“Bố tớ không sợ con virus Corona”

Đó là những lời nói đầy tự hào của bé Vương Bảo Ngọc (9 tuổi) khi nói chuyện với bạn bè cùng lớp về công việc của bố mình, cơ trưởng A350 Vương Văn Tiệp. Mới vài ngày trước, dù nước mắt giàn giụa khi biết rằng bố sẽ không thể về ngay với mình sau khi hoàn thành chuyến bay đặc biệt nhưng ngay khi nghe mẹ nói gửi lời nhắn đến bố thì bé đã “kìm lòng” lại và nói “Con chúc bố bay an toàn ạ”

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

alt text
Gia đình cơ trưởng A350 Vương Văn Tiệp (Ảnh: NVCC).

“Tại sao đi bay về bố lại không được về nhà ngay với con?”

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khắp toàn cầu, ngay từ những ngày đầu tiên, toàn bộ hệ thống của VNA đã không ngừng góp sức thực hiện những chuyến bay với tinh thần nhân đạo và sứ mệnh bảo hộ công dân. Cơ trưởng A350 Vương Văn Tiệp là một trong những phi công nhiệt huyết xung phong thực hiện những chuyến bay ấy. Với anh, chỗ dựa tinh thần vững chắc để anh tự tin vững bước tiến lên không chỉ là những người đồng nghiệp mà còn là vợ và các con, hậu phương vững chắc của anh.

Dù đã quen với lịch trình công tác xa nhà dày đặc của anh Tiệp, bé Vương Bảo Ngọc vẫn cảm thấy lo lắng khi biết bố sẽ không thể trở về nhà ngay sau khi thực hiện chuyến bay đưa đồng bào trở về quê hương.

alt text
alt text

Cơ trưởng A350 Vương Văn Tiệp là một trong những phi công nhiệt huyết xung phong thực hiện những chuyến bay đưa công dân về nước (Ảnh: NVCC).

“Khi ấy, con gái cả hỏi tôi rằng tại sao bố và các chú phải đi bay giải cứu? Tại sao đi bay về bố lại không được về nhà ngay với con? Tôi đã giải thích với con rằng khi dịch bệnh xảy đến không ai mong muốn con ạ, có rất nhiều kiều bào xa xứ ở nước ngoài khi dịch bệnh ập đến không được chữa, những người đang đi công tác làm việc, các anh chị du học sinh bị mắc kẹt… Chính vì vậy, mọi người rất mong về nhà nên bố và các cô chú phi công cần lái máy bay đón mọi người về! Dù vẫn tỏ ra buồn nhưng các con tôi đều hiểu công việc của bố.”

alt text
Bức tranh “cổ động” của bé Bảo Ngọc dành tặng bố Tiệp và những người đồng nghiệp VNA (Ảnh: NVCC).

Đây đã là lần thứ ba anh Tiệp phải xa vợ xa con và đến một nơi cách biệt với xã hội. Nhưng vì con và mọi người trong gia đình, tất cả cảm xúc lo lắng đều biến thành dũng cảm. “Tôi có hai cô con gái. Trong đó, con gái lớn là cô bé cá tính, mạnh mẽ nhưng vô cùng tình cảm. Các cuộc thi viết thư UPU hay vẽ tranh con đều vẽ tặng tôi. Dù vậy, khi đang đi làm nhiệm vụ nhận được tranh cổ vũ tinh thần của con khiến tôi vô cùng xúc động! Giữa thời điểm khó khăn này đây là món quà tinh thần vô giá giúp tôi được tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà TCT, lãnh đạo đoàn bay giao phó.”


Anh Tiệp kể thêm một trong những kỷ niệm “dở khóc, dở cười” về con gái nhỏ: Có một hôm trời mưa to bố hẹn bé 10h đêm bố về nhưng mãi đến 11h bố vẫn chưa về và con rất lo lắng, vừa khóc vừa hỏi mẹ (Video: NVCC).

“Con mong bố và các cô chú bay an toàn”

alt text
“Hôm vừa rồi con vừa khoe đọc một cuốn chuyện Tiếng Anh và viết tóm tắt nội dung để gửi cho bố vì mình từng bảo muốn trở thành phi công phải học tốt Tiếng Anh.” (Ảnh: NVCC).

Với anh Tiệp, câu nói “con gái là người tình kiếp trước của cha” hoàn toàn chính xác với bản thân. Trong thời gian cách ly sau khi làm nhiệm vụ, hai bố con thường xuyên dành thời gian để “tâm tình” qua điện thoại. “Mình thường gọi điện hỏi con đang làm gì, hôm nay con có gì vui, mấy chị em có cãi cọ nhau không? Con cũng hỏi lại mình ở khu cách ly bố ăn gì, bố chống đẩy hít đất trong phòng bao nhiêu cái. Con còn dành thời gian kể cho bố nghe các hoạt động trong ngày. Hôm vừa rồi con vừa khoe đọc một cuốn truyện Tiếng Anh và viết tóm tắt nội dung để gửi cho bố vì mình từng bảo muốn trở thành phi công phải học tốt Tiếng Anh.”

alt text
Như người ta vẫn hay nói, giữa cha và con gái tồn tại một thứ tình cảm thiêng liêng, gắn kết đặc biệt (Ảnh: NVCC).

Như người ta vẫn hay nói, giữa cha và con gái tồn tại một thứ tình cảm thiêng liêng, gắn kết đặc biệt. Khi được hỏi về công việc yêu thích trong tương lai, Bảo Ngọc chẳng cần suy nghĩ mà nhanh chóng trả lời: “Con luôn luôn tự hào khi có bố làm phi công, con đã từng mơ ước sau này lớn lên con sẽ là nữ phi công được bay trên bầu trời như bố; con rất thương và lo lắng cho bố mỗi khi bố bay giải cứu vì bố phải xa con, xa mẹ và các em nhưng bố nói đó là nhiệm vụ và bố phải hoàn thành nên con kể với các bạn là bố tớ dũng cảm lắm, rằng bố tớ không sợ con virus Corona.”

Với anh Tiệp, việc đang buộc phải cách ly mà biết nàng công chúa nhỏ xinh xắn đang giàn giụa nước mắt mong bố sớm về mang lại những cảm xúc chẳng hề dễ dàng vượt qua.

alt text
“Con mong bố và các cô chú bay an toàn sớm hoàn thành nhiệm vụ để trở về nhà với con với gia đình của mình!” (Ảnh: NVCC).

“Gia nhập VNA từ năm 2006, mình chưa bao giờ phải xa con lâu với tần suất nhiều như thời điểm vừa qua bởi đây đã là lần thứ 3 mình phải cách ly sau khi thực hiện những chuyến bay đưa đồng bào về quê hương. Mới hôm qua thôi, bé có gọi và nói rằng “Con mong bố và các cô chú bay an toàn sớm hoàn thành nhiệm vụ để trở về nhà với con với gia đình của mình!”. Mình hiểu rằng con cũng cảm thấy tự hào với công việc mà bố đang nỗ lực cống hiến.”, cơ trưởng Tiệp chia sẻ.

Hoàng Quy – Mai Hương

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.