Bộ ảnh “Khi 3 ta về một nhà” và hành trình 13 tiếng chạy đua với thời gian

Đã lâu rồi, cả ba hãng hàng không của VNA Group, PA và VASCO cùng xuất hiện trong một khung hình. Sự gắn kết của cả ba hãng từ hình ảnh đến định hướng hoạt động không chỉ làm nên một hệ sinh thái hàng không hoàn chỉnh, mà còn mang đến dải sản phẩm đa dạng, đáp ứng tối đa nhu cầu về dịch vụ của mọi khách hàng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

alt text
Bộ ảnh “Khi 3 ta về một nhà” và hành trình 13 tiếng chạy đua với thời gian (Ảnh: VNA).

5 giờ 30 sáng, từ thành phố mang tên Bác, mặt trời đã ló rạng. Trước đó nửa tiếng, Cơ phó đội bay Boeing 787 Phạm Duy Hoài đã có mặt tại Trung tâm Bảo dưỡng máy bay VAECO. Dày dạn kinh nghiệm “chinh chiến” với các chuyến bay từ Nam ra Bắc, từ nội địa tới quốc tế nhưng trong vai trò “người mẫu ảnh”, anh lại có chút bồi hồi. Hôm nay, anh sẽ cùng những người đồng nghiệp của ba hãng hàng không VNA, PA và VASCO thực hiện bộ ảnh của VNA Group.

Chạy đua với thời gian

Buổi chụp hình là “dự án” do nhóm Truyền thông nội bộ thuộc Ban Truyền thông VNA khởi xướng. Toàn bộ các khâu chuẩn bị đã được nhóm Truyền thông nội bộ căng sức hoàn thiện chỉ trong vòng 1 tuần, từ xây dựng ý tưởng đến sắp xếp ekip chụp hình, bố trí người mẫu ảnh “cây nhà lá vườn” và làm thủ tục với cảng hàng không Tân Sơn Nhất để đoàn thực hiện bộ ảnh tại sân bay.

Với quy mô lên đến gần 50 người gồm ekip chụp hình, phi công, tiếp viên, giám sát viên của ba hãng và đại diện Ban Truyền thông, toàn bộ ekip đã xây dựng kịch bản chi tiết nhất cho từng phân cảnh. Để đảm bảo cả ba hãng đều có những bức hình ưng ý, đội chụp hình được chia thành ba nhóm nhằm theo sát phi hành đoàn của mỗi hãng.

alt text
alt text
alt text
alt text
alt text

Để đảm bảo cả ba hãng đều có những bức hình ưng ý, đội chụp hình được chia thành ba nhóm nhằm theo sát phi hành đoàn của mỗi hãng (Ảnh: VNA).

Buổi chụp hình bắt đầu dưới cái nắng nhẹ và bầu không khí mát mẻ giúp những bức hình đầu tiên nhanh chóng bắt được khoảnh khắc ưng ý. Cả ekip chụp hình đến dàn “người mẫu” đều hào hứng với nhiệm vụ của mình. 

Tuy nhiên, khi mặt trời lên cao cũng là lúc không khí trở nên dần nóng bức. Mặt đường trải nhựa hấp thụ cái nắng chói chang khiến buổi chụp hình càng thử thách gấp nhiều lần. Trên gương mặt cả đoàn, sắc hồng dần chuyển sang đỏ vì cháy nắng.

Càng về trưa, trời càng nắng gay gắt. Mặt đất tại sân bay phả lên hơi nóng như muốn hun đốt mọi vật. Tiếng hô “1, 2, 3” của đội ngũ giám sát, phóng viên vang lên như những tiếng “quân lệnh” ra hiệu cho từng tốp phi hành đoàn cố gắng không nheo mắt trước cái nắng chói, nhắc nhở tiếp viên để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất như cách hướng mũi chân, cách đặt tay cho đến cách cúi đầu. Với kinh nghiệm phục vụ khách hàng trên không, các tiếp viên của cả ba hãng đã phối hợp nhịp nhàng và vô cùng ăn ý, vượt qua những khó khăn về ngoại cảnh. 

alt text
Đội ngũ đạo diễn hình ảnh say sưa chụp ảnh (Ảnh: VNA).

