, bạn bè, người thân nhắn cho nhau, trên các nhóm viber, zalo, messenger về thông tin ca bệnh 416. Tôi nhận được tin nhắn của chồng: “Vợ đi làm cẩn thận nhé, có ca nhiễm rồi đấy!”

Một thoáng rùng mình, tôi chợt thấy LO và SỢ.

Nếu đó là sự thật, thì mọi bình yên vừa qua có phải ngắn ngủi quá không???

alt text
Là một thành viên của đại gia đình VNA, tôi đã thực sự phấn khởi khi Hãng đã có hơn 1 tháng bùng nổ với hàng loạt đường bay nội địa được mở mới và chính thức khôi phục hoàn toàn số chuyến bay nội địa so với cùng kỳ 2019 (Ảnh: Internet).

Là một thành viên của đại gia đình VNA, tôi đã thực sự phấn khởi khi Hãng đã có hơn 1 tháng bùng nổ với hàng loạt đường bay nội địa được mở mới và chính thức khôi phục hoàn toàn số chuyến bay nội địa so với cùng kỳ 2019. Sau hàng loạt những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua bởi dịch bệnh, và dù chưa thể mở lại các đường bay quốc tế, VNA vẫn ở đây, sát cánh cùng Chính phủ và đồng bào cả nước với sứ mệnh của mình.

alt text
Chị Trần Thị Quỳnh Hương – phòng Thương mại hành khách CNMT tự hào vì Đà Nẵng đã trở thành một trong nhiều nơi được khách du lịch nội địa lựa chọn nhiều nhất, sau những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vừa qua (Ảnh: NVCC).

Chúng tôi mới chỉ gượng dậy, tăng tốc hết mình trong mùa cao điểm này để tối đa hóa doanh thu, nếu thực sự làn sóng dịch thứ hai bùng phát, liệu có tiếp tục giãn cách xã hội? Sẽ ngừng bay không? Làm sao để VNA của tôi có thể đứng vững trong giai đoạn cực kỳ thử thách này? Và liệu rồi, CBNV chúng tôi sẽ tiếp tục luân phiên làm việc? Không còn được cùng nhau với đầy đủ các thành viên trong phòng nữa?

Là một người con của quê hương Đà Nẵng, tôi đã xót xa chứng kiến cảnh tượng vắng lặng của thành phố trong đợt giãn cách lần trước. Khi Việt Nam kiểm soát dịch tốt, Đà Nẵng nới lỏng giãn cách xã hội, mọi thứ trở về bình thường, khách bắt đầu quay lại. Đà Nẵng tấp nập khách du lịch, nhà hàng, khách sạn sáng đèn trở lại.

Tôi tự hào vì Đà Nẵng của tôi đã trở thành một trong những nơi được khách du lịch nội địa lựa chọn nhiều nhất, sau những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vừa qua, tôi mừng cho những người làm du lịch có thể quay lại với công việc và tiếp tục cuộc sống. Và giờ đây, cảnh tượng ấy có thể sẽ bị cuốn trôi, một lần nữa, vì dịch quay lại.

Rồi hàng nghìn du khách đang ở đây, họ sẽ như thế nào khi nghe tin?

Thứ 7 ngày 25/7: Chính thức công bố BN 416 dương tính với Covid19.
Chủ nhật ngày 26/7: Thêm 1 ca nhiễm tại Đà Nẵng, BN 418.

alt text
Đường phố Đà Nẵng lặng bóng người (Ảnh: Internet).

Đường phố lác đác bóng người; người dân đổ xô đi mua sắm, tích trữ thực phẩm; khách du lịch nhốn nháo, hoang mang…..

Thứ 2 ngày 27/7: Chúng tôi vẫn đến cơ quan làm việc như mọi ngày. Dù không nói ra nhưng tôi biết, nỗi buồn và sự lo âu hằn rõ trên gương mặt của những anh/chị đồng nghiệp. Là bộ phận bán hành khách, niềm vui khi nhìn thấy thị trường nội địa phục hồi chẳng kéo dài được bao lâu, thì giờ đây, chúng tôi phải đối mặt với hàng loạt tour đoàn bị huỷ, xử lý chuyến bay SC và hỗ trợ đại lý trong công tác hoàn, đổi vé.

Và đó, cũng là ngày cuối cùng chúng tôi làm việc cùng nhau, bởi ngày hôm sau, Đà Nẵng bắt đầu giãn cách xã hội và CNMT tổ chức cho người lao động tuyến sau làm việc online tại nhà trong vòng 15 ngày để đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho CBNV.
Có lẽ, do đã có kinh nghiệm từ lần giãn cách trước, nên chúng tôi chủ động hơn trong công tác chuẩn bị, điều phối công việc. Không ai bảo ai, mọi người đều sẵn sàng ở tinh thần cao nhất, vừa “chống dịch như chống giặc” vừa đảm bảo công việc được xử lý trôi chảy.

alt text

Biển Đà Nẵng được giăng dây yêu cầu người dân không vào tắm biển (Ảnh: Kenh14.vn).

Thông tin về số lượng ca nhiễm tại Đà Nẵng ngày một nhiều hơn, dù lo lắng nhưng anh, chị, em phòng TMHK chúng tôi đều bình tĩnh, thường xuyên động viên, trấn an nhau mỗi khi hay tin nhà ai nằm trong khu vực phong tỏa vì có người dương tính tại khu phố. Người Đà Nẵng lúc này sát cánh cùng nhau chống lại covid, và người VNA – Đà Nẵng sẽ càng mạnh mẽ, kiên cường và đoàn kết để chiến thắng và vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bởi hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng, “một trạng thái bình thường mới” là vô cùng quý giá và chúng tôi ao ước được góp phần để sớm đưa điều đó quay trở lại.

alt text
Sớm thôi, những cánh bay VNA lại rộn ràng trên bầu trời Đà Nẵng thân yêu (Ảnh: CNMT).

Đó sẽ là lúc Đà Nẵng nhộn nhịp trở lại, phố xá tấp nập hàng quán, chiều chiều những dòng người lại đổ về các bãi biển để nô đùa cùng biển xanh, cát trắng.

Đó sẽ là lúc tôi lại được nhìn thấy nụ cười của người dân Đà Nẵng quê tôi, nụ cười hào sảng của những con người thân thiện, mến khách.

Đó cũng sẽ là lúc chúng ta sẽ lại nhìn thấy, những cánh bay VNA lại rộn ràng cất cánh trên bầu trời Đà Nẵng thân yêu.

Sẽ sớm thôi, vì luôn có một tinh thần Đà Nẵng như thế, phải không?

Tran Thi Quynh Huong-MRO

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.