Cảm ơn Bố – Người truyền cảm hứng cho cuộc sống của con

Đến giờ phút này tôi luôn nợ ông lời cảm ơn vì đã soi đường dẫn lối cho tôi. Mỗi thành quả của tôi đạt được đều không thể thiếu vắng được công lao to lớn của ông… Đó những dòng chia sẻ mà phi công Nguyễn Mạnh Tuấn, Đội bay A350 gửi tới Cha của mình – Cơ phó B787 Nguyễn Văn Phúc.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Video những giây phút đời thường ấm áp của gia đình phi công Nguyễn Mạnh Tuấn:

Là phi công, Bố rất bận, trong tiềm thức thời bé thơ của tôi những kỉ niệm với Bố là vô giá, không chỉ đơn thuần là quà bánh sau mỗi chuyến bay hay những món ăn mà tôi rất thích bố luôn gói gém cẩn thận để dành cho tôi. Đó là sự yêu thương vô bờ bến của người Cha mà tôi luôn cảm nhận được từ tấm bé. Tôi luôn thấy công việc của Bố lớn lao và hào nhoáng như những siêu nhân mà tôi thường xem.

Càng lớn tôi mới hiểu rõ hơn về công việc của ông. Vì tính chất công việc nên bố thường hay công tác xa nhà, không có thời gian đưa tôi đi chơi như những gia đình khác. Đôi khi tôi cảm thấy buồn và tủi thân vì những ngày lễ tết trong nhà luôn thiếu vắng Bố.

Quả thật, cũng vì lý do đó, nên tôi đã có những sự lựa chọn nghề nghiệp khác cho bản thân, nhưng Bố luôn là người hướng tôi theo nghề, là người khơi dậy lí tưởng, truyền cảm hứng đam mê bầu trời cho tôi. Đến bây giờ nghĩ lại tôi thầm cảm ơn ông đã hướng tôi theo con đường đúng đắn.

Bước vào nghề bay, là con của một phi công chắc chắn sẽ có rất nhiều áp lực. Áp lực khi phải chứng minh thực lực thật sự của mình, là khi muốn cho ông thấy được tôi có thể tự đi bằng đôi chân của mình, tự lập, kiểm soát được tình thế. Sau tất cả tôi chỉ mong muốn đổi lấy sự tự hào từ Bố.

Tôi còn nhớ như in những lần đi về quê, được ông kể cho những câu chuyện về nghề. Thật sự tôi rất hãnh diện và ngưỡng mộ ông, trong mắt tôi ông như một thần tượng, tôi luôn tự nhủ một ngày nào đó tôi cũng sẽ lái được con chim sắt này. Phải chăng nghề đã bén duyên với tôi từ giây phút đó.

Đến giờ phút này tôi luôn nợ ông lời cảm ơn vì đã soi đường dẫn lối cho tôi. Mỗi thành quả của tôi đạt được đều không thể thiếu vắng được công lao to lớn của ông. Tuy nhiên, tôi chọn nghề khi cảm nhận được nghề, lắng nghe cha để được nhiểu và yêu nghề. Đó là truyền thống tốt đẹp của gia đình. Nhưng quan trọng hơn cả là bạn phải phù hợp với nghề – đam mê và yêu nghề.

alt text
Phi công Nguyễn Mạnh Tuấn và con trai 2 tuổi. Ảnh nhân vật cung cấp.

Hiện tại tôi cũng đã làm cha, tôi sẽ áp dụng những chiêu của Bố để có thể “thuần hoá” được cậu nhóc 2 tuổi lém lỉnh bây giờ. Vừa làm cha vừa làm bạn, vừa hài hước, vừa tâm lý, thật sự là một thử thách khó khăn. Trước mắt nhiệm vụ nuôi dậy con cái cho tốt là ưu tiên hàng đầu, còn về “cậu nhóc” có nối nghiệp ông cha hay không tôi sẽ tôn trọng quyền quyết định của con. Tôi sẽ giống như bố của tôi, sẽ la người truyền lửa, truyền nhiệt huyết cho con, còn lại con sẽ là người chọn lựa. Dù là nghề nghiệp gì thì tôi cũng sẽ ủng hộ con mình như bố tôi đã từng làm.

Cảm ơn Bố… Người tryền cảm hứng cho cuộc sống của con. Người cho con tình yêu. Cho con sự tha thứ, âu yếm, ân cần và chăm sóc không cần những triết lý khoa học, không cần những lập luận logic, chỉ cần một nụ cười của Bố là con biết con có thể làm được tất cả, chỉ cần một cái nắm tay của Bố là con như được truyền một động lực lớn lao. Chỉ cần một cuộc điện thoại là con biết Bố luôn luôn ở bên con.

Con yêu Bố. Happy father's day!

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.