Ở một khu vực khác, dưới sự “cố vấn” của những “đạo diễn hình ảnh” là đội ngũ phóng viên chuyên nghiệp và các “thợ ảnh” của nhóm Truyền thông nội bộ, đội ngũ phi công đang chỉnh lại tư thế đứng chỉnh tề và hướng mắt về bầu trời phía trước.

“Thật sự là một ngày dài với rất nhiều ý tưởng để thực hiện. Chúng tôi đã di chuyển liên tục trong điều kiện thời tiết không được lý tưởng cho lắm. Nhưng vì mục tiêu chung, mọi người đã cố gắng hết sức mình”, Cơ phó đội bay ATR-72 Huỳnh Kim Thạch chia sẻ.

alt text
“Mình thấy hài lòng với thành phẩm và vui vì có cơ hội hợp tác với các thành viên trong đại gia đình VNA Group” (Ảnh: VNA).

“Một ngày dài làm việc dưới điều kiện thời tiết nắng chắc chắn sẽ làm mọi người đều cảm thấy có phần mệt mỏi. Nhưng mình thấy hài lòng với thành phẩm và vui vì có cơ hội hợp tác với các thành viên trong đại gia đình VNA Group”.

alt text
Chỉ khi kết thúc phần chụp ngoại cảnh, xe thang và xe thổi khí lạnh mới được cập vào tàu bay để làm mát khoang lái và khoang hành khách nhằm tránh làm ảnh hưởng đến bố cục của những bức hình ngoại cảnh trước đó (Ảnh: VNA).

Cứ thế, khi một đội hình phi công và tiếp viên ra bên ngoài chụp, một đội khác sẽ thay phiên vào trong xe chuyên chở của Trung tâm Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) – lúc bấy giờ được coi như một phòng điều hoà di động cho cả ekip – để tranh thủ nghỉ ngơi và chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo.

12 giờ trưa, ekip vẫn miệt mài trên mặt sân bay nóng bỏng. Chỉ khi kết thúc phần chụp ngoại cảnh, xe thang và xe thổi khí lạnh mới được cập vào tàu bay để làm mát khoang lái và khoang hành khách nhằm tránh làm ảnh hưởng đến bố cục của những bức hình ngoại cảnh trước đó. Phi hành đoàn cùng các tốp nhiếp ảnh gia tiếp tục thực hiện phần chụp hình trên tàu bay.

13 giờ hơn, cả đoàn nghỉ trưa 45 phút để ăn uống, lấy sức. Đến 14 giờ, ekip tiếp tục di chuyển về khu vực Nhà ga Quốc tế để quay chụp. Do quá trình làm thủ tục với cảng hàng không rất nghiêm ngặt nên phải gần 15 giờ thì ekip mới vào được phía trong khu vực nhà ga.

alt text
Dày dạn kinh nghiệm “chinh chiến” với các chuyến bay từ Nam ra Bắc, từ nội địa tới quốc tế nhưng trong vai trò “người mẫu ảnh” là trải nghiệm vô cùng mới mẻ của 4 phi công này (Ảnh: VNA).

Lúc này, một trở ngại mới lại xuất hiện. Vì hiện tại ban ngày các đường bay quốc tế thường lệ đang tạm thời “đóng cửa” nên hầu hết khu vực Nhà ga Quốc tế không có đèn, điều hoà. Nhóm nhiếp ảnh liền nhanh trí lựa chọn những khu vực gần cửa kính để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Tuy nhiên, “khôn ngoan chẳng lại với trời”, thời tiết bỗng chuyển sang đổ mưa khiến cho ánh sáng vốn đã thiếu nay chỉ còn le lói. Dù vậy, với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, ekip vẫn có những “bí kíp” để đảm bảo ghi lại được những bức hình đẹp nhất.

Buổi chụp hình chính thức được “đóng máy” vào 18 giờ, khép lại 13 tiếng làm việc không ngơi nghỉ của ekip gần 50 người.

Lời hồi đáp sau những nỗ lực

Hành trình 13 tiếng làm việc liên tục không đơn thuần chỉ là một buổi chụp hình, đó là sự kiện có ý nghĩa với VNA Group nói chung và với mỗi hãng hàng không nói riêng.

