[8/3] Lưu Minh Phương: Tôi đã có kỷ niệm đẹp nhất cuộc đời tại VAECO

Chị Lưu Minh Phương – Cán sự thuộc trung tâm bảo dưỡng nội trường Hà Nội gây ấn tượng với TTNB ngay từ lần đầu gặp gỡ, bởi thật khó để hình dung người phụ nữ hiếm hoi trong tập thể đa số là phái mạnh như vậy có thể luôn tươi tắn với nụ cười nồng nhiệt và sự duyên dáng, dịu dàng đậm chất phụ nữ Á Đông.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Kỷ niệm đẹp nhất cuộc đời tại VAECO

Chị Phương rạng rỡ chia sẻ về mối duyên đến với Công ty kỹ thuật máy bay (VAECO), khi đó tiền thân là Xí nghiệp sửa chữa máy bay A76 (sau này được sát nhập với Xí nghiệp Sửa chữa máy bay A75 và Phòng Kỹ thuật của CNMT để thành lập VAECO). Ngay khi vừa tốt nghiệp, chị tìm hiểu và trúng tuyển vào làm việc. Công việc văn phòng trong một tổ chức hoạt động chủ yếu về kỹ thuật, mang lại cho chị nhiều thách thức nhưng cũng không ít niềm vui bởi tập thể luôn đoàn kết, gắn bó, và đặc biệt, bởi phái nữ chiếm thiểu số nên các anh em đồng nghiệp luôn hỗ trợ giúp đỡ.

alt text
Chị Phương hiện đang phụ trách công việc hành chính và theo dõi thu chi ngân sách của Trung tâm bảo dưỡng nội trường Hà Nội. (Ảnh: Vũ Tuấn).

Chị vui vẻ kể rằng chị có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ với VAECO, trong đó, kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời chính là được gặp gỡ và quen biết ông xã, người bạn đời tại nơi đây. Chị bồi hồi nhớ lại dấu mốc đánh dấu bước ngoặt của mối quan hệ là khi anh bị ốm phải nằm viện, chị cùng ĐTN công ty ghé thăm anh trong bênh viện. Từ đó những lời hỏi thăm, động viên, chia sẻ hàng ngày đã đưa đẩy anh chị tới gần nhau hơn. Tôi nghĩ chị đã không nhận ra rằng, với anh lần tai nạn đó chính là “trong cái rủi cũng có cái may”, bởi sự duyên dáng và nữ tính của chị khiến tôi tin chắc anh đã phải cạnh tranh với không ít đồng nghiệp để may mắn dành được trái tim chị.

alt text
VAECO là mảnh đất ngọt ngào đã se duyên cho chị và chồng. (Ảnh: NVCC).

 Cuộc sống công sở gắn liền với chiếc xe tuyến

Mỗi ngành nghề đều có một đặc thù riêng, với những khó khăn và thử thách khác nhau. Với chị, do đặc thù làm việc tại sân bay, mỗi ngày chị đều bắt đầu bằng việc 6 rưỡi sáng bước lên xe tuyến và trở về nhà lúc 5h30 chiều. Khoảng cách đi làm xa khiến thời gian dành cho gia đình eo hẹp hơn, tuy nhiên chị lại nhận định đó là ưu điểm, cơ hội để chị rèn luyện cho con cái sự tự lập, thích nghi với hoàn cảnh của bố mẹ. Đồng thời, anh chị cũng phải sắp xếp, tính toán phù hợp trong việc lựa chọn trường lớp cho con, đảm bảo nhất quán với định hướng phát triển của con cái nhưng vẫn hợp lý với thời gian biểu của bố mẹ.

alt text
Gia đình chị Phương trong 1 kỳ nghỉ. (Ảnh: NVCC).

Ý tưởng đẹp kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ

Chị Phương hiện đang phụ trách công việc hành chính và theo dõi thu chi ngân sách của Trung tâm bảo dưỡng nội trường Hà Nội, đồng thời kiêm nhiệm vị trí Ủy viên Ban nữ công Công ty, ủy viên BCH Công đoàn bộ phận. Phụ trách về nữ công, chị rất quan tâm tới việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho các chị em – những bông hoa hiếm hoi tại đơn vị.

Sự hiếm hoi được chị cụ thể hóa bằng những con số, VAECO hiện có hơn 3000 lao động trải khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam, trong đó, lao động nữ là 301 người, chiếm khoảng 10% nhân sự đơn vị. Riêng với Trung tâm bảo dưỡng nội trường Hà Nội, nơi chị đang công tác, số lượng lao động có khoảng 400 người nhưng số lao động nữ chỉ có vỏn vẹn 24 người, chiếm khoảng 6% nhân sự đơn vị. Có thể nói các chị em là những tài sản quý giá của Trung tâm bảo dưỡng nội trường Hà Nội.

alt text
alt text
alt text
alt text
alt text

Chị Phương là người phụ nữ tự tin trước ống kính và đam mê tà áo dài truyền thống. (Ảnh: NVCC).

Là cán bộ phụ trách về hoạt động công đoàn, chị cho biết hàng năm công ty vẫn tổ chức những buổi gặp gỡ, nói chuyện, hoặc tham quan về nguồn để các chị em có cơ hội nghỉ ngơi, thư giãn, giao lưu gắn bó. Tuy nhiên trong tình hình dịch bệnh hiện nay, chia sẻ khó khăn chung của TCT/đơn vị, công đoàn chủ động thu hẹp quy mô tổ chức, chỉ kỷ niệm theo phòng ban, nhóm nhỏ. Sau khi thị trường phục hồi và dịch bệnh đi qua, công đoàn sẽ phát động thực hiện 1 bộ ảnh về áo dài để truyền thông về di sản văn hóa và nét đẹp người phụ nữ Việt Nam. “Chúng tôi dự kiến triển khai vào giai đoạn tháng 4 hoặc tháng 5” – chị hào hứng chia sẻ.

Thông qua TTNB, chị cũng bày tỏ sự tin tưởng và biết ơn LĐ đơn vị đã nhanh chóng triển khai các biện pháp kịp thời để ứng phó với dịch bênh như cấp phát miễn phí khẩu trang cho CBNV, cung cấp nước rửa tay sát khuẩn, tuyên truyền nhắc nhở để mọi người cùng biết về dịch bệnh và chuẩn bị phương án phòng ngừa phù hợp.

Ngày 8/3 sắp tới gần, đại diện cho phụ nữ đơn vị VAECO, chị Phương đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể các chị em VNA, hãy cùng TTNB lắng nghe những tâm tư và lời chúc của chị Phương trong video dưới đây nhé.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.