“Tấm ảnh mình thích nhất chính là lúc tất cả tổ bay của cả ba hãng khoác tay nhau đứng trước 3 máy bay của VNA Group. Mình tin đây sẽ là hình ảnh rất tiêu biểu của sự gắn kết giữa VNA, PA và VASCO trong thời gian tới để mang đến những trải nghiệm chất lượng nhất cho khách hàng” là chia sẻ của phi công PA Nguyễn Quang Đạt.

alt text
Hành trình 13 tiếng làm việc liên tục không đơn thuần chỉ là một buổi chụp hình, đó là sự kiện có ý nghĩa với VNA Group nói chung và với mỗi hãng hàng không nói riêng (Ảnh:VNA).

alt text
Hình ảnh tiếp viên VNA vừa dịu dàng nhưng cũng không kém phần năng động (Ảnh: VNA).

Với mỗi cá nhân đại diện cho từng hãng tham gia buổi chụp, đây còn là niềm tự hào khi được khoác lên mình tinh thần “mỗi nhân viên là một đại sứ thương hiệu”, mang những nét riêng để hội tụ thành một vẻ đẹp và tinh thần chung của cả VNA Group. 

“Mặc dù đã lâu rồi phi công, tiếp viên của ba hãng hàng không thuộc VNA Group cùng chụp hình nhưng tất cả đều thể hiện tinh thần rất chuyên nghiệp và gắn kết. Thực ra chúng tôi vốn đã và đang chia sẻ chung một “phòng làm việc” là bầu trời dưới tư cách “đại sứ thương hiệu” của VNA Group, vì thế có thể coi tất cả đã cùng làm việc chung với nhau. Đó là lý do ngay từ lần đầu phối hợp, các anh chị em đã chia sẻ được tinh thần đoàn kết bởi tất cả đều là thành viên của mái nhà VNA Group.” – Cơ phó đội bay Boeing 787 Vũ Quốc Trung tâm sự. 

alt text
alt text

Tiếp viên PA trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ nét thanh lịch của văn hóa Á Đông trong bộ đồng phục mới của hãng (Ảnh:VNA).

alt text
Tông màu chủ đạo của đồng phục và bộ nhận diện thương hiệu mới của PA được Hãng lấy cảm hứng từ màu sắc của VNA nhằm tạo sự kết nối trong hệ sinh thái hàng không của VNA Group (Ảnh: VNA). 

“Khi cùng kề vai trong một khung hình, không chỉ riêng tôi mà tất cả những người có mặt ở đây, từ anh chị em phi công, tiếp viên cho đến các bạn nhiếp ảnh gia đều thực sự hào hứng, phấn chấn và xúc động. Cảm giác như một buổi sum họp gia đình, trở về đoàn tụ để cùng vượt qua khó khăn và hướng tới một tương lai tươi sáng.” – Cơ phó đội bay Boeing 787 Phạm Duy Hoài không giấu được cảm xúc tự hào. 

alt text

alt text
alt text

Màu áo dài đỏ mận rực rỡ dưới nắng (Ảnh: VNA).

Hay như chia sẻ của tiếp viên Huỳnh Ngọc Mai “Hy vọng những hình ảnh đẹp của chúng tôi ngày hôm nay cũng như của VNA Group về sau sẽ luôn khơi gợi cảm hứng cho khách hàng cũng như cho những ai đã từng yêu quý và ủng hộ. Cho dù trong màu áo nào, VNA, PA hay VASCO thì chúng tôi cũng luôn muốn mang đến cho hành khách những trải nghiệm tuyệt vời với chất lượng đồng nhất”.

alt text
Sự gắn kết của cả ba hãng từ hình ảnh đến định hướng hoạt động không chỉ làm nên một hệ sinh thái hàng không hoàn chỉnh, mà còn mang đến dải sản phẩm đa dạng, đáp ứng tối đa nhu cầu về dịch vụ của mọi khách hàng (Ảnh: VNA).

Hình ảnh những “đại sứ thương hiệu” của VNA, PA và VASCO sát cánh bên nhau là minh chứng mạnh mẽ cho sự kết nối bền chặt của hệ sinh thái hàng không VNA Group. Đây cũng chính là cơ sở để mỗi hãng hàng không phát huy thế mạnh, mở rộng quy mô và thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn, qua đó góp phần củng cố vị trí dẫn đầu của VNA Group tại thị trường hàng không Việt Nam và không ngừng vươn xa trên trường quốc tế.

Theo: VNA Spirit No.5

Nguyen Mai Huong-COMM

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.